1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta yêu nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Pines, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau!

    I.
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh và em có khác nhiều không nhỉ?
    Em có thôi kể lể chuyện ngày cũ
    Và anh có còn kiềm chế làm kẻ lãng mạn hay ko?

    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh có còn nắm tay em không nhỉ?
    Khi có thể ôm, có thể hôn, có ngàn điều có thể
    Có thấy thế giới này chỉ có hai ta?

    Ví dụ ta yêu nhau!
    Em có còn nhiều dỗi hờn không nhỉ?
    Gã người yêu là anh có dỗ dành em uỷ mị?
    Có còn thầm thì, có còn vuốt tóc em không?
  2. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    II. Nếu mà ta yêu nhau:
    Chúng mình vẫn là mình của ngày cũ
    Em kể chuyện còn anh cười phớ lớ
    Có đứa nào còn nghe?
    Nếu mà ta yêu nhau:
    Ngại ngần gì không nắm tay nhau thêm nữa
    Trong ngàn điều có thể,
    Có nắm tay nhau, có ngồi lại bên nhau!
    Nếu mà ta yêu nhau:
    Có, em sẽ dỗi hờn anh vì những lí do mới và khác
    Anh sẽ vẫn dỗ dành, vẫn dịu dàng vuốt tóc em không khác
    Nhưng anh sẽ thấy mình là kẻ hạnh phúc nhiều hơn!
  3. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    III.
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Thấy không anh, em,
    chẳng có mấy điều khác biệt
    Vẫn vẹn nguyên là
    anh của em, em của anh như hôm trước
    Có vài điều thêm,
    Tươi nguyên!
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Thế giới không biến mất đi,
    Chúng ta không biến mất đi,
    Ta hoà mình vào cuộc sống kia
    Dắt nhau đi cùng một nhịp,
    luôn luôn
    mãi mãi
    Chẳng lẻ loi,
    không rời
    Không có lí gì anh và em không nắm tay nhau
    Không cùng nhau đi, không cùng nhau ngồi lại
    Lúc đường phẳng, lúc chông gai,
    trên con đường xa ngái,
    Cuộc đời!
    Ơi ơi là em ơi!
  4. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    IV.
    Nếu mà ta yêu nhau:
    Em nghĩ mình vẫn ngồi thờ thẫn
    nhìn chòng chọc vào anh,
    nhìn chăm chăm vào mắt
    Nhưng anh sẽ không mất công hỏi:
    "yêu quá hả em?"
    -chuyện đương nhiên!
    Nếu mà ta yêu nhau:
    Em nghĩ mình vẫn ngồi đắm đuối
    Nhìn anh ( tất nhiên !)
    Nghiêng trái, nghiêng phải
    lòng tự hỏi
    Sau này ( sỏ hữu rồi !!! ) em sẽ cắt tóc gì cho anh?
    Tóc ơi là tóc mềm cong cong!
    Nếu mà ta yêu nhau:
    Em nghĩ anh sẽ bắt đầu nói dối
    Khi ngáp rồi dụi đầu vào tóc em anh sẽ nói
    Câu anh vẫn nói:
    Em đừng cắt tóc nữa nghe không!
    Làm như tình tứ lắm không bằng
    Cái đồ hay ngáp vặt!

    Pen yêu thương của Rodney!
  5. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    V.
    Nếu mà ta yêu nhau:
    Em nghĩ thay vì ba chúng mình sẽ sinh ra bốn
    Ông bà chú bác nội ngoại
    hỉ hả,
    chộn rộn
    chọn đặt tên cháu,
    từng cặp một
    ( tên của những người yêu cũ/ hụt thủa xưa? )

    Pen yêu thương của Rodney!
  6. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy không tội quái gì không yêu nhau?
    Em nghĩ sao? Chúng mình có yêu nhau?

    Pen yêu thương của Rodney!
  7. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    VI.
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh có còn càm ràm mỗi khi em bỏ cơm không ăn với mẹ
    Tót lên xe,
    ôm chặt nghiến lấy anh
    Vi vu
    lên tận mây xanh?
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh có bớt làm mặt lạnh
    những khi đanh đanh
    lên mặt với em dạy dỗ
    mắng mỏ
    Mắt nheo lại,
    không cười,
    em chẳng còn nhìn thấy đuôi?
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh có còn ép em
    Bữa nay ăn nhiều
    Tới chiều ăn ít
    Có còn chăm chăm nhắc:
    Tới giờ Yoga
    Em có thuộc bài
    Tập thể dục ngày mai?
    Hừ, ví dụ ta yêu nhau!

    Pen yêu thương của Rodney!

    Được Pines sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 23/10/2002
  8. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    VII.
    Nếu mà ta yêu nhau
    Nghĩa là anh chẳng còn càm ràm em mỗi khi em hư nữa
    Cũng không nhăn mặt ( ra bộ) nghiêm nghị khi em trót nhỡ
    dại những điều củ chuối,
    cỏn con,
    ( khi ấy anh cười ngó lơ như thằng hâm! )
    Nếu mà ta yêu nhau
    Nghĩa là anh mặc em cơm cháo ngoài đường
    Chơi và nghịch như lòng em
    ham hố
    thoả thích
    Ngủ hay thức
    cafê,
    trà,
    khắp lượt
    bỏ học
    trốn làm
    cho bằng thích
    (Miễn đẹp lòng em!)
    Thì dẹp đi cho mà xem!

    Pen yêu thương của Rodney!
  9. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    VIII.
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Mỗi ngày em sẽ ôm cổ anh đủ hai mươi mốt cái thật chặt
    Và anh sẽ tự động lao vào lòng em không cân nhắc
    Đòi cái hug thứ hai hai!
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh sẽ thấy ngay, tủi thân không chịu được
    Khi em ra khỏi nhà không vuốt má anh, không cào tóc anh, không cọ má
    Nhưng anh sẽ chẳng nói gì đâu!
    ( Dỗi đến nơi! )
    ( Nhưng yên tâm đi
    em sẽ chẳng quên đâu ngốc ơi! )

    Pen yêu thương của Rodney!
  10. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    IX.
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Anh sẽ chẳng còn thấy mưa nắng ở trên đầu
    Chẳng còn biết tính em như thời tiết
    Anh còn bận
    Bắt sóng kênh em
    để tu chỉnh
    để bổ sung
    để điều tiết
    ngày nắng:
    mang cho em chút mưa
    trong lành (như) là anh
    dịu mát
    ngày mưa:
    cho em nép
    ngực anh
    ấm
    chỗ em trốn
    trốn nơi anh
    quên mưa nắng
    mưa nắng chẳng còn ở trên đầu
    cho dù ở bên nhau
    hay có những ngày xa cách

    Pen yêu thương của Rodney!

Chia sẻ trang này