1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ví dụ ta yêu nhau!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Pines, 23/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Don't need to hear someone singing "Be my Valentine!" to be happy

    Pen yêu thương của Rodney!
  2. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Sẽ vẫn mãi thương anh là thế.
    Sẽ vẫn mãi muốn hôn anh mỗi lúc, và hôn anh từng ngày. Sẽ vẫn mãi áp bên má anh dù đông hay hè . Sẽ vẫn mãi mở buồn vui lòng với anh, dù anh đã trở thành vui buồn của em đó. Và sẽ mãi mãi chân thành. Mãi mãi không để nuối tiếc vì tình chẳng đáng với tình. Để mắt môi và cả con người luôn cười như em vẫn luôn cười với anh đấy thôi.

    Ví dụ ta yêu nhau!


    Pen yêu thương của Rodney!
  3. Ghet_yeu2001

    Ghet_yeu2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    I'LL WAIT FOR THE DAY U CAME BACK TO ME
    thế nào nghe câu đấy có cảm giác gì? gì ko ha? ban yen tam đi, nếu bạn chờ được thì chắc chắn lá ng ấy của bạn sẽ rất tuyệt đấy . cố lên nha.
    mà bạn làm thơ hay ghê đó. cô nào mà dọc được cũng muôn mê bạn liền ( ví dụ như mình ne).
    promissme, never giver up nomatter how hopless
  4. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    Topic này buồn cười quá sức thôi thì yêu phát cho nó bõ, A nhỉ
    [/QUOTE]
    Cuối cùng thì cũng yêu ..... yêu thì yêu nhưng "nó" thì vẫn cứ nó
    hmmm gd
  5. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ngần ấy thôi
    Lúc nào cũng vẫn chỉ là thế thôi
    Là bàn tay anh, là mắt là môi
    Là ngực anh ấm em ôm hoài vẫn ấm
    Nói sao vẫn còn thấy thiếu
    Vì yêu mãi vẫn còn biết yêu
    Cho tay nắm bao nhiêu lần vẫn còn tiếp nắm
    Hôn vạn cái hôn vẫn thèm hôn
    Và bướng bỉnh trong tim em vẫn ôm
    Anh,
    Dù đôi khi chỉ là trong ý niệm.
    Ví dụ ta yêu nhau
    11:48PM 24/02/03
    05:48PM 25/02/03
    Tặng cho giấc mơ của chồng em đêm trước !

    Pen yêu thương của Rodney!
  6. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Anh có nhớ lần đầu anh mang em vào giấc mơ là khi nào không? Còn em thì nhớ lần đầu anh kể cho em về giấc mơ có em trong đó Tối nay, anh có nhớ mang em vào trong giấc ngủ? Có cho em cuộn mình vào anh, bồng bềnh?
    Anh có nhớ hôn em lần đầu ngày nào không? Còn em nhớ ánh mắt anh khi đó! Âu yếm nhìn em- dù trong chập choạng tối vẫn ánh lên một đốm sáng nhỏ- Sáng bừng yêu thương!

    Pen yêu thương của Rodney!

    Đã sửa chữa theo yêu cầu của chồng!
    Được Pines sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 25/02/2003
    Sửa lại vậy, kẻo những đầu óc đa hệ lại phải nghĩ đến phần "khiếp" ...
    Được Pines sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 27/02/2003
  7. f40172

    f40172 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khieppp!!!

    Bây giờ anh mới hiểu ra
    Vì đời chật chội nên ta hẹp hòi...
  8. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Không mà anh yêu
    Bỏ áo em đấy, tự em là
    (Cái áo xịn trăm bạc của người ta!
    Rồi ông tỉn vào đó vài nụ hun- vết bàn là )
    Cái áo anh bẩn, thôi đành thế để mặc anh hôi thêm hôm nữa
    Thấy không anh?
    Em thoáng không anh?
    Em mà
    ...
    Thôi mà anh yêu,
    Em không thức làm thơ cho anh được nữa
    Vì em buồn ngủ...
    Vì cái câu dớ dẩn doạ dẫm anh ấn vào mũi em
    Ngày hôm kia
    Lúc tối ấy, anh còn hỏi nữa à!
    Ngủ đi!

    Pen yêu thương của Rodney!
  9. Pines

    Pines Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhất định không gọi anh là nó nữa đâu! Thật đấy!

    Pen yêu thương của Rodney!

Chia sẻ trang này