1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Có rùi chứ sắp chi nữa bác. hehe. Vụ ni có vẻ lớn rùi đó. Nhưng em là em vẫn thích cái tự tin như ròi của em kẹo ngọt í
  2. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Keongot : Em xót xa khi nghe trai Bắc nó nói gái Nghệ An tinh vi, siêu lừa gạt.

    Love_miss...:Làm gì mà để nó nói như vậy
    >>>>> Cái này anh hỏi bậc tiền bối, hỏi những người tuổi cô, tuổi chị em. Là nếp nghĩ thì nó hình thành từ khi nào thì anh ngược dòng lịch sự mà tìm. Chịu khó đi vậy

    Keongot: Nhưng thất vọng hơn khi để 1 thằng cùng quê nó chửi mình có bản tính lẳng lơ, ol để hò hẹn trai tơ
    Love_miss...: Thằng nào thế em
    >>>>>>Cục gạch đầu tiên . Sau những ngày tháng tung hoành trên ghế nhà trường phổ thông em bỡ ngỡ thò một chân vào giảng đường đại học . Ôi thật là , mới mẻ quá lạ lùng quá ..... xyz quá ,em bắt đầu quen với đời sống mới , nhưng bản tính cũ lại trỗi dậy em lại online như ngày xưa hẹn hò với một anh nào đó xem có đẹp trai hông ....... Có sai so với kịch bản không kẹo không đắng ?
    Bắt đầu có sự nghi ngờ
    Thằng này nè anh
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh love cũng như những người trong box đọc bài em với tâm trạng thoải mái thì rất vui và hân hạnh.
    Nhưng nếu thấy khó chịu và ý kiến xỏ xiên, em vẫn chiều. Mục tiêu của em là tiếp thu tiến bộ, không để bị tụt hậu..
    Cơ mà mọi chuyện của thời cấp 3, giờ hồi ký lại tý, có vẻ như không được chào đón. Bản chất con người khó thay đổi nhưng em vẫn muốn nhấn mạnh 1 câu thế này : Không fải cữ đứa con gái nào nào ăn chơi đều đầu óc vàng hoe..
    Khi nào có hứng thú em lại vết tiếp. Nhỉ, anh nhỉ ! Kính anh 1 chén mà không uống thì ngửa cổ ra em đổ vào cho vây. Khiếp ! Kiêu.
  4. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    có ai xỏ xiên chi mô em, thỉnh thoảng chọc vài câu cho vui thôi mừ. Em cứ viết tiếp đi, vui đó. Để khi mo anh cho mấy cục gạch luôn thể
  5. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Chán , nói thế mà ko hiểu
  6. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    What do you say?
  7. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có chuyện hay rồi đây
  8. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    em chur Em chủ topic này ăn nói thẳng thắn và dễ thương wá trời lun.Tuổi còn trẻ mà có cách nhìn người ,nhìn đời baoquát và hỉu bít thật.Cái thời đi học PT ,chị cũng zớ zẩn lắm nhưng chỉ là vẫn vơ chứ chả thik thú như truyện của cô bé.Cứ kể tiếp xxem phần sau thía nèo nèo.Đang bùn mà đọc mấy dòng cuẩ bé thấy vui kinh khủng.OKie
  9. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu nghe đc 1 lời khen thế là em mừng lắm đấy, có thêm tý hứng thú để tiếp tục viết. Thank chị yêu.
    @ anh ku Tuấn: kick động fải không? Liệu đấy, đi làm đê.
  10. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp có chuyện vui rồi đây

Chia sẻ trang này