1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nhìn vào tình yêu cũ để bắt đầu cho tình yêu mới^^.
    Chúc bạn có 1 tình yêu thật đẹp và đi đến cùng với tình yêu này nhé!
    Tớ thì vẫn đang đợi, chắc chắn là sẽ có người dành riêng cho mỗi người mà
    Kiên nhẫn, kiên nhẫn
  2. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Thế là xong rồi đấy bạn nhỉ :D
    Cơ mà sao gần đây lại viết Topic này nhỉ ? Phải chăng ... ?
    Dẫu sao cũng chúc bạn hạnh phúc.
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tớ viết topic này 1 cách tình cờ thôi. Reg nick ttvnol lâu rồi, nhưng hầu như chả họat động gì. Hôm nọ con bạn than thẩy cho cái topic ?o Em đã quyến rũ anh như thế nào?, đọc xong thấy hay hay, bảo nó có khi tao cũng viết 1 chút mày ạ, chuyện của tao cũng ối cái hay. Nói đùa đùa thế thôi ai ngờ nó ủng hộ nhiệt tình, thế là tớ viết. May mà lục được cái acc. Lúc đầu viết còn hơi nguợng ngượng, lúc sau con bạn nó góp ý vài chỗ, thế là hòan thiện thêm, rồi cứ thế viết, vừa viết vừa nhớ lại, tự ngẫm, tự suy xét, và viết 1 hồi thì thấy mình đang làm chuyện vô ích đó :D . Vậy thôi chứ không phải là nhớ thuơng gì đâu. Có thế thôi mà tình yêu mới hôm truớc lần mò vào đây cũng dỗi, tuởng tớ còn tơ tuởng. Báo hại phải giải thích mãi, và hứa sẽ cho hắn vào truyện. Thành ra bữa giờ cứ cù tớ hỏi xem chừng nào em sang chuơng mới, chừng nào cho anh xuất hiện. Thôi thì vài bữa nữa tớ viết thêm về tình yêu mới, mọi người nhớ ủng hộ kẻo hắn lại ghen tỵ, tội nghiệp hị hị ( mà khổ, cái truyện mới này hứa hẹn tòan những cái vớ vẩn và kì cục, nên chả biết viết sao đây
  4. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    "Em đã quyến rũ anh như thế nào" đã được tác giả thừa nhận là có hư cấu, tớ đọc cũng đoán được thế nhưg khi đọc truyện của bạn tớ thấy rất thật và tìm thầy 1 phần con người mình trong đó.
    Tớ cũng chia tay người yêu nhưng cũng may là trong lúc còn yêu nhau chỉ toàn gọi là anh,xưng em, rất ít khi gọi tên nên ko bị gọi nhầm bao giờ, hihi
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Con trai... con trai các anh chỉ nói là giỏi. Em đã từng tin, tin rất nhiều. Nhưng cuối cùng lời nói thì cũng chỉ là lời nói. Nói được thì quên được.
    Mới hôm qua còn hỏi em, muốn anh làm gì để em vui lòng, để em yêu anh nhiều hơn. Hôm sau đã mê chơi mà bỏ em. Không cần biết em không có xe, em phải leo lên bus đứng suốt 1 đọan đường 45'''' mặc dù em say xe. Vậy là yêu em à?
    Thôi được, em biết đường thì xa, mà anh thì lỡ hẹn bạn. Em cũng biết mình chẳng nên dựa và trông mong vào anh 1 chút nào cả. Em biết mình chỉ nên làm việc của mình, chỉ nên trông đợi vào bản thân mình mà thôi. Anh thì cũng chỉ là 1 người khác. 1 người khác với cuộc sống, thú vui, thói quen, sự ích kỉ, sự vô tâm đủ để làm em thất vọng.
    Biết thế mà sao vẫn bực...
    ---------------------
    Anh hỏi em có giận anh không? Có chứ. Em còn giận tức là em còn để tâm. Còn nếu em nói là em không giận ư? Vậy tức là em đã để anh ra khỏi cuộc sống của em rồi. Có như vậy thì em mới không để tâm và không giận anh. Ừ mà có khi như thế nhẹ nhàng hơn ấy nhỉ? Ta cứ đi chơi với nhau cho vui là được. Cần gì phải để ý nhiều, phải giận phải hờn phải năn nỉ khóc lóc chi?
    Ừ cứ vậy đi nha.
    Nhiều khi em thấy mình cứ chia tay 1 người rồi quen 1 người khác. Cũng là con trai cả thôi, em có yêu được con gái đâu. Cũng thế cả thôi. Cứ như đi vào 1 vòng lẩn quẩn. Yêu làm gì, tin làm gì. Bực cả mình.

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 23/08/2009
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 23/08/2009
  6. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nghe bài: "Anh thì không" đi bạn Hoặc: "Đàn ông là thế".
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Nghe bài: "Anh thì không" đi bạn Hoặc: "Đàn ông là thế".
    [[/quote] nghe "ng đàn ông tham lam " ý bạn, bài nì có thời còn hot nữa cơ.chẹp
  8. sansan88

    sansan88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2009
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    chuyen ty chợt đến rồi chợt đi,nhưng mà chị gái nè chị có cách suy nghĩ và tính cánh trẻ con như e.haha e chắc cũng sắp rơi vào tình huống của chị với nhân vật a trong đoạn mình chia tay nhé e. e chắc cũng sẽ hành động y như chị.e đọc đoạn đấy mà nghĩ ohm sao mình lại jốg với chj thế.hjhj. cả đoạn gửi đoạn chat nữa chứ.hay con gái là thế nhỉ
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại ở lại chỗ làm trễ. Chả phải là nhiều việc đến mức ấy. Nhưng không muốn về.
    Và em nhớ anh...

  10. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    04.05.07
    Có phải vậy không? Cô gái mới sau này của anh sẽ là người như thế nào? Anh sẽ đối xử với cô ấy tốt hơn cách anh đối xử với em chứ? Chắc là vậy rồi nhỉ. Chỉ vì em quá đáng, nên anh mới thế. Vì em đã không thể chịu được, không thể kiên nhẫn được vào lúc này, lúc chúng ta bắt đầu sự nghiệp. Vì em cần sự dịu dàng nhất thời. Nên em muốn ra đi. Con người em thật là nông cạn, thật là bồng bột. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có đuợc hạnh phúc, nhưng em mong anh hạnh phúc. Không phải là với em, nhỉ?!
    08.05.07
    Bọn tớ lại làm lành với nhau. Tớ cũng không hiểu vì sao và sau đó sẽ thế nào. Tớ không biết. Hiện tại, cố gắng đến đâu được thì cố.
    09.05.07
    Tớ vừa quyết định rồi. Làm kẻ đuổi theo cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng cứ thử 1 lần xem sao. Tớ không muốn sau này mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa, tớ lại ân hận vì đã không làm hết sức mình.
    Cố lên bạn D ơi !
    10.05.07
    Sáng nay thức dậy, tớ thật sự rất muốn gặp bạn. Vậy là tớ chạy xuống nhà bạn ngay, không chần chừ, không băn khoăn gì. Mặc dù trời mưa lớn lắm. Nhưng nỗi nhớ bạn còn lớn hơn.
    Tớ thật sự rất muốn gặp bạn. >.<
    11.05.07
    Trời mưa này... tối nay tớ lại đi duới mưa xuống đón bạn N. Tớ cũng thích đi duới mưa mà. Woman in rain :P . Tớ không biết bạn N có muốn lên đây không, có muốn gặp tớ không, chỉ biết chiều nay nhận được tin nhắn của bạn ấy, tớ vừa ngạc nhiên, vừa vui lại vừa buồn. Nghe trong tim cứ nhoi nhói í >.<
    ~ cho tình yêu của tôi ~
    Mưa
    Trời mưa này...
    cứ mưa suốt
    Có tiếng gõ lọach xọach của những người mát xa dạo
    Có tiếng xe máy vụt qua vội vã
    Có tiếng đồng hồ tíc tắc
    từng phút
    từng giây
    từng phút
    từng giây...
    Lại có tiếng ai đó gọi nhau í ới
    Chạy về nhanh kẻo uớt
    Tôi ra đường với chiếc áo dài tay
    Đầu để trần và ngực không che chắn
    Cứ thế đi trong đêm
    Đi mải miết
    Lúc dừng lại đã thấy hạnh phúc của mình bên cạnh
    Nhưng với tay hòai
    sao vẫn xa ? ...
    15.05.07
    Tớ nghĩ rằng bọn tớ đang thật sự ổn đấy. Phải vậy không? Tớ biết chỉ cần tớ dịu dàng, là N cũng sẽ nguôi. Có điều chả hiểu tớ dịu dàng được bao lâu? Chỉ là tớ đang cố gắng quên đi mấy lời nói của N, gạt hết mất chuyện không vui. Tớ bảo là tớ sẽ cố gắng mà. (td)
    20.05.07
    Tớ nhận ra rằng tớ đã sai lầm nhiều lắm. Tớ tuột dốc nhiều. Tớ để cho bạn khinh thuờng tớ, thương hại tớ. Tớ sống mà để bạn chi phối nhiều quá. Hiz... là tớ tự tớ đẩy bạn ra xa...
    Vậy tớ sẽ cố gắng. Sẽ không buông xuôi nữa. Khó khăn đấy. Nhưng nhất định sẽ không để ai coi thuờng tớ nữa...
    24.05.07
    Uhm... từ ngày quyết tâm, tớ đã không còn cảm giác khó chịu khi không gặp bạn nữa. Tớ quen dần với việ ckhông liên lạc với bạn. Mặc dù tớ vẫn nghĩ đến bạn thuờng xuyên, nhưng tớ bớt thở dài mỗi lần như thế. Thành ra tớ cũng bớt nghĩ tới những lời nói hay hành động vô tâm của bạn. Tớ tự nhủ mình hãy bỏ qua 1 bên đi, coi như không có gì. Ngày mai vẫn là 1 ngày mới, và mọi chuyện sẽ lại tốt. Nhờ vậy mà mình ít cãi nhau hơn nhỉ? ^^
    25.05.07
    Tớ biết sự bình yên thế này là giả tạo mà.
    Sao tớ cứ lo lắng cho bạn hòai? Cuối cùng vẫn là tớ sai. Tớ chạy lên trên đó làm gì... Bạn vẫn còn tỉnh táo. Chỉ là bạn không thích nghe điện thoại của tớ. Bạn cho nhỏ tiếp thị nghe...
    Tớ thấy bạn và nó... và tớ tự nhủ, tớ còn ở lại đấy làm gì nữa. Tớ đã lo cho bạn say xỉn không thể đi về được. Tớ vô cùng lo lắng. Vậy mà...
    Chài... là tớ ngu ngốc rồi. Tự dưng chạy qua nhà bạn làm gì. Goi cho bạn làm gì. Lên quán Bia đỏ làm gì... Là tớ sai... tớ biết. Tớ đã biết, mà tớ vẫn cố níu bạn lại làm gì... Hì... chán tớ quá.
    26.05.07
    Tớ lại thế nữa rồi. Tớ lại mềm lòng. Mặc dù bạn không thể đưa ra 1 lời giải thích thỏa đáng. Bạn chỉ nói: không biết, không hiểu. Chỉ cần bạn quay trở lại, ôm lấy tớ, vậy là tớ khóc, tớ bỏ qua, dù rằng tớ vẫn không hiểu... và bạn thì vẫn vậy. Bạn không vì thế mà thuơng tớ hơn, quan tâm đến tớ hơn và cố gắng hiểu tớ hơn. Chỉ đơn thuần là làm lành, rồi thôi. Chỉ vậy... (td)
    27.05.07
    Không hiểu vì sao tớ lại mệt đến thế? Cũng 23h30 đi ngủ, sáng 7h dậy. Vậy mà mệt cả ngày. Buồn ngủ. Khó chịu. Lại còn đau họng, muốn ho, cứ muốn nôn ra.
    Nhưng mà tớ đã rất cố gắng. Đi làm, vì hôm nay không phải là ngày nghỉ. Đi xem sách với đứa bạn. Đi lấy xe và tự lái về. Và còn dằn lòng mình nữa. Đã tự nhủ đừng để ý...
    Tối. Trời mưa. Nhận điện thoại bạn. Thế là thay đồ, ngồi đợi bạn lên rủ đi chơi, dù tớ biết rằng tớ sẽ bệnh mất.
    Mặc cái váy trắng. Đơn giản vì hết đồ mặc rồi. Cũng không quan trọng lắm. Vì tớ mệt.
    22h10p
    Không hề có chút tình cảm nào. Không hỏi han, quan tâm. Không cuời đùa. Chỉ là chạy 1 vòng qua bờ sông Thanh Đa, ăn cá viên, uống nuớc rồi đi về. Thậm chí tớ không ôm bạn khi chạy xe, và bạn cũng không nói gì. Cứ ngắt quãng. Nhạt nhẽo. Đôi lúc cố gắng nói cái gì đó, nhưng lại cụt ngủn, đại loại như:
    - Chạy đường nào em?
    - Ờ... đường này... khoan khoan, quành lại đi.
    .... ( im lặng )
    - Lần truớc em về đường nào?
    - Đường này.
    ( lại im lặng )
    - Cửa hàng sao rồi?
    - Em cũng không rõ lắm.
    ( cũng lại im lặng )
    - Hôm nay trời mưa nên hơi lạnh đó.
    ...
    - Về chưa?
    - Về nhà hả?
    - Uh.
    - Em chưa muốn về.
    - Em thích ở lại đến bao giờ?
    - ...
    Vậy anh về đi
    - Em sao vậy? - nhíu mày
    - Không...
    (td) Thôi, về vậy. Đi.
    - Em đang nghĩ gì vậy?
    - Gì cơ? Không, anh vừa nói gì ấy nhỉ?
    - Không...
    Vậy đó. Rồi thì đi về. Uổng công mình cố gắng...

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 25/08/2009

Chia sẻ trang này