1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta yêu nhau...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NhuUyen, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhuUyen

    NhuUyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau...

    Tôi vẫn còn nhớ câu chuyện này của Đoàn Thạch Biền nhưng ngày đó, tôi đã đọc câu chuyện ấy chỉ vì cái tựa, nghe có vẻ gì đó ngộ nghĩnh. Vì sao yêu nhau mà chỉ là một giả định? Hồi đó, tôi đã tin rằng khi hai người yêu nhau, chẳng có gì là giả định cả, chỉ có tình yêu là thật, niềm hạnh phúc là thật và những nỗi buồn cũng thật. Nhưng có lẽ khi lớn lên một chút, tôi mới hiểu được vì sao lại có nhiều giả định trong tình yêu như vậy. Đôi khi rất yêu nhau, nhưng vì nhiều thứ ràng buộc xung quanh, nhiều mối quan hệ vô hình mà mình mãi mãi xa cách. Và rồi khi đã chia xa, cũng vì những suy nghĩ đó mà mình mãi mãi giữ một khoảng cách với người ấy, dù trong lòng đau đớn khôn nguôi. Mỗi lần gặp lại nhau, tôi vẫn muốn mình thật dễ thương, thật bản lĩnh với một suy nghĩ thật trẻ con là anh ấy sẽ phải hối tiếc khi rời xa mình. Thế nhưng khi về đến nhà, sao tim lại đau đớn khi biết rằng từ nay ánh mắt ấy sẽ ko dành cho mình, bàn tay ấm áp ấy cũng ko còn thuộc về mình nữa. Và lúc đó, tôi đã ước rằng: ví dụ ta đừng quen nhau...
    Ngày tháng trôi qua ko thể quay lại, nhưng câu giả định về tình yêu này vẫn mãi bên tôi. Có người đã hỏi vì sao tôi sợ tình yêu đến vậy? Có lẽ tôi sợ cái cảm giác cô đơn sau một mối tình, sợ rằng những gì đẹp đẽ của những ngày yêu nhau chỉ là một kỷ niệm đẹp, một hồi ức nào đó mỗi đêm vẫn làm tôi trằn trọc. Sợ rằng tình yêu mãi mãi là điều không có thật đối với tôi.
    Ví dụ ta yêu nhau, một câu giả định nghe thật ngộ nghĩnh, nhưng tôi vẫn mong rằng sẽ chẳng ai phải hối tiếc vì tình yêu hoặc một tình cảm đã trôi qua mà mình ko thể níu kéo.Hãy yêu thật lòng và mong rằng sẽ chẳng có lúc nào mình phải thốt lên : ví dụ ta đừng quen nhau

    Uyen
  2. HTYCG

    HTYCG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngỏ ý Làm quen nhưng em cứ vờ yên Lặng
    Để thế giới con người thiếu vắng một niềm vui
    nghe anh nói chắc chúa buồn ghê lắm
    nên em bằng Lòng ví dụ ta yêu nhau
    Em nụ cười hiền , tóc xõa mềm vai
    nét dẹp tâm hồn vương trên đôi mắt
    ví dụ ngày xưa một nửa thành sự thật
    khi tôi thương mà em đâu có hay
    đơì trôi miệt mài như dòng nước dổi thay
    nên niềm vui không bao giờ bất tận
    ai yêu thương mà không lần hụt hẫng
    trong những ngày tươi dẹp vẫn long lanh lệ thầm
    tôi nâng niu chút tình nho nhỏ ấy
    bỗng bàng hoàng
    Em về cỏi xa xăm
    một nửa còn đâu
    sao tôi cứ tìm một nửa
    ai biết dược rằng tình nhỏ làm sao quên?
    DTB
    đo' ... ví dụ chi nè cứ tiến đến rùi mai lỡ thì thì ,, hmmm
    Dẫu xa muôn trùng tôi vân~ còn thương sao là thương
    Nhớ ai xuôi thuyền bến Ngự đẹp trăng soi bên trường
    Và nhớ tiếng hò ngoài Vân Lâu bao chiều nao
    Ước nguyện đẹp duyên nhau dài lâu
    Xa rồi còn đâu ? ( Duy Khánh)

  3. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Ví Dụ
    " Ví dụ ta yêu nhau"
    Làm sao mà biết được
    Ví dụ tình gầy guộc
    Làm sao mà không lo?
    Ví dụ em không cho
    Cái bắt tay thân mật
    Ví dụ em bằng mặt
    Làm sao mà bằng lòng?
    Ví dụ tặng hoa hồng
    Chưa chắc em muốn nhận
    Ví dụ tình lận đận
    Làm sao mà tình thân?
    Ví dụ và ví dụ
    Em hẳn còn phân vân
    Cuộc đời không ví dụ
    Tình yêu sao vĩnh hằng?
    (k0 rõ tên tác giả)

    Ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay...
  4. numberonevn

    numberonevn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến là sẽ tự động đến thôi. Quan niệm của mình đơn giản lắm , không cần phải ví dụ .
    ******************

    http://thanhniensaigon.tk
    http://thanhniensaigon.good.to
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Đến không ai hay và đi cũng không ai biết.......thế mới yêu !!!

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Các bạn lam thơ hay sưu tầm ở đâu mà hay thế?
    NhuUyen đưa đề tài này khó nói thế!
    Chỉ chúc cho câc bác dồi dào tinh yêu thôi
    "Tình yêu đó xin gọi tên Bông hồng thuỷ tinh để sỏi đá quen bước chân anh từng đêm trên phố khuya"
    K
  7. OneO

    OneO Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0

    yêu đâu ko thấy gì hay ho, chỉ thấy bài ông nào ông nấy chữ nghĩa viết to như con gà mái. Đúng là tình yêu có uy lực kinh khủng khiếp thật.

    Comes Like A Sigh From History To The Human Mind... ​
    T.T.N. - A.I.+
  8. blackface

    blackface Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu thực sự sẽ đến. Bạn không phải lo lắng lắm đâu. Hay là mình ....
  9. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Hícm ví dụ ta yêu nhau...CN ơi, có thích ví dụ thế không? mà bạn có thích thì tôi cũng không thích đó là ví dụ. Còn nhớ có lần bạn ví dụ gọi tôi là " em"...
  10. minimoon

    minimoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Còn ví dụ ta không yêu nhau ???
    daysleeper

Chia sẻ trang này