1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em 2! :D

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 21/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gau_canloc

    gau_canloc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em này ăn nói ghê nhỉ, con gái Vinh khá thật đấy!
  2. queemxunghe

    queemxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    lên đầu nào
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em yêu chị nhé......
    Dạo còn sống ở khu nhà bên Định Công nhà mình cạnh nhà 1 chú nhóc rất khá, tên T. Hồi mới nhìn thấy nó đầu tiên trong thang máy, bất ngờ quá. Trùi ui, mình ở cùng lô với một thằng cha đẹp trai như diễn viên, lại còn rất kute nữa, cười thì giết gái. Tim đập nhanh, mong thang máy đi chậm...
    >Bạn mới chuyển về đây, đúng không?
    Ngạc nhiên, anh ý bắt chuyện này, biết ngay....từ tốn trả lời
    <Ùhm, cũng đc khoảng 1 tuần rồi. Ấy sống đây lâu chưa?
    Mặt tinh quái, nhìn mình cười rất đểu.
    > Tất nhiên lâu rồi thì mới biết ấy mới tinh trong khu này. . Nhà ấy tầng mấy?
    < Bảy
    > Sắp đến rồi kìa, mai mình lại nói chuyện tiếp, nhỉ
    .........

    Chạy như bay vào nhà, suốt buổi cơm trưa hôm ấy, mấy bà chị mình được nghe kể về một câu chuyện thêu dệt lãng mạn trong thang máy. Cũng hay, mới chuyển sang đây mà đã có chút ít gọi là hứng thú rồi. Nhà mới chẳng buồn như mình nghĩ.

    Khu Định Công rộng nhưng không đến nỗi hoang sơ như mình nghĩ, àh không, như mấy đứa bạn mình nó vẫn doạ dẫm. Nhà san sát, tất nhiên, dịch vụ cũng tốt, xung quanh có mấy sân bóng, chiều nào cũng có mấy anh trông hay cực ra đấy đá, nhìn ổn lắm.
    Sáng đi học, trưa đi đâu ăn tạm, chiều về chỉ cần xuống nhà kiếm một chỗ ngoài ghế đá nhìn xung quanh cũng đủ làm mình thanh thản, hehe.
    Mấy hôm sau đó vẫn gặp cái bạn kute ấy trong thang máy luôn, có khi cả dưới nhà để xe, cười một cái thì....trời ơi, chóng mặt quá. Rồi thành quen, cữ đúng vào giờ ấy, hôm nào cũng thế, hai đứa gặp nhau và nói chuyện như lâu lắm mới gặp, hợp phết.. Hôm thang máy chật chỗ, đứng đông người, mặt đứa nào cũng nghệt ra, chẳng nói được gì, bạn ý rút máy bấm bấm...3giây sau...SMS èn en en...Sweet kid: Mình ra cầu thang bộ đi, ở đây đông quá àh... Và thế, ở gần được 1 tháng mà quen được một người trong mơ, àh không, như trong phim Hàn. Sướng.
    Bạn ý là T, nhà tầng 6, đểu nhỉ, thế mà dạo trước vẫn hay bấm lên tận tầng 9 . Nhà còn có một con em đang học lớp 4, thỉnh thoảng lắm mới thấy T dắt nó về đây. Bố mẹ đi làm luôn, ít thấy mặt, nhà thì khi nào cửa cũng đóng kín bưng, T chỉ về đây vào buổi trưa, đến chiều lại đi, và đi cho đến trưa ngày hôm sau.
    Tự dưng lại thấy mình nhỏ bé như một con cấp 3, lãng mạn và mơ mộng.... T không chịu nói sinh năm bao nhiêu, bảo là tuổi tác ít quan trọng, chỉ cần hợp. Mà là hợp cái gì ấy nhỉ? Thân hơn 1 tý thì T lên trường đón mình về cùng luôn, bảo là cùng đường nhưng có ai thấy Bách Khoa với cả Thanh Xuân gần nhau không, hihi. Rồi cùng đi ăn trưa, chơi điện tử, về chơi bài với cả mấy chị nhà mình. T có vẻ còn trẻ con chán, và kết mình rồi đây.
    > Mày với thằng T có gì không đấy?
    < Có gì?
    > Dính lấy nhau cả ngày thế mà còn cãi.
    <Bình thường, có gì , hỏi T mà xem.
    > Ah, cô trẻ con quá nhỉ, lại còn hỏi T mà xem, gớm chưa...nói này, nhà ấy có thấy bố mẹ nó ở đấy đâu, nhà làm gì mà mờ ám thế.
    < Haha, điều tra cơ đấy, nhà nó ở bên BK cơ, cả nhà ở bên ấy, nhà này sắp cho thuê rồi, T nói làm em buồn mất mấy hôm, hix
    >Biết, nhà nó làm gì đố kưng?
    ?????
    > Nhà ghi lô đề đó, hé
    ....... trống rỗng.......

    Cũng nghe T hay bảo là đi lấy tiền cho mẹ, rồi đi thu gì gì ấy, em ít quan tâm bố mẹ người ta làm gì, chỉ trừ đừng bán cô tiên nâu là được .
    Chơi cũng nhiều, gặp thì thường xuyên, bạn bè T biết sơ sơ, toàn mấy đứa chơi bời. Dạo thi cử mấy chị bảo T ít rủ mình đi chơi thôi, T chỉ đến vào buổi chiều, 1 tý, đem theo trân châu hồng trà, rồi lại về. T không ôn thi àh? Ôn j? ơ ! hay thế. Chả, học hành gì đâu, kệ. Tối về T nhắn tin nhé.
    Kid: Dạo này chán lắm, mấy chị khó tính thế, không thik T sang ah?
    Maybe: Đâu mà, năm đầu nên phải cố tý cho ngoan, T để ý thế, chán gì?
    Kid: Đi chơi với M wen rồi, giờ chiều tối nào cũng đi với mấy thằng bạn chán lắm ý. Kiểu như M gắn với T wen rồi. hehe
    Maybe: Là sao? M thi xong là về quê nghỉ tết luôn, T cữ wen dần đi là vừa, hơ hơ
    Kid: M! T thik M thì M bit rồi đúng ko? M cũng thế, nhỉ, M nhỉ ! Nhưng mà T nói 1 chuyện, M k đc jận đâu
    Maybe: Đang nghe nè
    Kid: là T ít hơn M 1 tuổi. Em yêu Chị,
    Maybe: Ngủ đi. Chị biết lâu rồi em ạh.
    Tuổi tác có quan trọng gì, nhưng T vẫn trẻ con, nhìn bạn T là biết, một lũ đầu tóc chích choè với nhau, lại thêm mấy bé lớp 10 vẫn hay đi cùng các cậu nhóc, mình lớn rồi, bọn này ít tuổi đú lắm...

    Lần giận nhau với T cũng chỉ vì T trẻ con hiếu động, thik nhau được mấy tháng rồi lại chán T quá ah. T ơi, mik đừng gặp nhau nữa, dạo này M bận, .......Nói thẳng ra đi, M dạo này làm sao ấy, khó chịu,..... uh đấy, chán k thik đi với bạn T đấy..... Ơ kìa, hay là wen đc anh nào mới....T con nít, yêu con nít mệt.....uh tôi con nít, tuỳ....Mai M gửi đt sang trả T....Vứt đi.T ngủ đây, bye.
    Đấy là thời mới bước chân ra HN, giờ nhà bên kia bán rồi, không gặp T, thik thoảng vẫn nhắn tin. Em cũng có thời yêu trẻ trung và trong sáng, sau này biết suy nghĩ thấy yêu chẳng đơn giản tẹo nào. Lại thèm làm trẻ con và được trẻ con yêu
    Em viết chuyện này vắn tắt và nhanh hơn em nghĩ, đáng ra nó phải lãng mạn và hấp dẫn hơn cơ, nhưng tự dưng nghĩ lại thấy buồn buồn, để chuyện mình nó yên.
    Em hết hứng kể chuyện và viết blog nữa, mấy hôm nay sao ấy, nhiều chuyện đau đầu, thi cử triền miên. Em sẽ viết, vào một ngày nào đó gần nhất, dù thế nào thì em cũng đã làm xong lời hứa với 1 người, đến mai nhờ anh mod khoá topic lại giùm em.
    Hôm nay em muốn nói năng nhẹ nhàng, không muốn chua ngoa với ai, nên đọc xong đừng ai commed, để em và chuyện của em yên.
  4. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong cuốn sách của ông Dâu tây, gớm thật chỉ qua blog thôi mà thành được in thành sách cơ. Nể!

    Có một đoạn viết về Duyên âm thế này:
    '' Một người con gái nếu có ''Duyên âm'' nghĩa là cô ấy có thể thực sự yêu một người con trai nào đó, và anh ấy cũng có thể thực sự yêu cô ấy, nhưng cuối cùng rồi hai người vẫn sẽ chia tay nhau. Tình yê bị xé nát như một căn nhà bằng tre trong cơn gió xoáy.

    Vấn đề là cô ấy đã từng ước hẹn với một người con trai khác ở kiếp trước, nên kiếp này sẽ khó khăn trong đường tình duyên, linh hôn vẫn còn đang âm ỉ cháy ở dưới đất, như khoai lang vùi trong đống than. Vậy thì nên coi linh hồn của cô gái như là linh hồn của ma_dù thik, dù yêu, dù thương như chưa bao giờ thương ai hơn trong đời, nhưng cô ấy vẫn không thể gắn bó với một người con trai đang sống ở trên mặt đất, dưới ánh sáng của mặt trời này......''
    Thôi rồi, duyên âm rồi, chẹp chẹp, mình là ma rồi
  5. Chanh1802

    Chanh1802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vote Kưng cho này, viết khá đấy, về đi chơi đi kưng! Nhớ Kưng wá nè
  6. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Hay thật.Có cảm tình với chị này rồi
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị cả xã biểu quyết.
  8. queemxunghe

    queemxunghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    tiền là giấy đốt là cháy tình là bụi phủi là bay
    đời là phù du ngu là phù mỏ
    dân den có phiếu không bác
    đề nghị dc chấp nhận
    cs mới rồi ngày mai là ngày mới
    cho chủ nhân này sống típ ngày mai
    bít đâu
  9. Availables

    Availables Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không nên khoá bạn àh , theo mình bạn nên tiếp tục viết .Viết để mình tự nhìn lại và để người khác rút kinh nghiệm . Chúc bạn thành công và vui vẻ trong cuộc sống .
  10. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    He ai đây nhỉ ? Có cái title giống mình ngày trước kinh .

Chia sẻ trang này