1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vì em chính là em !

    9/2003:

    Vẫn nhớ cái lần đầu tiên đi tập trung ở trường. So với cái lớp học bé tẹo và những đứa bạn đã nhẵn mặt ở trường cấp 2 bước vào cổng cấp 3 có nhiều điều lạ. Cuộc sống của em thay đổi...Những tháng ngày đi học không yên ả...nhiều những chuyện không bao giờ có thể quên, hối hận.........

    Em vẫn thần tượng anh QuynhNguyen bên Box tâm sự vì anh ấy sống tình cảm, nhớ quá khứ và viết được kỷ niệm thật rõ ràng, cữ như tát cả chỉ mới xảy ra từ hôm qua. Em vẫn rất thik anh tuananh83 vì duyên kể chuyện, anh ấy hồn nhiên kể, đôi khi thấy khó tin, nhưng vẫn rất hay và cuốn người đọc.

    Em sẽ cố làm đc những điều như thế, 1 ít thôi. Mỗi ngày cố 1 tý, vì chuyện của em tuy không hiếm nhưng với cái tuổi 18, hơi quá sức.
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chưa hiểu chuyện gì cả ? nếu là tình cảm thì anh có thể bù đắp đc đấy .
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh và chuẩn bị commend cho em đi anh, hihị
  4. quangnv84

    quangnv84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    i''m ready
  5. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 đứa ngang ngạnh và khó bảo, mẹ vẫn nói thế.
    7/2003: Thanh nó bảo bên trường Phan học ôn thi vào lớp, mình là 1 đứa ham chơi nhưng không thể bỏ chị, bỏ em lông nhông hết tháng hè ở nhà được. Xin tiền đăng ký vào 1 lớp có cả Thanh, Linh, có thêm Lê nữa.

    Những ngày đi học vẫn thế, chủ yếu là đi chơi, lên hẹn hò nhau tụ tập. Nhưng nhớ nhất là cái hôm Lương bảo bên lớp ôn của nó có 1 con rất vênh... Mấy đứa rủ nhau ''cho nó 1 trận''.
    Trời nóng không chịu được, fải vì thế mà bản tính ngựa non háu đá nó nổi lên không? giờ nghĩ lại thấy trẻ con. Hôm đánh nhau ấy cả trường Phan nóng lên, cái Lê nói gọi thêm Trang nữa, nắng thế mà nó không ngại gì, vẫn fóng xe lên.Con bé kia kể ra cũng lỳ thật, không đứa nào thấy sợ, nhiều lý do, nhưng hơn cả là vì có Trang.

    Từ hôm ấy, em thay đổi, và những chuyện tương tự như thế không làm em bận tâm nhiều, đơn giản vì cả bọn đều đã mang những điều tiếng chẳng hay ho gì bước chân vào trường Cấp 3.

    Hè vẫn thế, nắng, nóng...mấy đứa vẫn hay lang thang cùng nhau ở hang net, đơn giản là chat chit, thi xem đứa nào hẹn được anh ổn nhất.105 và 96, em nhớ là thế...Buồn ! Tự dưng có cảm giác khó hiểu, những chuyện chẳng lấy gì làm hay ho với 1 đứa con gái, nhớ lại chuyện cũ chẳng mất nhiều thời gian với em, nhưng lại làm em thấy hối hận......

    ................
  6. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    con gái đập nhau chỉ vì "vênh mặt", kè kè... ko biết bữa sau off có ai lỡ vênh mặt thì răng hầy...
  7. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hay quá. Cứ như là Nhật ký Vàng Anh a hẹ. Em là em hay coi cấy chương trình nớ lắm đó
  8. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu nổi tối qua vớ vẩn thế nào mà lại ngồi thở ra được những dòng sến như thế, chưa xứng tầm tu luyện học hành 12 năm đèn sách.
    Cả đêm không ngủ được vì trăn trở cái topic ngớ ngẩn, định sáng dậy thật sớm nhờ anh mod khoá lại. Thế mà ngủ quên để ông anh xách cái máy tính đi rồi

    Chuyện là em kể thật, không để vênh váo, tỏ vẻ yêng hùng gì nên nghe anh cuonghcd nói thấy hơi buồn. Đấy cũng chỉ là 1 thời trẻ con nông nổi, đọc chỉ để hiểu rằng những đứa con gái mang tiếng ăn chơi không phải đứa nào cũng đầu óc rỗng tuyếch. Nếu muốn biết em là đứa thế nào thì anh Cương cữ chờ buổi off đầu năm. Mặt mũi không có gì quái dị nhưng cũng đủ để em tự tin là mình không thua đứa con gái nào ở Vinh.

    Em cũng là đứa thừa tự tin, tự tin thì không có gì là sai đúng không ạ? Vì tự tin nên em mới lập hẳn 1 topic để kể những chuyện chẳng lấy gì làm hay ho.
    Tuần này được nghỉ học nên em sẽ tiếp tục nghĩ để viết hết chuyện, đọc hay không là ở tò mò của từng người, khi nào hết hứng thú thì em nhờ anh mod khoá lại vậy.
  9. jvndev

    jvndev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mày được cái đua đòi, voi đú chuột chù cũng đú
  10. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, em thích nhân vật ............... em gái Vàng Anh.

Chia sẻ trang này