1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em 2! :D

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Ai thik cữ ném đá, ai muốn nghe thì commend cho em, em vẫn đang ham viết, viết theo hứng, viết tuỳ ý nghĩ. Em viết nốt ngày hôm nay, mai môt em có việc lại fải bay biến vài hôm, hẹn cả nhà dịp sau. .

    @ anh love: chuyện nghe thật anh nhỉ, yêu quá cơ ! hơ hơ

    @natna: anh ''yêu quái'' em vẫn chưa thấy mình ốm vì tự tin và vì tiền, chỉ ốm vì đa sầu đa cảm.

    Kinh ! em viết tiếp đây, đang hứng, mà lâu k vào box thấy nhà mình dạo này trầm tĩnh quá đi, mất vui. Để em bắt nhịp nhé, hát bài cho khí thế nào. Come on!!!!
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    @ Kẹo : chả biết thật hay giả . Đang lúc rảnh rỗi đọc cho zui .
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ phải hối hận !!.......
    > Tao thay đổi nhé
    < làm gì?
    > cắt tóc
    <Thất tình ai cũng cắt tóc mày ạh.
    >Nhưng tao k thất tình, tao muốn làm mới tao để quên ông ý, phải yêu người xứng đáng hơn chứ!
    < Tuỳ, đừng làm mình xấu đi, nó cười cho.!
    Mái tóc xoăn bồng bềnh model bị kéo thẳng lại và cắt făng lên tận cổ!. Tiếc ư? Không ! sở thik của mình là thay đổi từng ngày.Oh, cắt cái tóc này nhìn mặt sao sắc lạnh vậy ? Trông cứng người đi nhiều, nhưng em xinh cơ mà, để đầu lạ người ta để ý nhiều, fiền nữa. hehe
    Vẫn không thay đổi là mấy, tên ông ấy thì đc nhắc suốt, đến nỗi trong nhà các chị phải rú lên : Nghe tên nó tao ghê lắm ! Không nhắc thằng Ph trong nhà này ! uki !
    Phí của zời ! phá tóc rồi mày vẫn vậy thôi em ạh. Ngu cực !
    Em cho rằng như em là đau khổ nhất rồi đây, bị người yêu fản bội, buồn bã quá, sao em vấp ngã sớm vậy này? Sao lại dặt trái tim nhầm chỗ vậy này? Từ trước giờ chuyên tình cảm với em không mấy suôn sẻ. Bạn bè nó giải thik rằng: Vì em quá cầu toàn, vì em quá tự tin, vì trông em kiêu ngạo. Nhưng em không tin.
    Chẳng phải người ta vẫn nói trên đời này '' hồng nhan thì luôn[ bạc phận'' đấy sao. Hehe !!!!!
    Không anh em vẫn ổn, em sống 1 cuộc sống khác nhé, không anh, không lượn phố mỗi đêm, không tiệc tùng...Em không là Lọ Lem, em có thú tiêu khiển của em, cũng đan đúm, nhưng khác là, em '' 1 mình 1 ngựa''. Giờ gã trai nào trên phố nhìn ngắm em, em ko lo bị anh ý kiến, khó chịu, đoc thân có cái hay của nó.

    Nhưng không được lâu. Em là đứa sông nhiều tình cảm mà lị

    To Be Continue......
  4. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mạng làm nóng hết cả người, tức, đang hứng kể chuyện.
    Em định kể cho mọi người chuyện này, ngắn gọn thôi. Trên truyện là '' Heo và Cáo ''
    Trong rừng rậm, có gia đình nhà heo sống rất vui. Nhà heo có Heo bố, heo mẹ, và 1 cô heo con xinh xắn. Hàng xóm của họ là nhà Cáo, nhà cáo cũng có 3 người, cáo bố, cáo mẹ, 1 cậu cáo con. Bố mẹ heo luôn cảnh giác, luôn giữ heo con bên mình. Cô bé heo chỉ đc tiếp xúc quanh khu vực nhà mình, không có ai là bạn bè ngoài bố mẹ mình. Nhưng rồi 1 ngày cô heo con lại đem lòng yêu cậu cáo. Heo và cáo gặp nhau trước khu rừng rồi cùng nắm tay nhau bỏ trốn. Hằng ngày cáo đi tìm thức ăn để nuôi heo. Sống vui vẻ và hạnh phúc. Và đến 1 ngày, 1 chuyện bất ngờ xảy ra là cáo chết.
    Ok! em kể đến đây có ai thắc mắc j không? ta không ngờ là cáo chết, ai cũng nghĩ động cơ cáo dắt tay heo bỏ chạy là gì? cáo nuôi heo, vỗ béo heo để chờ ngày ăn thịt? cáo yêu heo thật lòng?
    Có ai muốn đoán trước tương lai? Không nên!Bởi không ai đoán đc rằng heo sẽ lấy cáo, cũng đâu biết cáo sẽ chết....bởi thế...hãy chuẩn bị chứ đừng nên đoán trước tương lai.
    Ta nhìn heo con tội nghiệp, còn cáo luôn bị dè dặt. ok, vì sao con người ta lại ích kỷ đến thế?, Hãy nghĩ đến câu chuyện của em, sao ý nghĩ đầu tiên xuất hiện khi đọc xong bài em viết lại nghĩ '' em'' đó yêu đại gia? Sao chỉ nghĩ đc rằng ''em'' chỉ yêu vì tiền? không tồn tại thứ tình cảm bình thường khi sắc đẹp được cộng với tiền bạc ư?. Cữ phải yêu anh nghèo mới không bị dèm pha? hô hô hô, con người ta đúng là ích kỷ và phiến diện. Suy nghĩ đầu tiên đều bắt nguồn từ cái xấu, sao k xem đây là tình yêu bt như bao chuyện tình khác?
    Em viết chuyện lên đây không vì mục đích hay lý do, đơn giản như em từng nói trước kia, thói quen online để đú theo bọn có học hành tìm ít chữ nghĩa từ cs ảo là tốt. Nên nhìn nhận câu chuyện nhẹ nhàng hơn, ý kiến của em là thế, dù gì em sẽ vẫn viết tiếp. Chuyện của em còn dài, có thể dựng thành phim. Đời cũng fải có đứa như em chứ, em thik thách thức với đời, em chưa thấy mệt mỏi, còn đau khổ thì sẽ còn chiến đấu, kiếm khi nào ra Hạnh Phúc đích thực thì mới thôi chua ngoa, ngạo nghễ.
  5. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Chị có thể đưa ra các văn bằng chứng chỉ ,học hàm học vị cho em xem được không ạ?
    Còn chị nếu muốn dạy em về chuyện yêu thì xin hỏi chị 2 trường hợp sau:
    1>nếu chị đã t rở thành đàn bà thì nên shut up vì ko đủ tư cách dạy em vì loại này em tiếp xúc nhiều và có khi còn hơn chị nhiều
    2>nếu chị vẫn là con gái thì thử hỏi chị định dạy em cái gì.Em chẳng có gì cay đời cả đâu chị ạ.
    Mong chị cho em thấy học thức của chị cao đến đâu nhé và có khi hè này em có thể gặp chị ở Vinh rồi chị em mình nói chuyện sau nhỉ.Lúc đó sẽ biết nhau thôi mà
  6. Tưởng keongot là ai hóa ra , hehhe. Viết ít thì còn ít người biết chứ không thì
  7. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hay, em này rất có cá tính. Viết tiếp đi em gái.
  8. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện này dành tặng "Kẹo Ngọt" và tất cả bạn bè tôi, những người tôi luôn quý mến. Chúc cả nhà những ngày cuối tuần thật vui vẻ.
    Bạn tôi mở ngăn tủ của vợ mình và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong một lớp giấy lụa. Anh bảo: đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp. Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra một chiếc áo lót mịn màng. "Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy, lần đầu tiên chúng tôi sang New York cách đây 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc!". "Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi". Anh đến cạnh giường và đặt gói áo ấy cạnh những món đồ khác mà tí nữa sẽ được bỏ vào áo quan mà liệm. Vợ anh vừa mới qua đời. Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại cái gì mà chờ cơ hội đặc biệt cả. Mỗi ngày sống đã là một cơ hội đặc biệt rồi".
    Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này. Và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Hiện nay tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn. Tôi dành nhiều thì giờ cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm. Từ ấy tôi không cất giữ một cái gì nữa. Tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày; tôi mặc áo mới để đi siêu thị, nếu mình bỗng cảm thấy thích. Tôi không cần dành nước hoa hảo hạng cho những ngày đại lễ; tôi xức nước hoa khi nào mình thấy thích. Những cụm từ như "một ngày gần đây" và "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi hẳn sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng hẳn cô ấy sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến. Có thể cô ấy sẽ điện cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về một chuyện bất hoà trước đây. Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích ăn đồ Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy, nếu tôi biết rằng thì giờ tôi đang còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi. Áy náy vì không nói thường xuyên hơn với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ. Áy náy vì chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết. Giờ đây tôi không chần chừ gì nữa, tôi không hẹn lại và không cất giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống của chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút đều đặc biệt cả. Hãy biết yêu quý tất cả những gì ta đang có, đang xảy ra với ta, và hãy làm những gì ta muốn, ngay bây giờ, ngay lúc này. Vì với tất cả chúng ta, mỗi phút giây được sống đều đặc biệt và có hạn!

    Bà con nghĩ sao khi đọc xong truyện này. Nào, còn chờ gì nữa, vui vẻ lên, vứt bỏ hết những nhọc nhằn, những phiền toái và đau khổ đi. Ngay lúc này đây, điều ta cần và thực sự cần làm là sống vui vẻ, thoải mái, cho mình và cho tất cả mọi người. Đi thôi, cà phê nhé?
  9. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Bài viết bác Natna làm em nhớ đến 1 lần, 1 lần:
    Trong chuyến đi Mù Cang Chải của tôi cách đây 1 tháng, đúng hơn là 20 ngày. Một chuyến đi đáng nhớ mà trong đời tôi sẽ không bao giờ quên. Tưởng như cái chết đã cận kề, tưởng như cuộc đời đã không còn biết đến tên tôi lần nữa nhưng khi nó đã qua đi, tôi lại thấy cuộc đời nó có ý nghĩa. Đúng thật, cuộc đời đó tưởng chừng là rất dài, rất dài nhưng nó lại quá ngắn ngủi, sự sống và cái chết mong manh lắm. Hãy sống đi, sống đi, sống thật có ích. Đến đây tôi lại nhớ lại câu hát của Trịnh Công Sơn: "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ".
  10. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Là ý gì đây? What do you say?. Thường thì em rất ít để người trên mạng biết về mink. Hân hạnh cúi chào nếu bác biết em.

Chia sẻ trang này