1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    - Anh nè, nếu em bỏ đi thì sao? Bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa, và không cho anh biết, thì sao hả anh?
    - Thì anh sẽ đi tìm em, cho dù em đang ở đâu đi chăng nữa. Tìm em đến suốt cuộc đời này...
    Đó là câu mà em vẫn thuờng hỏi anh, còn anh thì lúc nào cũng chỉ trả lời như thế mà thôi. Dẫu biết chỉ là một lời nói, mà sao em tin đến vậy. Cảm thấy như mình đã tìm được người tri kỉ trong nhân gian...
    ----------------------
    - Em hả, hihi, 2 tuần nữa anh về đó nha
    - Thiệt hông? Anh mua vé chưa?
    - Rồi, về vào buổi chiều à nha, 5h, lúc đó em đi học về chưa?
    - Hehe, bữa đó em sẽ xin nghỉ ra đón anh ha. Nhớ mang quà về cho em hè hè
    - Rồi, có quà luôn. Nhưng với 1 điều kiện.
    - Điều kiện giè? Có tí quà là bày đặt lên mặt nhoa.
    - Hehe, em đồng ý anh mới cho.
    - Ok, anh nói đi.
    - Ừm, anh muốn em suy nghĩ nghiêm túc về việc sau khi anh kết thúc 2 tháng hè ở VN, em sẽ cùng anh quay trở về Úc, được không?
    Hở... cái này gọi là cầu hôn phải không nhờ? Cầu hôn qua điện thoại á? Còn lâu nhá. ( mặc dù cũng có hơi... sung suớng)
    - Giè cơ, anh làm gì mà đột ngột thế, bộ muốn có em bé rồi à?
    - Anh không đùa đâu. Em suy nghĩ kĩ đi nhá. 2 tuần nữa anh về là anh hốt em đi luôn đấy
    - Ặc, nham nhở. Để đấy từ từ em xem. Giờ thì cúp máy đi. Tốn tiền lắm.
    Em vứt cái điện thoại lên giuờng ( thói quen của em đó, điện thoại có phải em mua đâu mà ), rồi nằm phịch xuống, vừa suy nghĩ vừa tủm tỉm cười. Hơ hơ, cuới á? Bi giờ á? Ặc ặc, không thể tuởng tuợng được, eo ôi dã man quá. Không không, không thể được, em còn bé lắm ( mới 2x thôi), em còn ham chơi lắm, em còn muốn đi nhong nhong, em còn muốn ăn ngon mặc đẹp cơ ( cứ làm như lấy anh xong em bị cầm tù và không cho mặc đồ đẹp í). Nhưng mà... chúng mình yêu nhau lâu thế rồi cơ mà. Hiz không cuới thì để con khác nó cuớp mất à. Anh ở bên đó quản lý thế nào được. Chậc... thôi kệ, để xem anh về rồi nói chuyện với mẹ thế nào đã. Mẹ em là chúa ghét lấy chồng sớm đấy, chắc gì mẹ đã cho em đi.
    Thế mà anh qua xin phép thật. Em ngồi bên cạnh mẹ mà thấy tim mình đập thình thịch thình thịch ấy. 4 năm xa cách, số ngày gặp nhau chỉ đếm được vỏn vẹn trên 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân, thế mà đùng 1 cái anh quay về và hỏi cuới em, lại còn nhăm nhe xách em thóat ly khỏi mẹ luôn mới ghê chứ. Hiz, em sợ quá nên cứ im lặng từ đầu đến cuối, mẹ hỏi gì em cũng bảo con không biết đâu, tùy mẹ thôi. Em cứ nghĩ mẹ sẽ không nỡ làm thế, mẹ sẽ hạch hỏi anh, sẽ làm khó anh,sẽ tra hỏi xem anh lấy cái gì đảm bảo cho con gái tôi hạnh phúc v..v.. em tuởng tuợng như thế đấy. Thế mà ngờ đâu mẹ dâng em cả 2 tay cho anh cái rọet. Em ngỡ ngàng quá thể. Rồi em bảo, từ từ xem đã, để con nghĩ đã. Em lại quay sang anh, bảo anh cũng mới về, từ từ, dù gì cũng còn cả 2 tháng, chúng mình cứ từ từ anh nhé. Vội gì đâu mà...
    Thế là em suy nghĩ, suy nghĩ. Em thấy mình quả thật rất yêu nhau. Chả phải nguyện vọng của chúng mình trong 6 năm xa cách là vuợt qua được mọi thử thách mẹ đưa ra này, vuợt qua được khỏang cách địa lý này, và vuợt qua được những sóng gió trong tình yêu nữa, chỉ để sau này có được nhau bên cạnh sao? Thế mà bây giờ khi mọi thứ đã sẵn sàng thì em lại do dự. Em thấy có cái gì đó không ổn. Dạo gần đây chúng mình cãi nhau nhiều hơn. Dù ở xa nhau nhưng chúng mình có thừa các mâu thuẫn, từ lối suy nghĩ, nhận định đến lời nói, hành động. Có khi chỉ là những việc nhỏ nhặt thôi mà anh và em có 2 luồng suy nghĩ trái nguợc nhau,rồi cãi nhau đến nỗi giận cả tuần và em thì khóc hết nuớc mắt, còn anh thì tốn cả tiếng gọi điện đường dài về chỉ để nghe em im lặng, thỉnh thỏang mới thút thít được vài tiếng bé như muỗi kêu. Nhỏ nhặt thế thôi, mà sao em bỗng sợ quá. Nếu chẳng may sang bên ấy rồi, chúng mình vẫn không dung hòa được thì sao hả anh?
    Nghĩ đến đêm thứ 3 thì em quyết định. Em sang nhà anh, mua cho anh cái bánh bao nóng hổi, anh là chúa hay nhịn đói đêm đấy, rồi từ từ em giải thích suy nghĩ của mình cho anh. Lúc đầu anh còn bình tĩnh nghe, đến cuối cùng khi em vừa nói dứt quyết định của mình, thì anh trở nên bực bội. Anh trách sao em nghĩ nhiều thế, hỏi em không yêu anh đủ để vuợt qua những thứ cỏn con ấy à, hỏi em không biết anh đã cố gắng biết bao nhiêu năm trời và vuợt cả ngàn cây số về đây vì ai hay sao mà em lại trả lời như thế. Anh nói nhiều lắm. Nhưng em cảm thấy duờng như từng lời anh nói ra cũng chứng tỏ được suy nghĩ của em là đúng. Từ lúc nào giữa chúng ta không còn sự cảm thông với nhau nữa rồi. Có cảm tuởng như 4 năm xa cách đã huớng cho chúng ta những huớng đi khác nhau, và ngày càng xa rời nhau lúc nào không biết nữa. Em chờ anh nói hết, rồi xin phép anh về, vì đã khuya quá rồi. Anh cũng chả giữ em, cũng không nói thêm điều gì nữa. Em về thôi.
    Tối đó, anh nhắn cho em 1 tin nhắn. Bảo là nếu em không đồng ý đi với anh, thì anh cũng không đi nữa, anh sẽ ở lại đây VN thôi, chỉ cần có em ở bên cạnh là được...
    p/s: Kể hơi lộn xộn chút vì phải nhớ lại. Chi tiết này là khi anh chuẩn bị về VN, lúc đó anh chưa đi làm, và cũng chưa gặp em Huyền ( Gọi là em Huyền thế thôi, chứ em ấy hơn mình đến cả 3 tuổi, nhưng vẫn thích gọi là em thế đấy ). Sau đó anh vì mình mà ở lại VN, mặc cho bố mẹ anh gần như là từ mặt. Anh đi làm thì gặp em Huyền, 2 người làm chung 1 phòng. Từ lúc anh ấy kể cho mình nghe lần đầu tiên về em Huyền thì mình đã linh cảm rồi. Giác quan thứ 6 của con gái đố có sai nhá.
    Nhân tiện, làm sao để đổi ava vậy mọi người

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 19:01 ngày 27/07/2009
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 27/07/2009
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Quên, muốn tặng mọi người bài hát này. Mấy hôm tòan ngồi nghe đi nghe lại, vẫn thấy hay :)
    Ru em từng ngón xuân nồng - Tuấn Ngọc
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Ru-Em-Tung-Ngon-Xuan-Nong-Tuan-Ngoc.IW6IFZ7D.html

  3. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Hi, nhìn là biết cậu khô khan rồi (đùa đấy, đừng tin)
    P/S: tớ học tập theo những j cậu nói, thử sống "2 mặt" xem nó thế nào
  4. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Ngọc có mấy bài hay lắm. Tớ cũng hay nghe (bị ảnh hưởng bởi 1 người )
  5. superhuman

    superhuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi bạn , gần giống mình.... buồn quá
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ô, tớ khô khan thật đấy mà
    Lời nói chỉ là lời nói thôi, tâm hồn mới là thứ cần được tưới tắm - để ko cằn cỗi, tớ chỉ được cái....nói linh tinh là giỏi thôi
    Mà cậu học tớ sống 2 mặt cũng khó đấy nhé, bí quyết đây: đầu tiên phải nói 1 câu khá thật, rồi sau đó làm 1 cái icon để ra vẻ câu nói đó là...đùa ; rồi thì lúc nói 1 câu đùa, lại phải ra vẻ đang nói thật
    ---> Kết hợp với cấu tạo khuôn mặt ko được thánh thiện cho lắm của tớ, đa phần mọi người đều bảo tớ: GIAN
    Chứ "2 mặt" ko phải là 2.... đâu nhé
  7. TL2406

    TL2406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tớ học tập có chọn lọc đấy, đâu thể dập khuôn theo cậu đc
    Phải có tính sáng tạo chứ...
  8. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Ko biết câu chuyện này rồi sẽ có kết thúc tốt đẹp ko nữa. Nhưng cuộc sống đúng là chẳng biết đằng nào mà lần...
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Biết trước đoạn kết của những câu chuyện tình buồn rồi. Nhưng sao vẫn ước giá như được như bạn, giá như không cô đơn như bây h :(
  10. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nhân sinh lắm chuyện bi ai
    Nhưng mong đủ rượu say hoài không thôi
    Biết trước được kết quả mối tình của bạn rồi nhưng đọc đến bài post cuối cũng thấy có ít nhiều luyến tiếc .

Chia sẻ trang này