1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em chính là em !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi keongot789, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Người lạ !
    Hồi ấy em không phải hotgirl nhưng cũng có được ít nhiều chú ý . Em học buổi chiều, và thấy các anh khoá trên vẫn hay nhìn mõi khi em bước qua. Nhìn thế thôi, không biết nói ginhừng em vẫn kiêu lắm. Sau khi vào học vài tuần em nhận được nhiều điện thoại lạ. Khi ấy đt có vẻ là cách tiếp cận an toàn nhất của các anh giai.

    Em ''ngây thơ '' thắc mắc vì sao các anh ấy biết được đt nhà mình, biết nhà em ở ngõ ngách nào. Chẹp, Chuyện đơn giản như ăn cơm nguội ý mà làm em trăn trở, kiểu như là bí ẩn lắm. Cuời
    Thói quen hàng ngày là thò tay xuống hộc bàn nhận thư làm quen của mấy anh 12 khối sáng. Hôm có cả kẹo nữa, nhưng để thế nào mà vẫn bị chuột nhấm. Tiếc !
    Mẹ không cho nói điện thoại nhiều, nhưng nghe chuông là biết có người gọi cho mình. Đó là những buổi ăn cơm tối, Chập 6_7h. Em nhớ là thế. Không được nói nhiều, cũng không nhớ hết tên các anh, Nhưng em thấy vui, và hôm nào không có đt thì thấy thiếu thiếu. Không biết các anh giai đang chơi trò gì, '' Chiến dịch gây thương nhớ'' chăng?
    Em ngồi cạnh cửa sổ, và đối diện với dãy nhà 2 tầng, tất nhiên nhà 2 tầng kia cũng có cửa sổ, thế mới có chuyện để nói .Từ bên này có thể nhìn rõ mặt người phía bên kia dãy nhà. Và thế, mấy anh của dãy nhà cũ ( em vẫn gọi dãy 2tầng như thế, và quy ước dãy 3 tầng là nhà mới ) thường nhìn vào cửa sổ chỗ em, nơi có 1 con bé là em, cũng đang nhìn lên đó, khìkhì. Một anh tên là Tuấn, em nhớ tên vì anh ấy có lẽ '' khùng '' nhất trong số những anh của dãy nhà cũ.

    Hồi đó, mấy đứa cùng bàn vẫn hay vẽ vời, viết những chữ rất to, gián ở cửa sổ cho mấy anh bên kia đọc, 1 kiểu trao đổi thông tin không lời, hehe.Vui lắm. Bọn em hay viết cho mấy anh cửa sổ tầng 2, không hiểu anh Tuấn tầng 1 hiêu nhâm thế nào mà lại nghĩ em có tình ý. Lập tức ngày hôm saucắt vẽ rất nhiều trái tim gián đầy cửa sổ, thêm 1 dòng chữ to đùng, ấn tượng.... '' D ơi! Anh yêu Em ''. Sốc, không biết ai bày cho nữa.Lớp bên kia người ta trêu em nhiều, bọn cùng lớp thì đồn thổi linh tinh. Dến tai cô giáo, dù cô quý em lắm cơ nhưng vẫn cương quyêtdời em đi chỗ khác. Hix
    Em thik cái chỗ ngồi ấy ! nơi em có cả 1 khoảng không riêng.Là mỗi khi mấy anh lớp sáng đi học thêm qua đưa cho em thỏi kẹo, hay nhiều tốp những anh đi trực tuần, đẩy xe rác qua, đứng ngoài cửa sổ, nói chuyện làm em tò mò hóng hớt ngó nghiêng bị thầy bắt đứng dậy
    Lớp em con gái không quá xinh, nhưng phàm đứa nào đã xinh là xinh cực kỳ. Hồi ấy, không chỉ mỗi em đc chăm sóc kỹ lưỡng, trong lớp có 1 bé cũng rất xinh, nhìn yêu yêu, cũng hay có kẹo. Nhưng nó khác em ở chỗ nó không đc làm lớp trưởng, chỉ là fụ trách văn thể mỹ. Em có quyền và ngang ngạnh hơn. Tất nhiên .
    .....................!!!!

    Đang hứng mà em có cái sinh nhật fải đi. Để sau kể tiếp.

    Xí xớn tý, có bác nào nhà gần khu Bách Khoa hoặc tầm nhìn xa < 2km thì em chào fát.. Thỉnh thoảng giao lưu , mời em cốc cafê, đi với bạn nhiều nó cũng nhạt chuyện rồi. Em không có gì đâu, đc cái ham vui và thik chiến game, nói chuyện, đàm đạo về game online. Kính

    PS: anh love đi chỗ khac chơi, anh ở xa quá. Anh ku Tuấn dẹp sang 1 bên, ghét người nào chủ nhật cũng đi làm
  2. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mợ em bảo anh tránh ra thì còn cái gì nữa .Oánh game gì ? tưởng mỗi mình biết chơi game thôi ah , biết anh ở chỗ nào mà bảo anh quá xa .
    @ Kẹo đắng : đừng nói là MU HN nhá .
    Được love_miss_vinhroom sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 14/01/2007
  3. keongot789

    keongot789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Học Quốc gia thì tầm nhìn xa trên dưới 6km, là em thương lo anh tốn xăng xe, không fải như anh suốt ngày hoạnh hoẹ em đủ đường.
    MUHN, MUTĐ, MUTQ, tất cả loại MU, nhưng em thik Gunbound thôi. Trò này trí tuệ hơn, bây giờ thì đang đú theo trò AU, thỉnh thoảng vẫn VLTK, có con fái Nga My., muốn lấy chồng anh love sẵn lòng không?
  4. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sai về địa điểm trường .Xăng mới giảm giá . Hoạnh đâu mà hoạnh góp ý . Còn về game bỏ mất rồi .Láy vợ VLTK không thích lấy NM thích 5Độc hơn 2 vợ chồng đi PK cho sướng .
  5. cuonghcd

    cuonghcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    ko kể tiếp đi cứ nói linh tinh, chuyện có vẻ hấp dẫn rồi đó, nhưng nghĩ kỹ thấy thiếu thiếu cấy chi đó, kịch tính chăng????
  6. love_miss_vinhroom

    love_miss_vinhroom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Bác ni thật là, đến như bà J.K.Rowling tác giả bộ Harry poster còn phải cho hàng triệu độc giả trên thế giới chờ đợi để nghĩ ra những câu chuyện mới về chú bé phù thuỷ Harry , huống chi em Keo đắng .Em nhỉ .
  7. Mida_Manu

    Mida_Manu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/rock_pm.asp?iFile=15474&iType=24
  8. hkht

    hkht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Xí xớn tý, có bác nào nhà gần khu Bách Khoa hoặc tầm nhìn xa < 2km thì em chào fát.. Thỉnh thoảng giao lưu , mời em cốc cafê, đi với bạn nhiều nó cũng nhạt chuyện rồi. Em không có gì đâu, đc cái ham vui và thik chiến game, nói chuyện, đàm đạo về game online. Kính
    Hà hà cấy ni thì anh thừa tiêu chuẩn rồi. A cách BK khoảng 1km lại thik uống cafe. Không biết ý em kẹo ngọt a răng đây
    Được hkht sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 15/01/2007
  9. anhtuan_116

    anhtuan_116 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    9.590
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vui nhỉ? Lại có chuyện vui à?
  10. cuoideunhatvinh

    cuoideunhatvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lâu rồi em nhỉ?
    Chưa gặp nhau...
    Chưa thấy dáng cao gầy, đi như vội vã
    Chưa....
    Đã bao lâu rồi em?
    Chưa nghe tiếng thì thầm "Anh ơi!" nhỏ nhẹ!
    Chưa cầm tay để nhận cái giật mình rất khẽ
    Chưa...
    "Đã bao lâu rồi em nhỉ" nghe đã thì thầm, thân yêu làm sao. Hỏi em hay hỏi mình vậy? em ở đâu đấy mà hoỉ, hỏi em nhưng thực ra là hỏi bản thân mình. Đã bao lâu rồi? hỏi không để trả lời mà để buông cái chuỗi dài nhớ nhung cầm nén, buông dòng kỷ niêm ngày có nhau mặc sức xuôi dòng- là dáng cao gầy, là "anh ơi" nhỏ nhẹ là "cầm tay" cho giật mình rất khẽ...rồi ... (chấm chấm chấm) phải không đó là những khúc khích cuời, những ánh mắt đắm đuối yêu thuơng?
    "Đã bao lâu rồi em nhớ không em?
    Từ lần cuối mình chạy trốn cơn mưa chiều bất chợt
    Em khẽ nép vào lưng anh sợ ướt
    Anh vươn mình chắn gió vào em "
    Có ai sắp được nỗi nhớ theo tuần tự? chắc là không, bởi đã là nhớ thì những gì yêu thương nhất, đau khổ nhất, sâu sắc nhất sẽ tràn về trước, còn khi đã có một tuần tự theo thời gian thì đó sẽ là hồi ký, hồi ký không khác nhiều việc "hồi tưởng" nhưng nó sẽ khó thoát khỏi sự gọt giữa chỉnh sửa. Nỗi nhớ em ở đây cũng không ngoài quy luật đó: Nhớ cái giật mình, cái dáng gầy rồi ...cái "lần cuối". "Lần cuối mình chạy trốn cơn mưa chiều bất chơt" thực ra cũng chưa phải là "lần cuối mình có nhau" mà là lần cuối của kỷ niệm chung mưa. Đã bao lần mình chung nắng, chung mưa, nay để lại mình anh trong mưa, nắng- có lẽ từ câu hỏi đó mà ifkiss76 mới nhắc lại một trong những lần cuối ngập tràn yêu thương.

Chia sẻ trang này