1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rất hay. Anh là anh khoái cái tự tin của em rùi đó. Hy vọng là off ẹp được thấy cái mặt tự tin của em cấy. hehehe
  2. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Đừng gặp thằng hkht, vừa xấu trai, bất tài, tài tán gái, .....
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vào lớp

    Những ngày đầu tiên em nhanh chóng nhập bọn với lũ con trai xa lạ cùng lớp, nhưng rất ư lạnh lùng với mấy đứa con gái. Mọi người vẫn bảo rằng em kiêu, đến giờ vẫn thế. Trường cấp 3 em học, những đứa khác lớp nói em khó gần.
    Cô giáo chủ nhiệm cử em làm lớp trưởng,bất ngờ và thik thú.Với em lúc ấy là có thêm ít tin tưởng nữa từ bố mẹ. Em vào trường bị thiếu đi 0,5 điểm. Nghiệt ngã, bước chân vào cái lớp bán công này đầy khó khăn khi trên nguyện vọng không có tên em. Bố đã cậy nhờ bằng nhiều mối quan hệ để em được vào trường. Em không thik cách bố nói chuyện và dạy dỗ thằng út, nhưng cũng chưa 1 lần nào em nghi ngờ về khả năng lãnh đạo và cả mối quan hệ xã hội của bố. Với em, bố là perfect !. Lạc đề, nhưng em vẫn muốn dành 1 ít đẻ nói về ngườ có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời em.

    Cô giáo tin tưởng vì thấy em chơi và có vẻ hoà nhập với bọn con trai khá nhanh. Ở lớp bán công người ta đèu nghĩ bọn con trai khó bảo, em từng gọi bọn nó là lũ '' đầu trâu mặt ngựa''.
    Những ngày đầu không mấy khó khăn, mấy đứa trong nhóm vẫn hay trêu , kể cũng lạ, nhìn em làm lớp trưởng, có vẻ hơi ngố. Mỗi buổi chào cờ đầu tuần, mấy anh lớp trên nhìn em rất quái, vẫn là cái cách em xử lý mấy đứa chưa vào hàng, nhừng thằng còn đội mũ, mấy đứa con gái cuối hàng dang huyên thuyên buôn chuyện....Cô giáo tiếng anh nhìn em nghi ngờ lắm, rằng mỗi lần em đang học mà em xin ra ngoài, đều được cô thông báo ngay cho mama tổng quản. Đôi lúc chỉ là nạp danh sách cho anh bí thư lớp bên (ngương mẫu trong công tác nhỉ ) hay chỉ để qua rủ cái Trang vào cangtin.
    Trang xinh và có vẻ chị cả nhất trong bọn. Em thik cái cách nó nói chuyện và cười. Cả nhóm bọn em cùng được vào học trong trường, luôn đi cùng nhau,...tất cả đều gây chú ý. Nhưng tất nhiên các anh lớp trên chỉ nhìn mấy đứa em thế thôi, ít khi em nghe thấy mấy anh ấy trêu hoặc là sao đấy. Người ta nhìn bọn em xét nét , dè chừng. Mãi sau này em mới biết, rằng người ta nói bọn em an mac ***y (???), bọn em vip (!!!). Với cái tuổi đó thì không bao giờ để tâm người ta nghĩ gì. Đơn giản là muốn khẳng định mình, và muốn mình ấn tượng.
    Em không có ý thanh minh cho những việc từng làm. Trước đây vẫn nghĩ việc mình đã làm sẽ không bao giờ hối hận. Nhưng đó là trước đây ! Thời gian mới là điều quan trọng. Nó chứng minh được tát cả. Và bây giờ, khi ngồi đây viết, em vẫn thấy những ngày đó chỉ như mới là Ngày Hôm Qua.....
    ...........................
  4. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    văn có vẻ cao hơn rồi đó!!!!!! anh là anh thích nhất những ai ăn mắc ***y, he he
    Cố gắng viết tiếp đi nhé, v ài bữa nữa có hứng anh cũng viết vài dòng cho vui
  5. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em muốn dùng topic này để chào các bác trong box thôi. Ai có ý kiến thì hô tiếng, em giải quyết ngay. ăn cơm đã rồi nghĩ tiếp. Đêm còn dài, chơi về tính sau. Chưa thấy ai ném đá là ok rồi.
    @cuonghdc: Anh Cưong không xìpam em là đc rồi, không fải khen. Nhá
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Cục gạch đầu tiên . Sau những ngày tháng tung hoành trên ghế nhà trường phổ thông em bỡ ngỡ thò một chân vào giảng đường đại học . Ôi thật là , mới mẻ quá lạ lùng quá ..... xyz quá ,em bắt đầu quen với đời sống mới , nhưng bản tính cũ lại trỗi dậy em lại online như ngày xưa hẹn hò với một anh nào đó xem có đẹp trai hông ....... Có sai so với kịch bản không kẹo không đắng ?
    Bắt đầu có sự nghi ngờ
  7. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu anh nghĩ gì lại đi nói 5 từ '' bản tính cũ trỗi dậy ''.Anh hiểu thế nào là bản tính cũ? Anh dám tự tin nói vói em rằng anh chưa từng mắc sai lầm không?
    Những gì em có từ cuộc sống mới thừa để em tự hào rằng mình chẳng thiếu gì. Em thấy xót xa khi nghe mấy thằng trai Bắc nói rằng gái Nghệ An tinh vi, siêu lừa đảo, nhưng thấy thất vọng hơn khi nghe 1 thằng cùng quê nó chửi mình có bản tính lẳng lơ, online hò hẹn.Ở đâu cũng thế thôi, tốt xấu lẫn lộn, ''đất fù sa có thêm tý chua fèn'' mới gọi là cuộc sống.

    Em có thừa kinh nghiệm va vấp đời thường, chốn ăn chơi hào nhoáng đất Hà Nội làm em choáng ngợp, nhưng không đến nỗi mờ mắt. Em có đủ tay chân và nhan sắc để hãnh diện với đời. Nếu người ta gọi con gái là fái đẹp thì em là người đẹp.
    Biết rằng mình đẹp, em yêu những gì em có.
    Hi vọng là anh không bất cẩn phun ra những lời thiếu suy nghĩ, còn chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ, nếu anh còn hứng thú đi tiếp cùng em.

    Luôn tôn trọng những anh trai cùng quê. Em có vài lời như thế, hi vọng anh đọc kỹ, tiếp thu, và cho ý kiến, em vẫn nghe từng ngày, thói quen online là để học hỏi cái tốt, bài trừ cái xấu, nhất quyết không dùng máy tính làm công cụ vòi vĩnh, lừa gạt trai tơ.Tính em nó thế, thời gian ăn chơi đàn đúm nhiều nhưng cúng muốn đú theo bọn có học hành, vào Diễn đàn để đọc và thấy mình tầm thường về sức học, cần tiếp thu nhiều hơn.
    Kính anh 1 chén
  8. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Không khoái uống cho lắm đang chuẩn bị ném cục gạch thứ 2 .

    ..Hè vẫn thế, nắng, nóng...mấy đứa vẫn hay lang thang cùng nhau ở hang net, đơn giản là chat chit, thi xem đứa nào hẹn được anh ổn nhất.105 và 96, em nhớ là thế...Buồn ! Tự dưng có cảm giác khó hiểu, những chuyện chẳng lấy gì làm hay ho với 1 đứa con gái, nhớ lại chuyện cũ chẳng mất nhiều thời gian với em, nhưng lại làm em thấy hối hận....
  9. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu anh nghĩ gì lại đi nói 5 từ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' bản tính cũ trỗi dậy ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''.Anh hiểu thế nào là bản tính cũ? Anh dám tự tin nói vói em rằng anh chưa từng mắc sai lầm không?

    Cái này không cần trả lời nhé
    Em thấy xót xa khi nghe mấy thằng trai Bắc nói rằng gái Nghệ An tinh vi, siêu lừa đảo[,/hl]
    Làm gì mà để nó nói như vậy ?

    nhưng thấy thất vọng hơn khi nghe 1 thằng cùng quê nó chửi mình có bản tính lẳng lơ, online hò hẹn
    Thằng nào thế em ?
    .Ở đâu cũng thế thôi, tốt xấu lẫn lộn, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''đất fù sa có thêm tý chua fèn'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' mới gọi là cuộc sống.

    Em có thừa kinh nghiệm va vấp đời thường, chốn ăn chơi hào nhoáng đất Hà Nội làm em choáng ngợp, nhưng không đến nỗi mờ mắt. Em có đủ tay chân và nhan sắc để hãnh diện với đời.
    Nếu người ta gọi con gái là fái đẹp thì em là người đẹp

    Lừa đấy đừng tin , anh cũng toàn nói thế
    Biết rằng mình đẹp, em yêu những gì em có.
    Hi vọng là anh không bất cẩn phun ra những lời thiếu suy nghĩ, còn chuyện thế nào hồi sau sẽ rõ, nếu anh còn hứng thú đi tiếp cùng em.
    Nói thôi chứ không phun , nếu phun thì trúng mợ mặt đứa nào rồi

    [hl]Luôn tôn trọng những anh trai cùng quê. Em có vài lời như thế, hi vọng anh đọc kỹ, tiếp thu, và cho ý kiến, em vẫn nghe từng ngày, thói quen online là để học hỏi cái tốt, bài trừ cái xấu, nhất quyết không dùng máy tính làm công cụ vòi vĩnh, lừa gạt trai tơ.Tính em nó thế, thời gian ăn chơi đàn đúm nhiều nhưng cúng muốn đú theo bọn có học hành, vào Diễn đàn để đọc và thấy mình tầm thường về sức học, cần tiếp thu nhiều hơn.
    Nghe quen quen
    Kính anh 1 chén

    Thế nhé
    Được love_miss_vinhroom sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 12/01/2007
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có chuyện hay rồi đấy ^_^

Chia sẻ trang này