1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta yêu nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Pines, 23/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tot nhat la nen thu luon chu vi du ma lam gi?
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  2. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau
    Thì cuộc đời đẹp lắm
    Tình yêu cũng nên thơ
    Anh yêu em lắm lắm....

    Ví dụ ta yêu nhau
    Anh cho em tất cả
    Tự do và sức sống
    Của một thằng đàn ông
    Ví dụ ta yêu nhau
    nhiều trò để cười lắm
    [purple]Em chẳng khóc bao giờ
    Cười suốt đời suốt kiếp
    Nhưng ví dụ thôi nhé!!!
    Chứ không yêu thật đâu
    Mộng ảo gì chẳng đẹp
    Cứ yêu thật thử xem
    Nhiều vấn đề nan giải
    Sẽ làm anh chán em
    Và lại tìm người khác
    Lại ví dụ rằng yêu.........
    chi yeu minh anh thoi
  3. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    X. Ví dụ ta yêu nhau!
    Em,
    liệu có hết không?
    những đớn đau hôm trước
    Đớn đau từ phía anh
    đớn đau,
    khi không là yêu: tưởng như không có thật
    Có lý nào đâu?
    Cần lý nào đâu?
    xót lòng đau
    vẫn đau...
    Ví dụ ta yêu nhau
    Anh có thực sự là của em
    như tình yêu bản thân nó vốn luôn ích kỷ
    Và đẹp trong cái ích kỷ
    Vì chỉ của hai người
    Và lí trí có để anh nhìn em đắm đuối
    Một phút yêu?
    Ví dụ ta yêu nhau?
    Em liệu có trở thành cô nàng ngoa ngoắt?
    Trong mắt anh,
    với con người em-
    khi tự mượn làm gương soi
    soi phần của riêng mình nhất?
    Nếu chỉ vì em muốn anh là của riêng em?
    Ví dụ ta yêu nhau,
    Có bao điều em không chắc,
    Bặm trợn là em,
    anh biết đấy,
    đầu thì lắc
    lòng khóc lặng thinh
    mặt nghênh nghênh...
    em sợ lòng chẳng nhẹ tênh
    em sợ con đường gập gềnh
    sợ chỗ của trái tim
    có in hằn sỏi đá
    cả những bài ca
    cũng ủ ê, nhạt nhoà, sầu quá
    sợ những chỗ ngoặt, lắt léo, không anh...

    Pen yêu thương của Rodney!
  4. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    XI. Ví dụ ta yêu nhau!
    Ai người nào biết
    Hạnh phúc khổ đau
    Ẩn chìm nơi đâu
    Ví dụ ta yêu nhau!
    Em biết đấy
    Có những phút ấy
    mỗi người,
    ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ
    Để chúng mình ơ hờ
    Để em khóc, em ngồi làm thơ
    -thơ con cóc
    Em khóc thời con gái của em
    Khóc những ngày anh chưa hẳn là của em
    Khóc vì những người con gái khác đã từng là của anh, anh của em
    Em khóc
    Không có nước mắt
    Nước mắt khô trong những câu thơ
    -con cóc
    thơ của thời tình bé dại
    mà người đàn bà không còn bé nhỏ là em
    trong một chốc cùng thời gian quay lại
    lòng quay quắt sợ mình trôi đi mãi
    rời xa anh, anh của em.
    Trong câu thơ của em, em khóc, vì anh không có mặt!

    Pen yêu thương của Rodney!
  5. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    XII. Ví dụ ta yêu nhau!
    Cuộc đời vẫn thế
    Em vẫn thế
    Anh vẫn thế
    Em vẫn là em
    cuồng nhiệt, bồng bột, ẩm ương, khờ dại,
    yêu anh khờ dại,
    bằng lí lẽ trái tim
    Anh vẫn là anh
    mạnh mẽ, lí trí đến cuồng điên,
    thương em,
    bằng tình thương nhân loại,
    bắt nhịp em, trái tim đập rõ hơn, bên trái.
    Em vẫn thế
    Anh vẫn thế
    bên nhau, nắm tay cảm ơn Thượng Đế
    Cho chúng ta tìm thấy nhau trong cái vỏ của chính mình.
    Nhìn vào trong nhau sau khi bỏ những cái vỏ của chính mình.
    Là của nhau khi có và không có những cái vỏ của chính mình.
    Ví dụ ta yêu nhau!
    If only...
    Xin cám ơn đời

    Pen yêu thương của Rodney!
  6. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ ta yêu nhau, em sẽ không bao giờ gọi anh là nó nữa đâu!

    Pen yêu thương của Rodney!
  7. huyen84

    huyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu em vẫn là em
    Khi yêu anh thời trẻ dại
    Đêm đêm sẽ ko ai thức trắng
    Để thổn thức "anh đang ở đâu ?"
    Nếu anh vẫn là anh
    Sao ko thương em nhiều như trước ?
    Hay tại vi con tim anh sẽ nguội
    Bởi anh la loài "động vật vô tâm ?"
    Nếu chúng mình vẫn như xưa
    Vu vơ , ho^n` nhiên ko be^n' đo^~
    Liệu luc' nay` em có thấy đơn côi ?
    Hay tại đã là của anh , nên lẻ loi số fận em đã định sẵn ?
    Nếu....nếu... , nếu để làm gi ?
    Khi con tim em vẫn con thương nhớ ?
    "Tại sao anh ko quay trở về ?"
    "Tai sao anh hờ hững vô tư???"
  8. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Topic này buồn cười quá sức thôi thì yêu phát cho nó bõ, A nhỉ
  9. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    xem em nỡ đành làm một kẻ vô tâm
    bỏ lại sau lưng lời tỏ tình vội vã
    có phải vì anh nên ta đành xa lạ
    Gặp trên đường sao lại phải quay đi
    anh chỉ mong còn lại được chút gì
    cả hai tiếng bạn bè thương mến ấy
    Sao trách mình dửng dưng đến vậy
    để tàu anh phải tìm đến ga sau
    anh nhiều khi chẳng hiểu nổi mình đâu
    mãi hoài niệm hồn nhiên chân chất
    vẫn không tin những lời em là thật
    lại sợ tình đầu chỉ giống một trò chơi
    ko được cùng em đi đến cuối cuộc đời
    đừng giận nghe em , xin đừng buồn bã
    đừng coi anh như một người xa lạ
    ta hãy là bạn tốt được không em .
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  10. lovelinh2030

    lovelinh2030 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vi du ta yeu nhau
    Em van khong thoi tro ngoa ngoat
    Van nhung gian hon vu vo
    Anh se met moi voi do danh
    Vi du ta yeu nhau
    Em se que^n cho anh ben bau cua
    Moi chieu tan lop
    Ma bo di voi may thang ban than
    Cuoi noi va uong ruou vo tu
    Anh se chan em mat
    Vi du ta yeu nhau
    Em van khong thoi doi an vat
    Nhung com, chao pho banh da thay cho bua toi
    Neu anh can nhan
    Em se gian doi
    ...
    Vi du ta yeu nhau
    NHung lo toan met moi thuong ngay
    Se thay cho Hoa hong va nen thom
    Se chi la nhung toan tinh thiet hon
    Ma quen di nu hon ngot ngao
    Vay thi anh oi
    Minh yeu nhau lam gi
    Cu the nay mai nhe:)
    Em van la em, co be vo tu
    Anh se la anh, hoang tu lang man
    Va ta se khong thoi tuong tuong
    Cho nhung cau vi du xa xoi....

Chia sẻ trang này