1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói với bạn tôi - đứa bạn biết rõ tôi và anh nhất và cũng là người mai mối tôi với a là tôi k tin vào lí do chia tay là chúng tôi k hợp nhau.
    Dạo này tôi hay được nghe kể về chuyện con trai bội bạc. Có những câu chuyện bội bạc đến thật khó tin và bạn bè tôi chính là người trong cuộc. Tôi nói với bạn tôi là tôi nghĩ có người thứ ba. Rằng tôi k thể hiểu nổi tại sao lại k có cơ hội nào cho chuyện của chúng tôi. và bạn tôi nói lại với anh. Để rồi sáng nay, tôi nhận được một cái mail hết sức phũ phàng. Mail anh viết, anh viết rằng anh chẳng chia tay tôi vì cô gái nào khác chỉ đơn giản là k hợp nhau. Và anh yêu tôi quên anh đi, hãy coi anh là người xa lạ, hãy tìm cho mình một tình yêu mới.
    Ô hay, sau thời gian níu kéo anh và k nhận được tín hiệu nào cả. tôi đã ngưng rồi cơ mà. Đã k làm phiền đến cuộc sống của anh rồi cơ mà...sao anh lại có thể nói đi nói lại, bằng những con chữ rõ ràng và lạnh lùng rằng quên anh đi. Thì tôi đang quên đây, anh còn bới ra làm gì nữa. Mà anh cần gì phải thanh minh...giờ cuộc sống của tôi là của tôi có liên quan gì đến a nữa đâu.
    Không còn gì để nói nữa rồi.
  2. tristetriste

    tristetriste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật là khó nhỉ. Làm sao để biết khi nào ta cần níu giữ lại, khi nào thì nên buông tay ? Có lẽ cần một lần níu giữ, chỉ duy nhất một lần thôi, để biết có nên buông tay không. Vì khi tình yêu đã không còn, dù là ở phía bên nào, thì ta nên buông cho nhau để giải thoát cho nhau. Cứ cho là ta còn yêu tha thiết nên còn muốn cố níu giữ để mong gọi được tình yêu quay về thì thật ra chỉ tự làm khổ mình và khổ cho nhau.
    Mình nhớ có cái câu gì mà, có thứ hạnh phúc gọi là chia tay. Mình nghĩ cũng đúng, chia tay êm đẹp là giải thoát cho nhau và giữ lại cho nhau quá khứ thành kỉ niệm đẹp. Còn hơn là cố níu kéo không chia tay nhau để rồi chính cả hai đều mệt mỏi và những yêu thương của quá khứ lại thành tiếc nuối và day dứt trong hiện tại... mệt mỏi vô cùng.
    Nếu thật sự biết yêu thì sẽ biết sự khác biệt giữa nắm một bàn tay và giữ được một trái tim. Nắm chặt được một người ở bên mình nhưng linh hồn không chia sẻ với mình trái tim không thuộc về mình thì có hạnh phúc không?
    Vì thế, ghét nhất kiểu người đòi được níu kéo khi ra đi. nhưng người như thế thật ích kỉ và chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Tình yêu đâu phải trò chơi để cho hai tiếng chia tay được nói ra như trò đùa.
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em điên điên, nghe giọng anh nói thế mà cảm thấy chán, chỉ muốn cúp máy cho xong. Rồi thì vứt hết, gạt hết. Chả sinh chả nhật, chả quần chả áo gì nữa. Anh gọi cũng mặc anh. Dễ có đến gần 20 cái miss calls ấy nhỉ. Vậy mà em vẫn cứ xếp vào túi 1 cái váy, 1 cái vòng cổ và mấy thứ đồ trang điểm. Rồi điện thoại hết pin, tắt ngóm. Vậy là anh không gọi được nữa rồi, anh sẽ không biết em ở đâu để đón. Ừ kệ anh, tối nay em chả đi nữa, để mặc anh muốn ra sao thì ra.
    Dạo này mình bắt đầu hay bất đồng...
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Lâu lắm không vào Topic, bạn vẫn thế, chưa thay đổi gì... Có lẽ là khó !
    Chậc, người bạn đang yêu chắc ko phù hợp rồi.
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    V.A hỏi sao hôm nay em lại để stt bài này. Hôm trước vừa nhắc đến xong. Vì em nhớ anh quá. Lúc nào cũng nhớ. Anh đã từng nói như vậy đấy. I''m everything I am because you love me. Vậy mà khi chia tay anh lại trách em vì em đã làm tổn thương đến anh...
    Đôi lúc em cứ mong, người đang đợi mình ngoài kia không phải ai khác mà là anh. Em nhớ khuôn mặt tròn tròn trắng bóc của anh, nhớ ánh mắt qua cái tròng kính mỏng mảnh, nhớ nụ cười rất tươi của anh mà ai cũng thích, nhớ dáng anh bình thản bước đến, và em đã choáng ngợp trong tình yêu như thế nào, nhớ cả cái áo sơ mi trắng anh mặc, nó làm anh trông dễ thương hơn gấp mấy lần. Cả mùi nước hoa khó quên mà sau này em cứ tìm mãi. Thoảng nghe mùi hương ở đâu là em lại nhớ đến anh. Nhớ, và mong, đến nao cả lòng. Nhưng em biết mọi thứ đã không bao giờ quay trở lại nữa. Hiện tại quanh em giờ là 1 người khác. Khác anh nhiều và cũng giống anh nhiều.
    Nếu nói là em nhớ anh đến anh luôn luôn, thì là em đúng hay sai?

  6. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Uhm....đến đoạn nì thì hơi dở người iu bạn không ghen hơi phí yêu một người khác rùi mà còn nặng lòng thế nì thì không ổn
  7. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đấy, nói là quên, là thôi, là hết. Nhưng sao vẫn nặng lòng? Chiều nay lại bất chợt có người hỏi đến anh và những ngày xa xưa, thế là nhớ... Hôm trước em vừa mơ đến anh. Mơ thấy em và ai khác yêu nhau, yêu nhiều lắm, như thể trong mắt em chỉ có người ấy mà thôi. Thế mà anh lại đến, cầm lấy tay em và nói, em là của anh. Thế thôi mà em khóc. Rồi em thấy anh dẫn em đến trước bàn thờ và làm lễ cưới. Em đã vui đến mức nào. Chỉ mong khi mở mắt ra mọi chuyện thành sự thật. Chúng ta quay về với nhau, hạnh phúc như đã từng...
    Đã nghĩ thế đấy. Nhưng hôm nay đọc topic của 1 người bạn gái khác, mới nghĩ, chia tay 1lần đã đau đớn đến chừng nào, đã mất biết bao thời gian để bình ổn lại như ngày hôm nay. Vậy chia tay thêm 1 lần nữa, liệu em có còn can đảm đứng lên hay không? Hay em sẽ gục ngã thật sự, chỉ vì vết thương gây ra bởi người mình yêu nhất mới là vết thương sâu nhất? Em sợ lắm...
    Vậy nên, ra đi không phải là để trở về phải không anh? Ra đi là mãi mãi. Cho dẫu trong lòng vẫn có những vướng mắc, những buồn bực, và cả yêu thương nhạt nhòa, thì vẫn phải thả trôi đi...
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn...
    Cả vui buồn, hạnh phúc lẫn đớn đau
    Tại e không muốn quên, chứ cần đâu phải nhớ
    Tại còn muốn nhìn thấy nhau thì tạo ra duyên cớ
    Tại đã bao giờ e quên được a đâu...

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 05/09/2009
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của bạn cũng gần giống của mình
    cũng yêu nhau 5 năm và cũng vừa chia tay???con trai sao ho giống nhau thế cả cách lúc mới yêu cũng như lúc kết thúc cũng như vậy
  9. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    He he he, có lẽ bọn con trai là như nhau thôi kệ bọn nó, ở vậy cho nó thèm =))
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    AQ _ chính truyện Khéo mình lại thèm trước thì toi cơm.

Chia sẻ trang này