1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta yêu nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Pines, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ví dụ ta yêu nhau
    phải, chỉ ví dụ thế thôi
    bởi em biết điều đó là không thể
    nhưng đó sẽ là thời gian hạnh phúc
    bởi em có anhđể yêu và được anh yêu
    ôi, tình yêu thạt phức tạp và cũng thạt buồn, nièm vui thì quá ít. thôi hãy quên chuyện tình cảm đó đi, hiểu không, các e...m?
    thaiphuong
  2. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    ví dụ ta yêu nhau
    em có còn gọi anh bằng ông tui không nhỉ
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  3. huyen84

    huyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    chac la` co^ ta ko goi "o^ng , tui" mà sẽ gọi là " u & tui" ^_^
  4. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    XIII.
    Ví dụ ta yêu nhau
    Sẽ không có
    Những ngày đi
    Những ngày dài
    Cuộc đời ta
    không ở
    Trong nhau ta luôn có
    Cả những lúc ơ hờ
    Sẽ không có
    ngày
    Ta trở lại đúng nghĩa yêu đương
    Muôn ngày sẽ là yêu thương
    Ngay cả khi ta quên đi
    yêu thương
    trong yêu thương
    chúng ta tồn tại
    Sẽ không có
    cắt nghĩa
    tại sao?
    như thế nào?
    ta và em tồn tại
    mung lung
    bao giờ
    có thể nào
    ta chẳng còn ngày mai?
    Sẽ là nắng
    Sẽ là mưa
    Sẽ nhiều mùa dông bão
    Bão từ chúng ta
    Bão tự sản sinh ra
    Bão lẩn quất
    Bão tan
    Bão lẩn
    Trong mưa
    Sau mưa là nắng
    Như ngày dài nối Đêm
    yêu thương
    Đêm
    Vòng tay ôm đem êm đềm
    nương náu
    Em trú ẩn trong nồng nàn anh
    bẳn gắt nơi anh
    Mơ một ngày
    Đợi một ngày
    Dịu dàng như Đêm
    Xanh mát như cây
    Thoảng như hoa cỏ
    Em có thể...
    Em đợi
    Em mơ
    Em cháy
    Em biến đổi
    Ngày lại ngày
    Nôn nóng chờ đợi
    Nghe mình biến đổi
    Em mơ
    Em chờ đợi
    Ngày
    Em có thể...

    Anh tìm thấy bóng mát trong em.
    Như thế,
    Là ví dụ như thế!

    Pen yêu thương của Rodney!

    Được pines sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 14/11/2002
  5. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em không care, em không buồn ví dụ đâu! Lại đây cho em ôm cái đầu của anh nào! Em không cắt nghĩa đâu! Lại đây bên em nào! Dịu dàng như thể... em tan ra đây... Anh! Cho em nắm tay!
    Để ví dụ đến hôm khác nhé!

    Pen yêu thương của Rodney!
  6. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    VÍ DỤ TA YÊU NHAU TẠI SAO TA KHÔNG VÍ DỤ LÀ CHÚNG TA LẤY NHAU.
    ĐỂ LÚC ĐÓ TA KHÔNG CÒN CẢI NHAU
    ĐỂ LÚC ĐÓ TA KHÔNG CÒN GIẬN HỜN NHAU
    ĐỂ LÚC ĐÓ TA KHÔNG CÒN QUAY LƯNG LẠI VỚI NHAU
    PHẢI VẬY KHÔNG CÁC BẠN?????????
    Text GIA ĐÌNH LÀ MỒ CHÔN CỦA TÌNH YÊU.
  7. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tặng một người yêu chưa kịp yêu
    Thơ cực chuối
    Tại sao ta cứ thích làm khổ nhau
    Khi thật lòng ta yêu nhau tha thiết???
    Những mâu thuẫn chỉ có trời mới biết
    Đang dày vò hai trái tim đau
    Sao không thể cứ thật lòng với nhau
    Nói cho hết những điều dằn vặt
    Mặt đối mặt nhưng mắt chìm trong mắt
    Cố giữ những gì ta đã chắt chiu?
    Để không còn những buổi tối đìu hiu
    Ngồi lặng lẽ nhìn vì sao nhấp nháy
    Ngỡ ngàng thấy nước mắt mình đang chảy
    Nhỏ vào tim vị đắng đến tê lòng!!!
    Ta yêu nhau lắm cũng bằng không!!!!!

    Thơ thẩn nhặt được - thơ cho một 'bé" trai
    Ấy là bé chỉ nói vậy thôi! Rồi bé sẽ sớm hết đau khổ thôi!

    Pen yêu thương của Rodney!
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Sao Pines làm thơ giỏi vậy?
    Mình lại tốn tiền in rùi!!!!!!!!!!!!!
    **************************
    minhngoctr
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  9. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lava à, nếu vì bài thơ cuối cùng này mà bạn mất công in thơ của Pines thì quả là oan lắm bài đó mình nhặt được mà! Lâu nay ông xã la quá nên mình không dám mang thơ ra phá nữa Nhưng nếu bạn thấy những bài còn lại không đến nỗi nào thì có thể mình sẽ mè nheo chồng cho đăng tải tiếp Nhé!

    Pen yêu thương của Rodney!
  10. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ! Ví dụ mà thôi!
    Dầu sao!

    Pen yêu thương của Rodney!

Chia sẻ trang này