1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta xa nhau !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bob43, 20/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đến khi nào anh mới gởi thư cho em , viết đã mấy lá rồi , vẫn giữ, không phai anh yếu đuối hay sợ, nhưng biết đâu, có những cái không cần phải thế.
    Sắp tới một ngày gặp nhau, hay là chỉ mơ hồ, anh cũng không bíêt nữa, nửa muốn gặp làm sao, nửa lai thôi, nhưng không lẽ ngồi chờ sao ?
    Anh không thể chờ đợi mọi thứ, mọi thứ là do mình quyết định cơ mà, phải thế khôgn em ....
    Có lâu thật lâu, vài năm hay không bao giờ em đọc được những dòng chữ này nhỉ, trừ khi TTVNOnline die thui. Em không thích Net như anh, và mọi thứ dường như vẫn là thầm lặng thôi mà, và cũng đang ví dụ nữa, phải không em ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm lang thang trên net, gặp bao nhiêu là bạn, cũng nói linh tinh vài điều, cũng post cái này, xem cái nọ, vẫn thấy mình sao trống rỗng đến lạ kì. Bé ơi, bây giờ em đang làm gì nhỉ ? Có thể đang vẽ, hay đã ngủ rồi, ko biết em còn thói quen thức khuya không, không nên như thế, anh là con trai, thức thế nào cũng được. Em là con gái, sức khỏe nơi xa nhà la điều quan trọng lắm. Nghe tin em tai nạn vừa rồi, anh muốn đến ngay bên cạnh em, bạn em nói mà anh không tin la đòan tàu S6 đó lại có em ngay toa bị tai nạn. Đã đặt vé mọi thứ, giấu tất cả mọi người. Mẹ em lại gọi thêm báo cho anh hay em bình an, mừng nhưng vẫn không biết nên thế nào ? Call cho em, cũng chỉ hỏi thăm, em lại nói không sao ? Bé ơi, có lẽ em không biết anh lo thế nào đâu nhỉ, đầu óc tưởng tượng ra mọi thứ, ngay khi gọi đt, nghe được giọng em, là anh thở nhẹ nhõm. Mấy ngày liền giằng xé giữa đi và không ? Không hiểu sao cứ hết việc này lại việc khác, tụi mình có cần" ví dụ" nhiều thế không hở em. Anh nhớ em lắm em biết không ?

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hì...cuối cùng vẫn chẳng hiểu ý bác muốn nói gì?Bác đang nhớ em à?Nhưng em vẫn hiểu dc tình yêu của bác và vẫn yêu bác mà.Rồi 2 ng` sẽ gặp nhau thôi.Chẳng việc gì phải nghĩ ngợi mãi
    Nếu là con chim chiếc lá
    Thì con chim phải hót chiếc lá phải xanh
    Lẽ nào vay mà không có trả
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    LạI một lá thư của em, một lá thư màu xanh quen thuộc, anh cũng không ngờ là lạI nhận được thư vì đã gần 2 tháng rồi, cũng vớI những câu hỏI linh tinh, những chuyện trên trờI dướI biển, duy chỉ có chuyện chúng mình là khộng ai nhắc tới. Sao vậy nhỉ ? Mình đang đuổI bắt nhau hay sao , anh cũng không biết nữa. Ngày hôm sau, anh có gặp cô bạn thân của em, cũng nói ít nhiều nhưng không hiểu sao anh lạI không hỏI gì về em, mà anh biết dẫu có hỏI thì bạn em cũng không thể nói điều gì vì gặp nhau không lẽ chỉ vì hỏI thăm em, . SG đã lác đác vài cơn mưa giông, cũng còn hơn tháng nữa mớI vào mùa mưa, cái mùa mà không ai ưa cho nổI trừ hai đứa mình . Nhưng mưa SG không như ngoài Trung đâu, ầm ầm ào ào nhưng chỉ trong chốc lát. Không âm ỉ, không dai dẳng như mưa Huế hay Đà Nẵng em nhỉ .! Mấy hôm nay đầu óc như quay cuồng, việc nhà, công ty và cả cái HCMCC của TTVNOnline chết tiệt nữa, sao mà nó lắm chuyện làm mình đã mệt càng mệt hơn. Đến lúc không chịu nổI nữa lạI cuồng lên tự nhủ rằng :??? Để xem khi nào mớI gục, còn chịu được cứ chịu xem cuộc sống nó khắc nghiệt đến đâu , càng như thế mớI càng đáng để sống chứ ? ???

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Lại một chuyến đi xa mà trong balo anh có cả nhật kí hai đứa mình, viết gì đây ngoài nhưng nỗi nhớ em, nơi cái xứ Buồn Muôn Thuở mà em chưa một lần đến, một buổi sáng se sắt nắng, một hoàng hôn vời vợi buồn, ngồi bên bạn bè, người thân và cả những người chưa thân thiết, hớp rượu cần cay cay chẳng làm anh ấm thêm những tháng ngày lạnh lẽo, thời gian vẫn vô tình, có ngày lại ngày, đêm lại đêm mà không rõ cả anh và em không biết đi về đâu cùng tình yêu của mình. Chỉ biết sâu thẳm trong lòng vẫn không thể rung động, dù chỉ là một chút, còn em, với những lá thư, và lại ví dụ, không biết khi nào mới gặp lại nhau, 1000km và hơn 500 ngày nữa, hay có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.........................

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này