1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em 2! :D

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vì em chính là em 2! :D

    Em mất thói quen ol cách đây 2 hay 3 tháng???

    Hôm nay ốm, mấy chị bảo đang có dịch, nhưng em biết lý do, nó khác!
    Em phải sống buồn bã và suy nghĩ từ khi gặp anh. Anh có điều kiện, học hành như chơi bời, 26 chưa tốt nghiệp nổi, chuyển đến 3 lần trường ĐH,suốt ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, gây chuyện, không biết tự giặt nổi cho mình 1 cái áo... vì bố anh là đại gia, anh yêu cầu người yêu anh không chỉ xinh, mà phải ngoan, biết nghe lời, sống phục tùng, KHÔNG ĐƯỢC THÔNG MINH HƠN ANH !!! Em không phải thế, em cãi, anh bảo em hư, càng chiều càng hư!.Oh, em hư từ khi nào nhỉ, từ khi em biết phân biệt đúng sai? từ khi em biết giận dỗi những sai lầm của anh? Anh ích kỷ....Nhưng em vẫn yêu

    Tình yêu trong lành nhất thế gian, nở cánh hoa mềm giữa tuyết lan. Em đang lặng nghe tim mình lên tiếng, ngân nga hoài câu trìu mến....

    ...Mai trời mưa đấy, T không có xe chở em đi học
    ??? Nếu anh dậy đc anh sẽ qua đón em
    !!! không cần fải thế đâu, anh cữ ngủ
    ??? Em dậy sớm fone cho anh, anh là vua dậy muộn em biết mà
    Rồi anh quay sang nói với aT
    ??? Anh sợ chiều nó quá đâm hư như người yêu mày

    Đưa đón em đi học là làm em hư sao? Em biết anh fải dậy sớm hơn thường ngày , nhưng để em 1 mình từ nhà T lên trường anh cũng chẳng xót xa gì mấy, thế là yêu!!!

    Chuyện của mình nó dài và làm anh, em mệt mỏi, anh bảo cưới, với anh là bình thường nhưng với một đứa như em là 1 chuyện lớn. Bố mẹ không thik em yêu anh, đơn giản vì anh chưa chín chắn như đáng ra anh fải thế, nhà em không có trang trại, không khách sạn, đất đai, xe cộ như nhà anh, nhưng em đc sinh ra và đc hưởng 1 nền giáo dục đầy đủ, học hành chưa xong, 20 tuổi đầu, sao tự dưng lấy chồng, tự trói buộc mình??? Anh nói ở ngoài này không như trong nhà em, người ta suy nghĩ thoáng, ok, nhưng nếu em không fải đứa có học, em không nhan sắc, không có suy nghĩ, anh có yêu và đòi cưới em không?

    Cãi nhau, không hợp, anh im lặng mấy tuần liền, cho đó là lệnh trừng phạt, em phải suy nghĩ và nhận lỗi với anh... T nói, từ khi yêu anh em đánh mất hết cá tính của mình, sức chịu đựng nó cũng có giới hạn, chia tay đi!!! Tuỳ em...

    Anh lạ lùng khó hiểu, khi là 1 thằng đàn ông khó tính, khi là 1 đứa trẻ vô tâm. Yêu anh, não em căng lên từng ngày. Bạn bè lâu không gặp biết chuyện em yêu anh đều ngạc nhiên, nó biết anh là ai đâu, chỉ chuyền tai nhau anh là con 1 ông to ở HN, bọn nó nghĩ em bám víu lấy anh, lợi dụng anh, kênh kiệu.

    Gần 3 tháng không gặp anh rồi, em không hối hận vì đã quyết định ra đi. Anh là thằng tồi tệ, anh sẽ trả lời sao với em câu hỏi, vì sao anh lại qua lại với 1 con hàng khi vẫn đang là người yêu em??? sao anh nỡ bỏ đi đứa con của anh và nó.???AT bảo anh chỉ cặp kè, không j hơn, việc nó vỡ ra hết nên phải dựng chuyện giận dỗi em để giải quyết, đau gì hơn !!! Mưa suốt mấy ngày trời cũng không rửa đc hết những ý nghĩ đen tối trong đầu em, yêu là phải biết chấp nhận ???Nhưng những việc anh làm em không chấp nhận đc nưẫ rồi. Em tàn tạ vì anh, xấu đi vì anh,'' SỰ NHÀM CHÁN CỦA ĐÀN ÔNG THÌ TÀN LỤI NHANH HƠN SẮC ĐẸP CỦA ĐÀN BÀ '' . AT nhắn rằng 1 ngày anh sẽ quay lại để cưới em! Cười, đau, vô vàn suy nghĩ

    Trước đây em từng nghĩ, anh sẽ phải hối hận vào 1 ngày, nhưng để làm gì, từ ngày ấy em đã lớn lên bao nhiêu, đã cứng cáp lên bao nhiêu, nhưng em đã phải trả giá cho suy nghĩ, bằng mọi cách phải quên anh ! Giờ đang là lúc ấy, chuyện buồn,lại vẫn chỉ vì 1 thằng đàn ông...

    TOBE CONTINUE
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá, đau quá, và cũng ngọt ngào quá, kể tiếp đi "em". Mà "em" ở đâu? Anh có thể gặp "em" để nghe "em" trực tiếp kể ko? Truyện viết thế này mới hay chứ lị
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @natna Em có thể đề nghị anh cho từ ''em'' nó ra khỏi nháy được không?

    Nhân dịp này, cho em giải oan luôn, cai topic trước, cả box nháo nhác đồn em là Xmen, nhưng mờ em là gái cơ. Girl 99,9%, còn o,1 em dành cho cá tính của mình, ok?
    Em phải viết tiếp chứ, chuyện nó còn dài nhưng em đang chờ phản hồi,hì, commend cho em đê !!!
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà, em lấy nguyên liệu viết ở đâu mà phong phú và dày dạn thế? Từ chính kinh nghiệm bản thân àh? Nếu thế thì đáng nể đây.
    Mí lại, cho anh số điện thoại liên lạc đê. Lưu ý: liên lạc qua PM nhé, đừng public ở đây mà bọn nó ăn theo kiểu "cò gỗ mổ cò thật" anh ko đỡ được đâu. Anh già rồi, độ khỏe và độ đú ko đua được với bọn trẻ kia. Em thấy ko, cả bọn, nào Zu nào Man, nào Lơ mít nào Phinh gờ, đang nhốn nháo ngoài kia. Đứa nào cũng lăm le, dãi dớt đầy miệng kia kìa. )
  5. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nó thế nào thì cữ fải là bí mật đến cùng chứ ạh.Nếu mờ nói ra nguyên liệu từ đâu thì anh cũng như các bác trên box có còn tò mò chờ xem chuyện của em hay của ai không? chờ hồi kết đi anh, không lâu nữa đâu ạh. Em cho anh natna số fone có điều gì chắc chắn anh chẳng phải là bình phong cho ''ca bọn nhốn nháo ngoài kia'' (dùng từ của anh đấy. em không có ý fam thượng đâu). Lỡ mà số em bị phát tán trên box, những anti fan''s cua em nó dội bom thì ngủm. Em sợ, em chưa tin, mẹ dặn ra đường cữ fải là cảnh giác với người lạ, nhất là bác nào đã hơi già, kinh nghiệm fải biết
  6. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Lâu ko thấy em Kẹo Ngọt. Ủng hộ topic của em cấy mồ
  7. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Quá hay!
    Anh kia con ông to ở HàNội thì cứ yêu đi.Cố mà chấp nhận vì đời bây h có tiền là có tất cả.CÓ phải bạn này ở nghệ tĩnh? Ở HANỘI cho nó sướng chứ về quê mình gió lào nóng nực ...>có yêu anh nào cũng hết lãng mạn
    Em ở quê nghèo mới ra nên chẳng biết ăn nói
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Hế lô em Kẹo ngọt . Em đừng tin lời các bác ấy .
  9. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hic, tưởng em a răng, chứ nếu đúng như em nói thì quá đáng tiếc. Mẹ dặn rứa thì đúng rồi, dưng mà cũng phải tùy hoàn cảnh mà áp dụng chơ. Ai lại đối với đồng hương thì nghi nghi, hoặc hoặc a ri, còn đối với "anh giai Hà Lội" thì lại thoải mái a rứa? Hay tại họ có "nhà mặt phố bố bụng phệ làm bình phong che chắn hết sự cảnh giác của em rồi???
    Tỉnh lại đi em, tiếc làm gì nữa, nỏ phải của em mô. Hoa chanh thì phải nở giữa vườn chanh em à. Đau mấy thì cũng vượt qua, dẫu gì em vẫn có các anh Gừng, anh Nghệ nhà ta đây này. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, ai cũng biết là từ khổ lên sướng dễ chứ từ sướng xuống khổ hơi khó. Thế mới hay:
    Máy lạnh thổi át gió lào
    Đai-lần đè bét cào cào nhà quê
    Cơm hàng đạp đổ cơm khê
    Kim đan vò nát chiếu mê nhà mình
    Càng ngẫm mà thấy càng kinh!
  10. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, lâu ko thấy iem kẹo ngọt lên nhỉ, vào spam phát

Chia sẻ trang này