1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong tự dưng thấy trong lòng có gì đó trống trải...khó tả quá...
    Chờ bạn viết tiếp...
  2. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic của bạn từ đầu, vốn định k tham gia vào nhưng đọc bài mới nhất thì k đỡ đc nữa rồi.Ôi, đàn ông, các anh thật khiến phụ nữ phải cười nhạt.Nhưng đàn ông hư thì đàn bà mới yêu.
    Dù gì cũng vẫn theo dõi.
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói hay quá. Yêu nhau chỉ vì yêu nhau mà thôi, đâu có lý do gì khác hén. Sở dĩ tớ nói mẹ tớ cấm này cấm nọ như thế, là bắt nguồn từ lúc bọn tớ chia tay nhau. Cũng phải nói thêm là ngay từ đầu mẹ tớ không ủng hộ 2 đứa yêu đương, nhưng tại tớ... yêu quá, với cả anh ấy cũng đàng hòang đĩnh đạc nên mẹ đành phải chấp nhận. Sau đó 2 đứa qua lại với nhau lâu ngày thành ra quen, mẹ cũng để cho đến nhà ăn cơm, thậm chí ngủ lại nếu bữa nào anh ấy say ( Anh không phải là loại người thích nhậu đâu, tòan là phải đi nhậu với cty thôi). Từ khi chia tay, mẹ tớ nói đừng quen ai nữa cả, chú tâm học và làm thôi, với cả bây giờ yêu đương rồi lấy chồng sớm thì khổ đời, con gái mạng Đinh là thế. Đó là lý do mẹ tớ chả thích tớ có người iu, hay đi chơi gì cả. Khổ thế đấy
    -------------------
    Tặng mọi người 1 bài thơ mà mình rất thích khi còn yêu anh và xa anh...
    Sinh nhật Tình yêu
    Duong_chieu_la_rung
    365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
    365 ngày không anh ?" có anh?
    Xin cảm ơn trái đất đã xoay những vòng tròn hoàn hảo cho mình gặp nhau
    cảm ơn những trận mưa rút ngắn khoảng cách trái tim người
    cảm ơn những đớn đau
    và hạnh phúc môi cười
    những tháng ngày không anh ?" có anh?
    Em đã viết những dòng thơ đầy bất trắc
    đầy rẫy dự cảm không hay
    Ôi những cuộc chia ly
    người ở phía xa sau hay gần ngay trước mặt ?
    ám ảnh ta như một vết thương ngầm?
    Anh
    Xin đừng nói thêm bất cứ một lời gì
    Hãy để yên em trong vòng tay
    ngoan như giấc ngủ
    Những sớm mai nào sẽ đến và đi trong đời
    không anh?
    có anh?
    lại là ngày tháng cũ?
    hạnh phúc xa vời như giấc chiêm bao?
    "Em đã hát và em sẽ khóc
    bởi yêu thương
    cay đắng
    muộn màng
    Em đã khóc rồi em sẽ khác
    Tương lai...
    ai biết trước điều gì ! ?"
    Em không hiểu vì sao khi yêu nhau
    người ta cứ phải làm khổ nhau bằng những lời dao cắt !?
    Chẳng thể nào điên hơn thế đâu anh
    Nhưng em cũng không mong tình yêu này dừng lại
    Dù biết trước những gì tồn tại
    ở phía cuối cơn say...
    365 ngày em sống trong hoa hồng và gai sắc
    Ôi giọng nói người
    Nghìn trùng mà như vẫn quanh đây?
    Sinh nhật tình yêu
    em ngồi viết những câu thơ lê thê
    dài hơn tất cả những cơn mưa từng đi qua cuộc tình này
    và khóc?​
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 19/08/2009
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thơ, mình rất thích thơ
    Chép tặng bạn bài này nhé, hồi trước chia tay mối tình đầu mình đã rất thích
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết kể gì với Mùa Thu về những ngày buồn không khóc
    Chỉ những câu thơ đêm đêm thảng thốt
    Âm thầm em nhớ và quên
    Sao lại là anh, sao lại là em ?
    Sao lại là Heo May, sao lại là Sương Khói
    Giấc mơ về em _ một thời nông nổi
    Giấc mơ về em gió cuốn đi rồi
    Chuyện của chúng mình lơ đãng như dòng sông
    Em không biết gọi anh là cánh buồm hay là cơn bão
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong tự nhiên thấy buồn haizzz, tự nhủ với mình hàng trăm hàng ngàn lần là làm sao phải xoắn, nhưng cuối cùng thì vẫn xoắn tít mù, tất cả những lời hứa từ đời nào rồi, chẳng còn ai thèm quan tâm thì mình vẫn ngu ngốc thực hiện.
    Cũng như 1 số bạn khi chia tay mối tình đầu, tớ cũng vật vã, nhưng tớ ko hiểu sao mình lại giữ im lặng giỏi đến thế. Anh nói chia tay, tớ còn yêu nên cố gắng níu, nhưng anh quyết ra đi, tớ ko còn cách nào khác, ừ, thì mình buôn tay, ko oán trách 1 lời, vì biết phải trách ai đây, chỉ trách mình qúa yêu. Vài ngày sau biết anh có người yêu mới, giống như bạn chủ top, tớ nghĩ có thể anh muốn làm mình căm thù anh để quên anh đi (giờ vẫn băn khoăn, khổ), tớ ko nói được 1 câu, không khóc được, chết đứng, đau đến nghẹn thở, và cứ thế im lặng cho tới lúc này, ko tin nhắn, à nhưng có gọi điện 2 lần vì cái liên quan cái thẻ ngân hàng (lần nào cũng run lên bần bật, buồn).
    Giờ đọc tâm sự của các bạn và viết ra suy nghĩ của mình, thấy nhẹ nhàng, chắc tại công việc, học hành, bạn bè, gia đình... mọi thứ đang cuốn mình đi... hy vọng ngày nào đó sẽ quên được.

  6. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng mạng Đinh, ko biết có phải vì thế mà cứ đau khổ vì tình, ngày trc cứ tưởng yêu đơn giản, cứ chân thành, cứ yêu là sẽ đc yêu.
    Đến bây giờ cảm nhận rõ ràng, ko phải cứ yêu là được, đối xử tốt với nhau là dc, cũng ko phải mình cần người ta như thế nào, người ta sẽ cần mình lại như thế ấy, ko phải cứ níu kéo là sẽ thành công, xin lỗi là sẽ dc chấp nhận lỗi lầm.
    Bát nước đổ đi chẳng bao giờ đầy trở lại, gương vỡ rồi làm thế nào cũng sẽ có vết nứt.
    Dạo này tâm tính thay đổi, hay cáu gắt, ko cười, cũng chẳng khóc, lòng cứ trống trải, ngớ ngẩn thật. Tối qua đọc lại những tin người ta nhắn lúc chia tay, đau tận trong tim can, lời lẽ cay độc, muốn nói chuyện thì lại đc câu :"Xin lỗi ko có thời gian rảnh để mà nói".
    Cũng chẳng biết thời gian có làm thay đổi ko, hay là như bạn chủ top, đến giờ sau 2năm vẫn chưa lành đc, con gái cùng tuổi, sao thấy giống nhau quá bạn nhỉ.
    Mình tiếc cho bạn, tình yêu đẹp thế, 6 năm, người yêu về xin cưới, ko dc thì ở lại VN, thật sự là đẹp, nhưng tình yêu ko đơn giản bao giờ. Buồn thật !
    Đôi khi viết chuyện tình của mình ra sẽ được giải tỏa nhìu, chúc bạn sớm tìm lại sự thanh thản nhé.
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm nay nghe tin 2 vợ chồng chị Linh li dị nhau. Hỏi ra mới biết, 2 người ly thân được cả 2 tháng nay rồi. Cũng rất lấy làm ngạc nhiên, vì chị vừa cuới đây thôi, tháng 10 năm ngóai chứ mấy, chính mình còn đi bưng quả cho ngày thành hôn của chị, hai họ hạnh phúc và rạng ngời biết bao nhiêu, ấy vậy mà...
    Nhưng khi hỏi đến lý do thì mới thấy thật kinh tởm. Chẳng ai ngờ bên trong cái vỏ ngòai đẹp đẽ, đạo mạo, có ăn học và công việc ổn định lại là 1 ông chồng đồi trụy. Mình gặp anh Huy suốt, từ cái hồi mình còn làm "chị dâu hụt" của chị Linh, cho đến giờ vẫn thỉnh thỏang gặp, tuy là anh này có hơi " mày râu nhẵn nhụi" chút, nhưng đâu ngờ lại có thể sống sa đọa quá. Ai đời lấy vợ rồi mà vẫn ham chat xxx, lại hay vụng trộm bên ngòai, từ con gái nhà lành cho tới bà nạ dòng 2,3 con. Còn nói thẳng với vợ là tất cả những gì anh cần chỉ là ********, và anh chẳng từ chối bất kì ai cả. Lại còn cái vụ chồng bệnh ở nhà, vợ lo lắng đi mua thuốc, về đã thấy chồng nằm ngửa tênh hênh truớc cái webcam rồi, còn webcam đầu bên kìa thì... Như vậy có phải là bị bệnh không? Quá bệnh họan. Tận lúc vợ đâm đơn xin li dị, còn bắt vợ ghi vào phần lí do li dị là vì chồng ham chat xxx ?!! Nghe xong mà chóang váng.
    Đấy, con nhà gia giáo, có học thức, sáng láng, làm việc ở ngân hàng, đẹp trai, có nhà riêng, ăn nói nhã nhặn, kính trên nhuờng duới. Tất cả những gì 1 cô gái cần ở 1 người chồng đấy. Thế mà ...
    Chỉ thuơng cho chị Linh, người gầy xọp đi hẳn. Vậy là qua 1 đời chồng, uổng phí cho 1 cô gái phơi phới tuổi xuân.
    Sợ. Chồng con bây giờ quá chán. May mà truớc kia mình không nhận lời...

  8. chimotetcna

    chimotetcna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ui, đang kể chuyện TY của bạn mà...
    Theo như bạn kể, bạn là người con gái có cá tính mạnh, nhưng tớ nghĩ bạn sẽ rất khó quên, chỉ có điều bạn biết dẹp nó qua một bên để tiếp tục sống có ý nghĩa.
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Haizz, khó đỡ quá !
    Nghe đồn tỷ lệ ly hôn bây h chiếm tới 2-30%
  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mà chuyện tình yêu của tớ thì cũng kết thúc rồi đấy. Kịch tính nhất chỉ là cái hôm gặp nhau Tết vừa rồi, nhưng mà nhiều chuyện kì cục quá nên chả muốn kể chi tiết lắm, kể ra chắc mọi người sẽ nghĩ xấu về nhân vật " anh " mất . Sau lần đó thì bọn tớ không có liên lạc gì với nhau nữa. À, nhưng tớ thì có nói chuyện vài lần với em Huyền qua skype. Tớ biết nick em ấy vì tớ log vào acc của anh ( anh vẫn chưa đổi pass là tên tớ), rồi lấy nick và chat. Em ấy không biết tớ là ai , hoặc có khi bây giờ cũng đóan ra rồi, nên chat nhiệt tình lắm. 2 đứa thậm chí còn hẹn nhau đi làm tóc ở Art hair, em ấy có rủ tớ đi nhậu mà bận quá nên cứ lần lữa. Qua mấy lần nói chuyện tiếp xúc, tớ đúc kết lại rằng em Huyền là cô gái vô cùng cá tính, nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, có hơi ngông cuồng, tuy rằng ngoại hình thì tệ hơn tớ. Người anh đang yêu là thế đấy. Có lẽ 2 năm nữa là cuới. Lúc nghe mấy cái chuyện 2 người đó, tớ cũng hơi đau lòng và suy nghĩ 1 tẹo. Nhưng riết rồi chán, chả thèm quan tâm nữa. Thôi thì đời ai nấy sống, thân ai nấy lo. Tớ cũng có tình yêu mới rồi, cũng coi như là quên được rồi. Blog bây giờ không còn viết về anh nữa, mỗi buổi sáng dậy không còn nghĩ đến anh đầu tiên nữa, khi nào lúng túng hay nguợng ngùng cũng biết than trời ơi thay vì gọi tên anh như mọi khi, và trên hết là hết gọi nhầm tên anh khi đang đi với tình yêu mới rồi

Chia sẻ trang này