1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em 2! :D

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng biết keongotXXX là ai. Đã từng ngồi HighLand cafe với nhau nhỉ, đúng không nào. Ngả mũ bái phục đi thôi!
  2. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Nhìn "ngon" không chú?
  3. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    hóng. câu chuyện vẫn đang hồi gay cấn
  4. Gớm thật con gái nhà người ta nuôi hơn 20 năm mà bác Nat cứ làm như miếng thịt mỡ ngon là định ăn ngay đc
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Anh Sax ơi lần đó có cả em nữa phải không anh ?
  6. hesgone

    hesgone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đúng & sai, tốt & xấu, khen & chê,... là những phạm trù tương đối, tùy vào từng cách nhìn nhận của từng người.
    Có người nói em Keongot là dũng cảm, thẳng thắn, có người nói em là ăn chơi, ham giàu...
    Vậy làm sao để phán xét một sự việc là tốt hay xấu một cách chung nhất, khi có nhiều quan điểm về nó.
    Lịch sử đã chứng minh thường thì chân lý được thừa nhận khi số đông thừa nhận nó. Và mọi thứ chúng ta đang công nhận đúng là vì đa số chúng ta thừa nhận là nó đúng.
    Vậy ở đây nên nhìn nhận em Kẹo ngọt thế nào?
    Chắc mỗi chúng ta đều hiểu câu trả lời rồi.
    Riêng cá nhân tôi không thích những người có lối sống như em. Một cuộc sống buông thả ? có thể đúng có thể sai. Nhưng những giá trị em vươn tới trong cuộc sống là gì? nó có quá tầm thường ko? Tôi ko thể khen em vì bên cạnh em có vô vàn những cô bé ngây thơ, trong trắng, tuy họ ko đẹp, ko "ngon" như em (xin lỗi nếu tôi dùng từ hơi khiếm nhã, nhưng có vẻ như vậy thì nó chân thật hơn). Họ ko và ko có cơ hội quen với các công tử giàu có như em, nhưng tôi yêu họ hơn em.
    Có lẽ em sẽ nói việc tôi yêu họ hơn ko liên quan gì đến em và em cũng chẳng quan tâm nhưng với tôi nó lại có ý nghĩa. Tôi chỉ ko muốn các cô bé ấy đọc câu chuyện của em và cảm thấy cuộc sống của em có gì thú vị hơn chăng. Tôi muốn các em ấy có một cuộc sống khác với những ý nghĩa tốt đẹp hơn, mong các em sẽ cố gắng học hành và vươn lên trong cuộc sống bằng chính thực lực của mình. Dẫu cuộc sống bây giờ quyền lực của đồng tiền quá mạnh nhưng tôi mong chúng sẽ k làm hoen úa suy nghĩ và ục đích sống và làm việc của các em, nhất là khi các em được sinh ra từ mảnh đất khô cằn và nắng cháy. _ xứ Nghệ.
    Tôi mong em đừng cảm thấy hãnh diệnhay tự hào vì mình đã dám nói ra những suy nghĩ đó. Xin lỗi nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì từ những bài viết của em ngoài một cuộc sống buông thả và vô vị. Những môi son và những bước chân cuồng lọan ở vũ trường; hay khác hơn là những lần shopping với những món đồ đắt tiền. Những cái đó ư"? nó có thể đáng mơ ước đấy nhưng ko phải theo cách của em, vì thực tế đã chứng minh đó, nó đâu có được lâu dài đâu khi bây giờ em đang cô đơn một mình?
    Xin lỗi nếu tôi làm em đau lòng nhưng sự thật nó vậy. Có thể cái mà em gọi là nền giáo dục gia đình em khác với của tôi và suy nghĩ của em khác của tôi. Tôi không hiểu lắm cái nền giáo dục của gia đình em khi họ giáo dục và chấp nhận một người con như em.
    Em hãy cứ viết đi nếu em cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em đẹp, em đẹp lắm nhưng với tôi những câu chuyện tình chân thành của những cô gái thắm duyên quê, những cô gái nặng tình, "gừng cay muối mặn" cảm động hơn của em và đẹp hơn của em nhiều.
    Nhưng hãy tự nhìn lại mình đi, liệu con đường của em đang đi và lựa chọn để đi là đúng???
  7. Glorymoon

    Glorymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Các bác lắm vẹo quá, lại còn khuyên bảo đúng sai, em Keongot e lại đang cười vào mũi cho đấy. Cổ nhân nói rồi " Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già" nhỉ!
  8. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    @natna: Em nó nhìn hay lắm. Nhưng mà bác để ý gì ... cái "giống" này
  9. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ tằng trong đầu tôi đã bao giờ thở ra nhưng dòng rằng tôi vào vũ trường, tôi shooping, tôi ham chơi với những món đồ đắt tiền. Tôi đẹp, nhưng tôi không vàng hoe, tôi có giáo dục, và nền giáo dục của tôi được không chỉ gia đình tôi mà cả một nhà trường có đến 85 năm tồn tại nó giáo dục.
    Tôi phải nhắc lại hay nhấn mạnh thêm rằng nhà tôi tuy không phải đại gia so với đât Hà Thành nhưng ở cái đất Vinh tôi chẳng phải cúi mặt với đứa nào chưa?

    Nếu đọc kỹ những gì tôi viết thì ít ra anh ( chị) chẳng đến nỗi nông cạn hắt ra nhận xét như thế, chả cần gặp tôi, tôi là người thế nào? tính cách tôi cũng chỉ phản ánh một phần . Thế nào là tôi cuồng loạn bước chân vào vũ trường??? Àh, xin thưa với các bác rằng, chốn ăn chơi hào nhoáng làm tôi choáng ngợp nhưng không làm tôi mê mẩn. Với tôi, tất cả những gì cần làm thì tuổi trẻ tôi có tôi sẽ làm, biết là đau đấy, là vấp ngã đấy, nhưng tôi thích làm những gì tôi muốn, và gia đình tôi chẳng bao giờ phải mất niềm tin về tôi.
    Tôi sống và để biết rằng tôi tồn tại chẳng vô ý nghĩa. Chẳng phải đứa nào cũng phải mang trong mình sự e thẹn, chút dân dã thì mới gọi là chân quê, mới được các bác hoan nghênh. Tôi hiện đại, nhưng tôi không làm gì để hổ thẹn rằng mình mất nguồn gốc, mình chối bỏ quê hương.
    Tôi vẫn lắng nghe từng ngày đấy thôi, những gì hay ho và tốt đẹp đáng để học hỏi lắm chứ. Nhưng cái đáng phải nhìn nhận ở tôi thì tốt nhất là nên chấp nhận, tôi không hoàn hảo, nhưng tôi tự tin là tôi chẳng làm gì sai.
    Tôi phải viết lên đây rằng tôi đã dắt ray 1 thằng nhỏ qua đường thì tôi mới là người đẹp đúng nghĩa sao? tôi đã theo mẹ đi lễ ở các chùa vào đầu tháng thì tôi mới thiện tâm và trong sáng sao? ô hay ! đời thật buồn cười, và cũng lắm con người điêu thoa ích kỷ. Tôi không phải người nổi tiếng nên tôi chẳng cần chút vỏ bọc nào hết.
    Nhưng dù sao thì cũng phải biết rằng trên đời này ngoài nhưng người đầu óc thoáng đãng thì cũng còn tồn tại ít thành phần cổ hũ chứ, vỗ tay, dù sao cũng còn có người hoài cổ
    Kính, tôi vẫn đang nghe đây
  10. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn hỏi tôi là '' giống '' gì theo anh nói?

    Tôi cafe nhiều nhưng với những người tự nhận mình là giống như anh thì chắc là chưa. Tôi phần người nhiều hơn phần con. Tôi ''ngon'' không thì các bác còn phải hỏi nhau nhiều, nhưng cái sự đẹp đôi khi cũng làm người ta mệt đấy, như tôi bây giờ chẳng hạn.

Chia sẻ trang này