1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Òi, hôm nay trời mưa, thảo nào cái mạng ttvn nhà mình nó vào nhanh như cháo chảy, ghê thật . Và cũng vì trời mưa mà em nhìn thấy anh online ! Bao lâu rồi nhờ? Cũng phải gần cả nửa năm mới thấy anh online lại. Em thì vẫn để anh trong cái group đặc biệt, chung với cả mấy cái nick mà em đang định cưa cẩm thôi, nên anh sẽ không nhận đuợc mấy caí tin nhắn rất chi là nhí nhố mà em gửi thường xuyên qua kênh spam toàn group . Như thế em vẫn giữ hình ảnh nghiêm túc trong mắt anh he he. Thấy anh ol, em vội vàng avai ngay. Rồi bỏ luôn cái stt sến như con hến mà em để mấy hôm nay nữa. Để thế anh đọc được anh lại tưởng em đang nhớ anh lắm ( ơ mà nhớ thật nên mới ghi thế mà :"> ) . Thế nên em mới đổi lại thành mấy cái stt vô thưởng vô phạt, rồi thì quay qua làm việc khác. À mà hôm nay anh để ava con hổ con nhờ. Nhìn xinh phết. Còn ava của em lại là con mèo. Mèo trắng và bông hoa hồng ạ. Hợp nhau nhờ . Mà không biết anh còn giữ nick em không, vì chả thấy anh để stt gì, không nói gì, không phản ứng gì. Em cứ hồi hộp mãi. Cứ lần mò tự click vào nick mình xem nếu em là anh thì em sẽ tìm được những thông tin gì về... em ( ôi em đang tự sướng đấy :"> ). Rồi lại thấy tay chân mình thừa thãi, thế là pm cho vài đứa bạn, nói lung tung tà lưa hột dưa lên, làm nó tưởng mình hâm . Được 1 lát thì anh out, òa òa... hận anh ghê gúm.
    Nhưng mà thôi, hôm nay dành cho anh ít thời gian thế thôi. Vì người iu em hôm nay bỗng dưng bị dính nghĩa vụ, mai tập trung rồi. Khéo là không được gặp nhau nữa í chứ. Đang lo sốt vó lên đây huhu. Tối nay làm sao em gặp được bây giờ. Lo quá cơ

  2. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Mình tình cờ lạc lối nơi này, bỏ công mấy tiếng ra đọc hết câu chuyện của bạn, bắt gặp những cảm xúc rất là thật, Cũng đáng để đọc lắm , Con trai đáng ghét thật nhĩ. Mình cũng là con trai và có lẽ sau này nếu rơi vào trường hợp như thế, cũng sẽ đáng ghét như thế mà thôi.
    Có điều không biết mình có cơ hội để thể hiện sự đáng ghét, để có thể gieo nhớ thương, day dứt, khắc khoải cho người ấy của mình hay không.
    Trong cuộc đời, có một ai đó để cho mình yêu thương, nhung nhớ, dù là nhớ trong đau khổ, âm ỉ, dai dẵng thì cũng là niềm hạnh phúc, Còn hơn chẳng có ai đó để yêu thương.
    Cảm thán cho tình yêu của bạn, chắc hẳn sau này bạn sẽ sống thanh thản trong lòng, sẽ có niềm hạnh phúc dịu dàng mà bạn đáng được có.
  3. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    hip dam hôm nay ăn khoai ngứa có khác, nói xuôi tai hẳn.cái nick nghe lãng mạn nhỉ.
  4. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết, lòi đuôi rồi.
    Nick này để chém gió chém bão, quên ko log nick kia vào tâm sự cho bớt phản cảm. hehe
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bỏ người ta rồi mà còn muốn gieo nhớ gieo thương khắc khoải cho người ta thì ác lắm bác ạ. Bác là bác phải sống có tình nghĩa lên tí, kiểu như " người iu mình hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc lây" ấy . Đùa chứ cái kiểu ấy em cũng chả làm được. Thấy nó hạnh phúc, sắp cưới vợ là em lại sôi cả máu lên, còn mà thấy cả 2 cãi nhau thì khỏi phải nói em vui mừng như thế nào ạ. Mặc dù vẫn tự nhủ mình như thế là xấu lắm
    À, em qua box Tư vấn tình yêu, thấy bác chém bên đó ghê quá, về bên này đọc lại cm của bác thì cứ như là 1 người khác ấy . Đúng là con người ai cũng vài nhân cách ở trong,nhờ
    Chết thật, dạo này lên ttvn nhiều quá, mình nói chuyện cứ như dân Bắc thứ thiệt ấy

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 13/09/2009
  6. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Mình mới nói là mình ko có cơ hội yêu đương được thì lấy đâu mà bỏ người ta hả bạn
    Bạn nói yêu là mong cho người mình yêu hạnh phúc, thấy người mình yêu vui vẻ hạnh phúc là mình mãn nguyện đó là đúng lắm chứ.
    Mình thấy không sai chút nào cả, chỉ có điều là, cái hạnh phúc ấy là phải do mình đem đến chứ không phải người khác.
    Mấy ai dám nói rằng thấy người yêu hạnh phúc bên người khác là mình hạnh phúc không. Chỉ là AQ cho bớt dằn vặt, nhưng trong lòng xót xa, day dứt.
    Chém gió thì vẫn chém gió cho vui, còn nhân cách con người chỉ có một thôi bạn ạh. nick có gì quan trọng đâu, chỉ là cái vỏ bên ngoài, con người ta sống không có gì hổ thẹn trong lòng là đủ rồi phải không bạn.
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Em chả dân gốc Bắc còn gì
    May mà còn nhìn thấy họ buồn - vui, chứ nếu không nhìn thấy thì đời cũng nhạt lắm chả có gì
  8. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Em Bắc thật, nhưng vào Nam lâu rồi, cách ăn nói nhìn nhận cũng bị lây khá nhiều, thành ra không dám bon chen. Có điều phải công nhận, dân Bắc mình ăn nói sắc sảo quá, có theo cũng không kịp, em chẳng qua là đọc lâu nên bị nhiễm tí thôi . Cơ mà nhìn thấy bọn nó vui buồn thế, lúc đầu còn thinh thích, lúc sau thấy chán, nghĩ chả hơi đâu mà theo dõi nữa, việc mình mình còn lo chưa xong, khéo sau này bọn chúng mà biết thì mình lại mang tiếng là "lầy lội", là " đá mãi không văng" thì chết, tội lỗi lắm
    @hipdamgianho: Em là em vẫn dõi theo bác bên tư vấn tình yêu đấy ạ. Có điều em thấy là, sao các bác nhà mình quan niệm tình yêu trần tục quá, lúc nào cũng phang với chả phịch, em đọc mà hãi hết cả người. Không biết đấy là quan điểm sống thật, hay chỉ là cm tếu táo cho vui thôi ạ? Em hỏi khí thế, không phải thì bác bỏ qua cho em
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn bài hát này, nghe thử nhé, mình nghĩ bạn sẽ thích nó...
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Noi-Thoi-Gian-Ngung-Lai-Bang-Kieu-Minh-Tuyet.IW60IUAI.html
    Một mùa đông đã về đây, chỉ làm nỗi nhớ nhiều thêm, một thời say đắm vì yêu người, thoáng qua như một giấc chiêm bao..
    .......
    ...Nếu như ngày ấy, sống không hờn ghen, mình đâu dễ lạc lối trăm năm
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 18/09/2009
  10. hyperrich

    hyperrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Uhm Bài viết của bạn khá hay !
    Đôi khi ai đj chăng nữa !
    Nam hay nữ.
    Kết thúc một câu chuyện vui hay buồn đều có những lời giải thích nhẹ nhàng cho cuộc tình của mình.
    Cảm ơn những dòng viết của bạn. Đối với Boy có thể hiểu một chút ít gì đó của Girl

Chia sẻ trang này