1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em 2! :D

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh kia mà nghèo thì em này cũng bỏ lâu rồi chứ chẳng tiếc gì đâu.
  2. Đọc đến cái đoạn bôi màu đỏ giật hết cả mình, cứ tưởng đang nói mình . Phù may mà bố mình ko phải đại gia.
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới giờ em luôn luôn tỉnh, vẫn trong trạng thái tỉnh quá nên đâm nghi hoặc tất cả. Đã ai nói với anh rằng cái ''em'' trong chuyện em kể quen anh đại gia kia từ khi nào chưa? Nhanh, chóng vánh, anh sẽ phải giật mình vì sự thật. Sự thật khi nào cũng khô khan, thiếu lãng mạn và ít hoa hồng cả.Nhưng theo em thấy thì từ trước tới giờ người đẹp với đại gia thường đi liền với nhau, có thế mới xứng với sắc đẹp trời cho !Em viết, không vì em tiếc, mà vì sau mỗi câu chuyện thường là một kinh nghiệm hay là 1 bài học gì đấy, sâu, xa, hoặc là gần gũi đi nữa là em viết cho riêng em, cho những người thik đọc chuyện em.
    Em không bước chân lên từ ruộng bùn, không sống trong vùng thiếu đèn, không fải nhà gần chợ xa trường. Em là con nhà có giáo dục, từ bé sống sung túc no đủ, với em, anh đại gia hay cơ hàn đều là người, còn tốt hay không từ trong bản chất. Cơ mà, đây em đang nói về vấn đề tình yêu, tiền bạc, danh tiếng, con cái nhà ai nó chỉ là fụ gia bên ngoài. Biết ngay,đã có tác dụng gọi dậy đc trong anh với mấy người anh em cùng quê cái gọi là tư tưởng nông dân thiếu tự tin trước đồng tiền. Hãy đọc mà xem 1 con bé như em tự tin thế nào, ở đâu cũng có người tốt, xấu, không fải cữ giàu là xấu.
    Nhưng ít ra cũng fải có vài viên đá chứ, em thik khó khăn, càng khó càng phải cố. Vì em chính là em............
  4. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Biết gì mà xí xớn, muốn nhận xét ai trước hết cũng fải theo dõi cho kỹ đã cưng ạ. Đúng là ngươi ta nói cấm có sai, thấy ai đẹp, không fải của mình là phun lời nhí nhố.Liệu
  5. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới ...........

    Việc nghĩ lại mọi chuyện và viết về anh luôn làm em thấy mệt mỏi quá. Nhưng cho em nhìn lại quãng thời gian ấy nhé! Để em biết trên đời này ''cho yêu thương không phải khi nào cũng được nhận lại thương yêu ''

    ??? Anh đang ở Diễn Châu, là cách nhà em bao xa?, hôm nay anh về cùng cậu, đi xe nhà nên thời gian cũng không có nhiều đâu. Anh sẽ gặp em ngay khi anh đến Vinh!
    Em quay sang nhìn mẹ, mẹ vẫn ăn cơm điềm nhiên như không nghe thấy gì, chỉ khi em xoay người lại, nhìn vào mắt mẹ và nói : Anh ấy đang trên đường đến đây, chiều tối nay con sẽ rảnh chứ? mẹ cho con đi đón anh ấy nhé!... Mẹ không nhìn, nhưng nghiêm giọng nói : Mẹ không thik con nthế
    > Nhưng con thấy vui mà
    <không tình yêu nào bền vững khi cả 2 đứa đều quá vội vàng
    >anh ấy không vội vàng, mẹ anh ấy gặp con rồi
    <Đi về sớm!!!
    Cười, mẹ lo gì cho e mà không nói ra?
    5h chiều, hôm ấy là 23 tháng chạp, nhà nào cũng làm cỗ cúng ông táo, em vội vã từ trưa, dọn dẹp, đi chợ, lau chùi. Tết nhất, năm nào cũng vậy, nhưng khác rằng năm nay sẽ đón thêm anh về.
    Em không vội vàng đưa anh về nhà gặp bố mẹ, dù gì cũng mới chỉ yêu nhau, bố không cản, nhưng nhắc em luôn, nhắc rằng trai Bắc lòng dạ khó đoán, đừng để bị lừa, không vì nhà anh có thế lực mà yêu, nên yêu người bình thường cho cuộc sống nó yên ả, cho bố mẹ đỡ lo lắng phần nào.....
    Gặp anh, em vui lắm, 1 tuần rồi đấy, anh về 2 ngày thôi.
    Bạn bè lôi anh ăn uống, chè chén hết mất 1 ngày, 1 ngày là của em, nhưng mình cũng không có nhiều cũng không có nhiều thời gian nói chuyện, anh chỉ nói 1 câu lúc say rằng : ''Em hãy nghỉ học đi rồi mình cưới. Anh không thik khoe khoang nhưng lấy nhau rồi em cũng chẳng phải làm gì, mình có thể sống sung túc cả đời ''
    TÌNH YÊU CÓ NHẸ NHÀNG NHƯ NGẠC NHIÊN KHÔNG???????
    Như thế này gọi là đốt cháy giai đoạn, là vội vàng quá sẽ có ngày hối hận. Em không dám tin, nhưng lại suy nghĩ nhiều.

    Nếu cưới anh, bạn bè bố mẹ em sẽ nghĩ em hư lắm, không lo học hành gì đâu mà đã lo lấy chồng. Bạn bè em sẽ dèm pha, em ''dính'' rồi, lấy chồng là sống sung sướng rồi. Em sẽ là đứa đầu tiên của lớp Cấp 3 cưới, và vẫn nhớ rằng mình sẽ nhận đc 1 cái tivi, quà cưới của cả lớp. Cười !

    Có thể bố mẹ anh dục cưới vì anh không còn trẻ trung gì nữa, muốn anh lấy vợ để bớt ăn chơi, để có người chăm sóc, quản thúc anh thay ông bà. Em biết !!!
    Em biết vì 2 bác vội vào Sài Gòn, bỏ anh ngoài này 1 mình không yên tâm, muốn có em thay thế lo lắng cho anh. Em sẽ là vợ, là mẹ của anh luôn. Sợ !!!

    Vậy là đám cưới không được xây dựng trên một nền móng vững chắc rồi, không chỉ vì tình yêu bền vững rồi, vội vàng quá !. Em chẳng dám hé môi nói với bố mẹ, vì biết kiểu gì cũng sẽ là 1 câu : Không!, trẻ ranh
    Ùhm, nhưng em đã từng tưởng tượng, mình sẽ sống ở trên hồ đúng không? gần nhà cậu anh, có cậu theo dõi dùm bố mẹ cuộc sông vợ chồng mình. Em sẽ phải dậy sớm đi học, anh có đưa em đi không? Không! chắc chắn rồi. Thế thì đừng có mơ là sẽ có cơm ăn vào buổi trưa tối, nghỉ đi !

    ....Quá khứ rồi ! Anh đã đạp đổ tất cả, không đúng sao? Đừng đổ lỗi cho em. Trẻ con là 1 phần tính cách của em. Anh người lớn ư? Cũng chỉ là một gã công tử đc chiều chuộng nên đòi hỏi luôn là vô cùng .
    T nói '' yêu và lấy anh chỉ có mấy con Ôsin mới chịu đc. Hoặc, không thì có đứa nào hám của nhà anh, hám nhà lầu, xe hơi, danh vọng, mới chấp nhân nổi anh.''
    Ngày em càng thất vọng về con người thật của anh. Nhưng em đã yêu rồi! đã bỏ qua nhiều rồi, thực tế chẳng thay đổi được. Anh vô tâm và gia trưởng. Nhiều những thói xấu, yêu là phải biết chấp nhận Em đã chấp nhận cho đến ngày hôm ấy, chỉ mới thoáng qua thôi. Ngày mà em chẳng bao giờ quên đc, anh cặp kè với 1 đứa con gái khác khi yêu em ư? Anh là thế thật ư? Anh phản bội em ư?... Anh đi với nó không có tình cảm gì ! Anh chỉ yêu em! Anh không nghĩ rằng như thế là phản bội, con trai thằng nào chả thế !. Sụp đổ !!!

    Giờ thì không fải lúc '' Nhẫn '' để yêu thương. Mặc kệ anh với ai đó, em đi!!!
    Anh sẽ phải hối hận......


  6. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    , commend cho em nhỉ!
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Câu này làm cho anh, ít nhất là anh, giật mình đấy. Nghe chua chát nhưng ngẫm cho kỹ thấy iem nói cũng có ít nhiều cái sự đúng. Cơ mà anh ngoài việc luôn tự tin vào bản thân ra thì còn thiếu tự tin trước nhiều cái nữa lắm.
    P/s: Có khối đứa đã chết vì cái sự tự tin trước tiền bạc.
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sao không yêu người như anh .
    Viết tiếp đi em Kẹo .
  9. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    '''' Biết gì mà xí xớn, muốn nhận xét ai trước hết cũng fải theo dõi cho kỹ đã cưng ạ. Đúng là ngươi ta nói cấm có sai, thấy ai đẹp, không fải của mình là phun lời nhí nhố.Liệu''''...............>Chứng tỏ bạn cũng kém cỏi chứ trình độ chẳng cao gì qua câu nói này.
    Bạn mới là người như vậy ấy chứ,biết thân phận gái tỉnh lẻ ,ko phải nhà đại gia mà dám đòi yêu 1 cách sòng phẳng con của 1 đại gia ở hà thành.Buồn cho bạn,nên biết mình biết ta thì hơn bạn ạ.mình chẳng bao h thấy người ta đẹp hay cao quí rồi tức ghét ,hậm hực.Tuy lời nhận xét củ mình có phiến diện và chưa hiểu gì về bạn nhưng bạn nói ra như vậy thì bạn chắc cũng chỉ là kẻ luỵ tình thôi,quay lại đi !Chứ ra vẻ bỏ đi rồi lên đây than vãn thì .....
    chào bạn
  10. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Oh, lại 1 gã trai cay đời, ý thức bằng con ruồi, ăn nói thiếu suy nghĩ, ít chữ quá, tu luyện thêm đi cưng, chị chờ ngày cưng đủ tuổi học yêu, k học đc trường đời thì lên đây chị dạy cho. Send qua public đi, đừng lên đây spam topic chị, hãm lắm.

Chia sẻ trang này