1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em anh chỉ cần sống một ngày cho riêng mình anh thôi!!!Gửi người yêu ngày cuối năm!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepkhachgiangho, 25/01/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    Vì em anh chỉ cần sống một ngày cho riêng mình anh thôi!!!Gửi người yêu ngày cuối năm!!!

    Vậy là chỉ còn mấy tiếng nữa là sang năm mới rồi,năm nay là năm đầu tiên anh ăn tết không có em bên cạnh,trong ngần ấy ngày xa em,em có biết là anh đã thấy trống vắng như thế nào không???

    Anh hoang mang,anh vật vã,anh trống rỗng ...mỗi khi nhớ đến em.Anh gặm cái đùi gà trong bữa cơm tết mà ứa nước mắt,phải chi có em ở đây để cùng ăn với anh thì tốt biết mấy...em đừng cười anh,bình thường với mọi chuyện,kể cả những việc khủng khiếp và bất ngờ nhất anh bao giờ cũng bình tĩnh,nhưng phải đối diện với sự thật là đã không có em ở bên cạnh,anh thật sự không thể kiềm nổi lòng mình...

    Anh biết em vẫn yêu anh như ngày đầu chúng mình gặp nhau,anh biết ngoài anh ra,em không thể yêu được một chàng trai nào khác...nhưng chính vì biết như vậy mà vẫn phải xa em ,điều đó làm cho anh đau đớn vô cùng,nhiều lúc ngồi một mình,làm một việc jì đó,bất chợt nhớ đến em,lại có một cái jì đó nó cứ dâng lên trong ***g ngực anh,cái đó nó làm cho anh nghẹn tiếng,rồi nó dần dần làm cho mắt anh đỏ hoe lên và rồi anh khóc,anh khóc như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi mà nó yêu quý nhất....may quá,ko ai nhìn thấy.

    Và rồi trong ngần ấy thời gian,anh vẫn phải sống,mọi người vẫn biết anh đang tồn tại,nhưng trong lòng anh thì có một con tim đã chết,một con tim mà hình ảnh của em luôn ẩn náu ở trong đó.Vì anh biết em vẫn yêu anh,nên nếu anh không sống tốt thì em cũng sẽ buồn lắm,vậy là anh vẫn đang cố gắng...

    Nhưng trong cái giây phút khi nỗi lòng của anh lại dậy sóng như thế này,anh lại muốn gặp em để nói với em một câu đơn giản thôi:anh yêu em,đối với thế giới,em chỉ là một ai đó,nhưng đối với anh,em là cả thế giới.Cuộc sống vật chất chả là jì cả:tiền ư?xe ư?nhà ư...tất cả anh có thể làm ra...nhưng chính ngay lúc này,anh chỉ muốn có em ở bên cạnh để chia sẻ một cái đùi gà mà thôi,anh nhớ em lắm...Người mà anh yêu trọn đời!!!

    Gửi đến em:vì em anh chỉ cần sống cho riêng mình một ngày mà thôi...hôm nay vào lúc giao thừa,anh sẽ đến cái nơi mà chúng mình vẫn hay đứng xem bắn pháo hoa,anh sẽ cố tưởng tượng ra là vẫn có em ở bên cạnh anh lúc đó,và rồi mắt anh cũng sẽ bắn pháo hoa như mọi năm em vẫn thường làm vậy,ôi,anh yêu cái giây phút đó biết bao!!!

    anh gửi đến em bài hát này,nếu may mắn em nghe được thì hãy coi nó là lời chúc mừng năm mới của anh dành cho em,người yêu của anh!!!

    http://limzim.com/viewtopic.php?f=69&t=116
  2. pirates89

    pirates89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    thằng em cứ tưởng bác đang tới cử ko đấy
  3. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếp Khạch ơi, sao lại có đoạn gặm đùi gà ở đây. Văn đang bi thảm bác ném vào thành bi hài mất. Nhưng mà dù sao, " văn tế người yêu cần ruột " cũng hay chán. Chúc mừng năm mới bác.
  4. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    giao thừa chán nhỉ??
    chả biết làm gì ngoài xem táo quân
    Mai rét lắm nhớ :D
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi đọc 1 topic của 1 anh than van nhớ cô bạn gái cũ. Cũng là post public, nhưng câu văn nghe giản dị mà thấm thía hơn:
    Yêu em, anh để ở trong lòng.
    Bạn chủ topic này hình như lại có nhu cầu nói-lớn-giọng về tình cảm trong lòng bạn.
    Tôi thích đọc topic của bạn nam kia hơn.
  6. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Vàng Vàng : Ấu trĩ !
  7. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc chú hiệp khách rèn luyện tu dưỡng tốt hơn năm cũ
  8. pro_t

    pro_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Năm mới hạnh phúc mới
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ phải bắn pháo hoa 1 mình à.
  10. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Năm mới đến...
    Mùa xuân về và hoạ My sẽ lại hót
    Chẳng nhẽ ko thể "cất tiếng" đc mãi hả chú ^^
    Thế bao giờ chú mới định cưới vợ

     

Chia sẻ trang này