1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

    Là một câu chuyện dài 6 năm, và rồi kết thúc trong 2 tháng. Là một câu chuyện viết ra, để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, giống như đi tìm 1 lời giải thích cho chính mình vậy. Vừa viết, vừa ngẫm nghĩ, xem mình đã làm gì sai, xem mình có gì phải hối hận không. Nếu không thì vì sao đến tận bây giờ vẫn không nguôi ngoai ...?
    Và cũng coi như 1 mốc đánh dấu mình trở lại với ttvnol sau 5 năm làm thành viên tệ hại >.<
    -------------------------

    Ôm em trong vòng tay, anh hỏi:
    - Nếu có lúc nào đó anh bỏ đi, em có kéo anh về không?
    Em phụng phịu,hỏi anh chuẩn bị bỏ em đi đấy à mà hỏi thế. Anh cười.
    - Không, nhưng anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi. Anh yêu em còn không hết, làm sao bỏ em đi được.
    - Nếu anh bỏ em đi, em sẽ không níu kéo gì hết - em thở dài. Bởi vì anh yêu em thế này, mà đến 1 ngày anh bỏ đi tức là anh đã không còn chịu đựng được nữa. Vậy níu kéo lại làm gì nếu biết anh không còn yêu em? Như vậy có phải là đang tự làm khổ nhau không? Mà em thì mong anh hạnh phúc...
    Không đợi em nói hết, anh xoay người em lại, nhìn vào mắt em và hỏi rằng em có yêu anh không. Anh lạ thật, sao lại không yêu? Không yêu thì làm sao đợi anh qua những năm dài đằng đẵng thế? Không yêu thì sao chúng mình lại còn có thể ngồi bên nhau như thế này?
    - Vậy nên, nếu em yêu anh, thì hãy tìm cách kéo anh lại nhé. Như thế sẽ làm cho anh có cảm giác anh vẫn còn 1 chút giá trị trong lòng em. Và nhất định anh sẽ trở về, vì anh yêu em mà.
    Em nhìn anh, ngồi thừ ra mất mấy chục giây ấy, rồi gật đầu như sắp khóc:
    - Em hứa, em sẽ làm thế. Em hứa thật đấy.
    Mỉm cười, anh lại ôm em và chúng mình lại nói sang chuyện khác. Nhưng em thì không quên lời hứa đó. Dường như có cái gì đang chuẩn bị xảy ra vậy...

    ----

    - Em đây, anh đang ở đâu vậy?
    - Anh đang ở công ty, có gì không em?
    - 10h đêm rồi mà anh vẫn làm à? Em muốn nói chuyện với anh được không?
    - Anh bận lắm, đợi anh về nhà rồi anh gọi cho em nhé.
    - Không, em cần nói ngay bây giờ, em...
    Có tiếng í ới, có tiếng anh thưa, nhưng em nghe không rõ lắm, cứ như anh đang bịt ống nghe lại vậy. Em im lặng. Cuối cùng thì thầm vào tai nghe:
    - Em gọi anh sau vậy.
    Rồi cúp máy nhẹ nhàng. Em cứ ngồi im như vậy trong 1 khỏang thời gian dài, bao lâu em cũng không biết. Cứ thừ người ôm lấy cái điện thoại. Đầu óc trống rỗng. Hôm nay là ngày thứ 2 ta chia tay.

    ---

    Ting tong.
    - Điện thoại reo kìa anh.
    - Tin nhắn ấy mà.
    - Sao anh không đọc?
    - Số máy lạ quá, anh không quen.
    - Sao lại thế? Ai nhắn mà anh cũng không đọc à? Lỡ có chuyện gì thì sao?
    - Chắc nhầm số ấy mà, tí nữa anh đọc.
    - Đưa em xem nào, đưa đây nào.
    Anh miễn cưỡng đưa điện thoại cho em. Em mở lên, đúng là số lạ thật, anh không lưu trong danh bạ này. Trong lòng em dấy lên 1 nỗi lo lắng mơ hồ. Em mở tin ra đọc. Tin nhắn tình cảm lắm. Hỏi thăm xem anh đã ngủ chưa, hôm nay có mệt không, còn người ta thì đang ăn cơm và đọc sách. Em hoa mắt cả lên. Nhưng vẫn bình thản tắt điện thoại đi, nhìn anh và cười tự nhiên như không có chuyện gì cả.
    - Ai vậy anh?
    - Anh không biết,đã bảo là nhầm số mà - anh cau mặt lại, quay đi và nằm xuống giuờng ra vẻ không quan tâm. Nhưng em biết anh đang lo lắng lắm. Quen anh 6 năm nay em lại còn lạ tính anh sao. Bình thuờng 1 tin nhắn nhầm địa chỉ anh cũng tìm cách gọi lại cho bằng được, hôm nay lại tỏ ra lãnh đạm thế này, khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Biết thế, em càng lấn tới:
    - Để em gọi lại xem ai nhắn nhé.
    - Tùy em - lúc này anh đã hơi sẵng giọng
    Em với tay lấy cái điện thoại bàn, dò dẫm từng số một, truớc khi gọi, em còn buông thêm 1 câu:
    - Để em đóan nhé, là con gái, đúng không anh?
    Anh bực bội, không đáp lời. Em càng thủng thỉnh nhấn nút gọi. Sau 2 hồi chuông, 1 giọng con gái vang lên, nhẹ nhàng, xì tin quá thể. Em hỏi han 1 lúc, rồi đưa máy cho anh
    - Này, người làm cùng phòng với anh đó, anh có muốn nói chuyện không, cô ấy muốn hỏi thăm anh này
    - Không, nói cái gì mà nói, em rắc rối quá, anh đang mệt, em đừng có làm mấy cái trò đó.
    Ừ, vậy thôi, em để anh tự nhiên nói chuyện, mà anh từ chối đấy nhé, sau này đừng trách em. Em giả lả:
    - Xin lỗi, người yêu mình đang mệt, không muốn nói chuyện, thôi thì hôm sau nói nhé.
    Rồi em cúp máy. Đêm đó cô bạn cùng phòng với anh còn nhắn thêm 1 tin nữa, nội dung xin lỗi gì đấy, em cũng không đọc rõ. Nhưng em linh cảm được chuyện gì đó đang nhăm nhe xông vào giữa anh và em, vì từ tối hôm ấy, bất kể khi nào đến thăm em, anh cũng đều tắt điện thoại. Đôi lần em lén mở điện thoại anh ra, chưa kịp đọc được gì thì anh đã giật lại. Sau này anh còn lấy cả sim ra ngòai, xóa tòan bộ tin nhắn. Em vô phương tọc mạch. Nên em thôi, không tìm cách để biết nữa. Vì cái gì cần biết cũng biết cả rồi. Em mặc kệ. Em nghĩ anh cũng chỉ là phút yếu lòng thôi, tình cảm chúng ta 6 năm trời vuợt qua bao nhiêu thử thách, vuợt qua cả nửa vòng trái đất mới có được nhau, dễ đâu mà dứt bỏ. Em nghĩ thế đấy, nên em vẫn yêu anh theo cách của em truớc giờ - tin anh, yêu anh và thần tuợng anh như tự nhiên phải thế.

    Ấy vậy mà mọi chuyện lại tuột ra khỏi tầm tay của em lúc nào không biết. Bắt đầu từ 1 đêm anh cùng đi ăn với công ty...

  2. sapphire86

    sapphire86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2009
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bạn :)
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii dạo này mục tâm sự hay quá, vào có nhiều chuyện đọc quá
  4. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    6 năm - 2 tháng. Buồn
  5. VietanhRic

    VietanhRic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2008
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Sao lại lạ thế nhỉ, đấy gọi là "anh yêu em ư"? Đọc nhiều câu chuyện trong box này, tự dưng cảm thấy cuộc đời khó hiểu, tình yêu thì dễ thay đổi, ko lòng người dễ thay đổi chứ.Mình là ko ưa mấy anh dẻo mồm, đa tình...dễ chuốc khổ vào thân lắm! Haizz
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm ấy công ty anh tổ chức liên hoan, anh đi mà không nói em. Nên em không biết, em chạy xuống nhà bà ngoại, tiện đừong ghé vào thăm anh. Nhà đóng cửa im ỉm, em ngại bấm chuông, tần ngần 1 lúc rồi gọi cho anh. Gọi mãi mà không thấy anh nhấc máy, em hơi lo. Em gọi lại cho thằng em họ anh thì nó bảo anh đi làm chưa về. Nhìn đồng hồ lúc ấy đã hơn 9h tối, em thắc mắc không biết sao dạo gần đây anh hay về trễ ghê. Anh mới về VN được 1 tháng ,mới chỉ là thử việc mà sao phải làm nhiều thế. Em cố gắng gọi lại cho anh vài lần nữa, đến khi chuẩn bị hết kiên nhẫn rồi thì em nghe giọng anh vang lên, lè nhè
    - Sao đấy em?
    - Anh đang ở đâu vậy?
    - Anh đang đi nhậu với công ty... anh mệt lắm
    - Anh nhậu ở đâu đó?
    - Anh mệt lắm, có gì mai nói nha...
    - Khoan.
    Anh cúp máy. Lúc ấy thì em thấy lo. Em còn lạ gì anh nữa. Tửu luợng anh kém, uống 1 tí là xỉn ngay, mà đã xỉn là không còn biết gì nữa. Lần nào em cũng phải đỡ anh vào giuờng, lau trán và pha cho anh ly trà chanh nóng anh mới ngủ được. Vậy mà giờ này khuya rồi còn lè nhè bên ngòai, tí có khi không về được cũng nên. Nghĩ thế, em gọi lại thêm 1 lần nữa. Lần này là 1 giọng con gái trả lời. Em sững sờ mất 1s, và bắt đầu bực mình
    - Chị là ai sao lại nghe điện thoại của người yêu tôi?
    - À, em là tiếp viên ở đây...
    - Người yêu tôi đâu? Tại sao chị lại nghe máy? Chị ở quán nào đấy?
    Duờng như thấy em hỏi nhiều qúa, cô gái kia lúng túng, chỉ nói được tên quán là Bia Đỏ, rồi cũng vội vàng cúp máy luôn. Đúng lúc ấy điện thoại em lại hết tiền. Em điên tiết quay xe phóng thẳng ra đường, kiếm chỗ mua thẻ điện thoại, hỏi thăm người đi đựờng xem có biết cái quán chết tiệt kia ở đâu không. Cũng may có 2 anh kia, chắc cũng dân nhậu, chỉ dẫn nhiệt tình cho em. Nhưng cũng không rõ ràng lắm, chỉ bảo là có 2 quán, 1 cái ở Lê Văn Sỹ gì đó. Em rối rít cảm ơn, rồi chạy đi, lòng vòng mãi trên cái đường LVS dài ngòăng, em muốn khóc vì mãi chả tìm ra. Em gọi cho 1080 thì kẹt máy, hết cách, đành gọi điện lung tung nhờ người quen hỏi giúp, gọi cả ra Đà Nẵng dựng bà cô dậy để hỏi xem giờ em nên làm gì. Mọi người đều lo lắng cả, nhưng em thì bất chấp. Phần vì lo anh uống ruợu say, phần vì muốn biết xem đứa con gái nào ngồi cạnh anh mà nghe điện thoại thế. Một lúc sau bà cô em gọi, đưa em 2 cái địa chỉ của quán. Em không biết chính xác anh đang ở quán nào, nhưng vẫn quyết tâm đi tìm.
    Và rồi thì em cũng thấy anh.
    Anh đang ngồi đó, nói chuyện với anh nào ấy, mà mặt mũi đỏ bừng lên. Anh cứ nói liên hồi, còn cô gái bên cạnh thì cứ xoa vào lưng anh liên hồi, vừa xoa vừa cuời, nhìn anh tình không thể tả. Nhưng lúc thấy như thế, máu nóng trong người em đã lặn đâu mất tiêu. Em cũng yên tâm vì thấy anh không sao, có điều cũng muốn xem xem các người còn giở ra những trò gì nữa. Nghĩ thế, em kiếm 1 góc khuất, nhìn ra phía anh và các đồng nghiệp đang cười nói vui vẻ. Em gọi cho anh 1 lần nữa, lần này không thấy anh có động tĩnh gì, anh vẫn cười nói, vẫn nốc bia liên tục, cô gái bên cạnh cũng không có vẻ gì là thấy có chuông điện thoại cả. Chắc tắt chuông rồi vứt điện thoại đâu rồi chứ gì. Em ghét, chả thèm gọi nữa, ngồi ráng uống cho xong ly nuớc. Em cứ ngồi thế, nhìn anh thế, 1 lúc thấy chán, thấy mệt, em bỏ về, để lại tờ 20k cho 1 ly nuớc ngọt mà không thèm chờ tiền thối. Em biết bọn nhân viên ở đó nhìn em như thú lạ,chắc bọn nó tuởng em đi đánh ghen, nhưng em bất chấp. Em về thôi...

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 26/07/2009
  7. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Lâu ko ghé qua box Tâm sự,,,dạo này nhiều chuyện ghê ...Tiếp đi...
    ..........
    Dạo này nhiều mem mà mình lạ hoắc,,,các mem cũ đi đâu hết rồi nhỉ???
    ........
    Haizzz,,,
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Òai, gõ trên này nguy hỉêm quá, đang gõ được chục dòng rồi tự dưng nó chuyển qua trang mới rồi nhảy lung tung, mất sạch, cay cú thật >.<. Tí phải gõ lại trên word cho nó an tòan hiz
    @VietanhRic: Anh ấy không dẻo mồm đâu, ngược lại là khác, ít nói và chưa bao giờ đồng ý khi tớ nói chia tay. Nhưng khi đã chia tay thì tức là chia tay vậy thôi, chả còn gì :)
    @ElLula : Tớ mem từ năm 2004 này :))

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 26/07/2009
  9. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chắc cũng 1 thành viên lập nick rồi vứt đó...
    ......
    Anh em đâu rồi.???Tiếp tục chieensdịch xì pem nào???
    /////////
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Thích tâm lý của bạn cho dù kết thúc có thế nào.......

Chia sẻ trang này