1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sao con trai ho giong nhau the. troi ah. họ giống nhau đến đáng ngạc nhiên. tôi với bạn chẳng có mối liên hệ nào cả nhưng hình như những người con trai ấy họ có mối liên kết với nhau thì phải. Người yêu cũ với tôi cũng nói rõ ràng và y hệt như những gì bạn trai cũ bạn từng nói. chỉ khác là qua tin nhắn. chỉ khác là tôi níu kéo bằng tin nhắn vì k đủ dũng cảm gọi điện. nhưng sau khi chia tay được 3 ngày, sau khi nghĩ đủ mọi thứ, tôi quyết định níu lại. Và nhắn tin, liên tục nhắn tin...và hứa và xin cơ hội. bạn ạ, người yêu cũ của tôi cũng nhắn lại y như những gì bạn trai cũ bạn nói. Họ nhắn lại là họ đã cho tôi rất nhiều cơ hội. Rằng họ k tin là tôi có thể thay đổi được nữa. Rằng tôi đã làm tổn thương họ rất nhiều rồi, họ đã cố gắng rồi. và tôi thì nói là tôi đã cố gắng, họ cũng nhìn thấy tôi cố gắng rồi đấy thôi. Nhưng họ cũng trả lời như cách người yêu cũ của bạn trả lời đấy.
    Rốt cuộc, 1 tuần cố gắng - tôi nhắn tin, nhằm khơi dậy lại tình cảm của họ. Nhưng chẳng có gì trong khi họ còn nói là tình cảm còn nhưng k thể cố gắng đc nữa. Và khi tôi cảm thấy mình trở thành gánh nặng, thành sự phiền hà. Khi tôi k còn tiếp tục có thể bỏ qua lòng tự trọng của mình nữa...thế là tôi buông. và chỉ đủ can đảm nhắn tin rằng có thể tôi đang làm phiền anh ấy và tôi sẽ k tiếp tục nữa, tôi chúc anh hạnh phúc. đến giây phút nhắn tin ấy, tôi vẫn mong có gì thay đổi ở anh, sau một tuần liên tục tôi nhắn tin, hỏi han thăm hỏi và xin cơ hội (tất nhiên anh chẳng hề nhắn lại một câu - duy nhất có một lần nói là tôi đừng chờ anh về với tôi nữa). tôi cứ ngỡ vì thứ tình cảm cả tôi và anh cùng dầy công xây dựng, cố gắng, tôi cứ ngỡ còn chút tình cảm mà anh dành cho tôi - anh sẽ cho chúng tôi cho cả tôi và anh một cơ hội để tôi cố gắng (dù thực chất tôi đã và đang cố gắng đấy chứ). Lúc ấy chỉ nghĩ rằng sẽ giữ a ở lại. Chỉ nghĩ rằng vì tất cả, vì những gì anh dành cho tôi, vì tình cảm của tôi mà giữ anh trở lại - giữ trở lại rồi sẽ tính, rồi sẽ thay đổi thật sự, rồi sẽ cố gắng thật sự (tôi đã nghĩ thế đấy - nghĩ rằng lần này suýt mất rồi có lẽ mình cũng nên nhìn lại mình).
    Thế nhưng chẳng cso gì cả. cái tin nhắn buông xuôi ấy từ phía tôi được đáp trả lại bằng một tin nhắn khác - tin nhắn chúc tôi hạnh phúc và rất láy làm tiếc về mọi chuyện. Dường như lúc ấy, tôi cảm giác anh đã hoàn toàn k còn thuộc về tôi, hoàn toàn bước ra khỏi chuyện tình của chúng tôi. Lạnh lùng hay dễ quên, hay muốn dứt bỏ tình cảm thật sự, hay vì một người khác. Hay vì quá mệt mỏi, hay vì hết tình cảm với tôi....hay vì gì gì đi nữa. thì việc anh sẽ k bao giờ quay trở lại với tôi và cuộc tình của chúng tôi đã thật sự là dĩ vãng là sự thật,.
    câu chuyện của tôi vừa diễn ra cách đây có 3 tuần thôi. Tôi đã chấp nhận - nhưng tâm trạng lơ lửng, và ngay sau hôm a đề nghị chia tay tôi đã khóc, như bạn ấy. Để rồi những ngày sau...những ngày sao...Dù sao cũng mới chỉ có 3 tuần thôi.
    kết cục câu chuyện của bạn là thế nào...kết cục bây giờ ấy...tôi tò mò quá. tò mò để còn xem kết cục của mình thế nào....
  2. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    bạn còn may mắn hơn tôi vì khi bạn shock nhất bạn còn có một người con trai khác ở bên cạnh. bạn còn có thể thoải mái khóc...và tôi nghĩ người con trai ấy ít nhiều có tình cảm với bạn. có lẽ là đúng...thế nên đừng nuối tiếc về những gì đã qua khi bên cạnh bạn vẫn còn một ai đó...một tình cảm khác đáng được trân trọng và níu giữ...
  3. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ thớt lâu có bài tiếp thế, tớ đang hóng nhá, để xem cái hậu chia tay của bạn ra sao. Còn với tớ, chia tay chưa chắc đã là 1giải pháp tồi tệ!
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    "Đoạn đường dài lắm giông tố, em bước qua nghe bao xót xa...."
    Mình là con trai, và cũng nói những lời như bạn trai bạn đã từng nói thôi. Đã nói ra như vậy, là có gì đó vỡ tan rồi, có níu kéo, chỉ là 1 vật không lành, rồi lại chia tay...
  5. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng 1 hoàn cảnh khác nhau nên ko thể dựa vào chuyện của ng ta mà suy ra chuyện của m` đc, nhất là vấn đề tc bạn ạh. Con gái kể cả giận hờn nhỏ nhặt cũng có thể nói chia tay nên khi đc ny làm lành sẽ mềm lòng ngay, còn con trai khi đã nói chia tay nghĩa là dứt khoát rồi. M` chưa thấy trường hợp nào khi con trai chia tay trước mà quay lại cả bạn ạh! Vì con trai ko như con gái, ko bgiờ nói lời chia tay dễ dàng khi chưa suy nghĩ kỹ!
  6. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau, thương nhau? em đi tìm những người giống như anh để lấp chỗ trống? Từ người hơn em 8 tuổi, đến kẻ thua em 3 tuổi, từ anh nhân viên ngân hàng đạo mạo, cho đến bọn sinh viên năm 1 nhí nhố.. Không còn gì là quan trọng nữa. Không còn những nguyên tắc cứng nhắc nữa. Không còn tham vọng nữa. Chỉ cần giống anh là đủ. Chỉ cần em cảm thấy yên tâm như khi ở bên anh là được, em không còn đòi hỏi gì thêm nữa. Cứ thế em truợt dài từ mối tình này sang mối tình khác, nhanh thì 1 tháng, chậm thì nửa năm, cứ mỗi lần nhận ra người ấy không phải là anh thì em lại từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ, không cần lý do gì khác. Tối còn đi chơi vui vẻ, sáng ra đã có thể là người dưng rồi. Em chơi vơi lắm, anh có biết không?
    Em khóc mãi. Khóc, và nhớ, và khóc, và nhớ? cứ thế. Em không còn tin vào tình yêu nữa, cũng như không tin rằng em có thể yêu được nữa. Không ai đủ kiên nhẫn kéo em lại, không ai đủ yêu em để ôm em khi em muốn bỏ đi. Em qua đường, và người ta cũng qua đường. Lúc thì em thì gầy ốm quá thể, tóc xơ, mắt thâm, không màng ăn uống , lúc lại bóng bẩy, ăn uống không chừng mực, stress quá nên ăn nhiều kinh khủng. Em sống như thể để quên, vì chỉ cần bất chợt nhìn thấy 1 kỉ niệm nào đó là em có thể khóc ngay, có thể suy sụp ngay, có thể đau đớn đến chết ngay đi được. Em khóc gần như bằng tất cả nuớc mắt cả một đời người vậy, không thể tin rằng có ngày nào đó em không còn có anh ở bên nữa? Nghĩ như thế đau lắm?
    1 tháng sau khi chia tay anh, em có ngừơi yêu mới,. Người ta và em đi dự đám cuới bạn người ta, lúc ra về có chụp một tấm hình tình tứ lắm. Em để lên làm avatar. Ai nhìn cũng hỏi người yêu mới đấy à, em hãnh diện gật đầu. Chả biết là hãnh diện cái gì nữa. Và anh cũng thấy. Anh hỏi em ai vậy, em bảo là người yêu em đấy. Anh nói anh buồn lắm. Em chẳng hiểu ra làm sao nữa, sao anh lại buồn. Anh giải thích rằng cho dù chia tay nhưng thấy em ở bên cạnh nguời khác, mà lại còn ôm ấp như vậy làm anh cảm thấy đau lòng, dù gì cũng 1 thời gian dài bên nhau, những tuởng đã cùng nhau đi hết đọan đừong, vậy mà cuối cùng tan vỡ, như vậy buồn cũng phải. Đến lúc này thì cái máu háo thắng của em đã xẹp xuống, em chỉ thấy thương anh thôi. Chúng mình chat với nhau khỏang 1 tiếng truớc khi anh phải đi làm. Chúng mình nói chuyện như thể đã không có gì xảy ra cả, như thể anh vẫn đang ở Úc và em vẫn đang chờ đợi anh như đã từng, và thật sự là em đã tin như thế suốt 1 thời gian dài sau đó. Vừa chat, vừa cuời, vừa khóc. Em bảo anh sủa gâu gâu em xem nào, anh cũng làm ( nhí nhố khiếp đảm). Em bảo anh giữ sức khỏe nhé, anh nói anh nhớ rồi. Anh khen em dạo này nói chuyện dịu dàng hẳn ra, em chỉ cừoi, bảo nhờ xa anh nên em mới thế đấy. Em biết anh cũng khóc, giọng anh nghẹn lại cơ mà. Nhưng chúng ta không ai muốn đối phương biết mình đang xúc động, vì hơn lúc nào hết, cả hai đều biết mọi chuyện đang kết thúc rồi đấy? Truớc khi out, em hỏi thăm về em Huyền, mới biết chia tay em được 2 tuần thì anh và Huyền chính thức quen nhau.Thế đấy, thế mà khi hỏi bộ 2 người có tình ý với nhau truớc khi chia tay em phải không thì anh chối đây đẩy. Nhưng làm gì có cái chuyện 2 ngừoi truớc đó chả thích gì nhau, chỉ sau vài ngày thấy người kia available cái là lao đùng vào nhau như thế?Anh tuởng em là con nít đấy à? Nghĩ thế thôi, chứ em biết giờ có tức, có biết, có vạch trần ra cũng chả để làm gì, nên em chả nói gì, cứ tiếp tục chat như bình thuờng. Anh còn gửi cho em mấy bức hình về Huyền nữa. Đó là cô gái mang đậm nét miền Tây, tự tin, nữ tính. Anh bảo dáng người thì Huyền thua em hẳn, còn khuôn mặt thì mỗi người một vẻ, em bảo anh đừng so sánh, em không thích. Nhưng thật sự thì em cảm thấy mình xinh hơn, có điều không cam tâm là em không có cái vẻ tự tin như thế. Em ghét.
    Một buổi sáng, em đang chải tóc truớc guơng thì chiếc nhẫn gẫy làm đôi. Hai mảnh vỡ kim loại va vào nền đá, dội lên những âm thanh khô khốc, chát chúa. Em tìm lại được 1 nửa bên chiếc nhẫn trắng trơn, còn nửa có mặt trái tim bằng đá thì không thấy đâu cả, mặc dù mới vừa rớt thôi. Em lo lắng quá, nghĩ anh chắc gặp chuyện gì, nên gọi cho anh ngay. Lúc này anh đang đi công tác ở Malaysia chưa về, may mà hôm truớc chat anh có đưa em số điện thoại. Em gọi, và chờ? Nhưng mà cuối cùng thì anh không sao. Em thở phào. Cũng chả hiểu vì sao cái nhẫn lại gãy đôi tròn trịa như thế. Kể cho mẹ thì mẹ bảo như vậy là tốt, chứng tỏ em đã dứt khóat được rồi. Em đem việc này viết lên blog, vài tuần sau thấy anh cm ?o Thì ra hôm đó là cái nhẫn gãy à? Ừ??. Chẳng hiểu là ừ cái gì nữa?
    Em và nguời ta quen nhau đựoc nửa năm thì chia tay. Đêm cuối người ta hẹn em đi café, em đòi đến cái quán quen của em ?" quán quen vì từ sau khi chia tay anh em có thích đi café một mình thôi, chứ chả có kỉ niệm gì cả. Cả hai ngồi im lặng một lúc, người ta hỏi em:
    - Thời gian qua đi bên cạnh em, anh rất vui. Nhưng có vẻ như em thì không như vậy?
    - .... ?" Em bối rối quá, cúi đầu xuống,chẳng nói gì cả.
    - Em không yêu anh, phải không?
    - ?
    - Em thất vọng vì anh à?
    - Không ?" em yếu ớt phản đối
    - Vậy thì là do em còn chưa quên, phải không?
    - ?
    - Anh biết chứ. Tất cả những gì em nói, em làm, những nơi em đến, những bài em viết, tất thảy đều là dành cho nguời khác. Anh biết mà, em !
    - ?
    - Anh xin lỗi vì đã không làm em vui được. Vậy nên anh mời em đi café hôm nay, là vì muốn nhìn em lại một lần nữa. Em không yêu anh, nhưng anh thì có. Để anh ngắm em một chút nữa nhé, rồi anh đưa em về.
    Người ta nhìn em như thế, trong ánh nến nhảy múa, trong tiếng piano thong thả nhả từng nốt một, em còn kịp nhận ra đó là giai điệu của Một Mình ?" Lam Phương? Em cứ ngồi nhẩm theo điệu nhạc, còn người ta thì nhìn em. Cứ thử tuởng tuợng có ai đó nhìn mình suốt như thế, khó chịu kinh khủng. Em chỉ muốn mau mau được về nhà mà thôi.
    Tối, úp mặt vào gối, em lại khóc. Vì em nhớ anh qúa. Không thể tin được cái người đã từng yêu mình hết lòng như thế,đã từng quỳ xin bố mẹ cho 2 đứa yêu nhau, đã từng ôm em và khóc khi em nói ta chia tay đi, đã từng bất chấp tất cả mua vé về VN chỉ để gặp em rồi vài ngày rồi lại phải đi, hay đã từng rất đau đớn khi thấy em khóc, vậy mà nay đã quay lưng lại 1 cách vô tình?
    Có những cái phủi tay thật sự rất sạch?
    p/s: Mới đi ăn cuới ở Bình Chánh về, phê quá là phê hiz hiz

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 16/08/2009
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 16/08/2009
  7. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    toyotomi thân mến ..qua cách viêt của bạn ..mình đoán bạn ở SG ..mà đọc hết bài viết của bạn ..mình nhận thấy 1 phần nào đó của mình trong câu chuyện của bạn ..cũng yêu thật nhiều ..rồi chia ly ..rồi đau khô ..lúc thì cười ha hả đạo mạo ..lúc thì yếu đuối đến tột cùng ...cứ như những con sóng dữ nhồi lên nhồi xuống ..cái cảm giác bị nhồi đến tức thở trong những con sóng dữ thật ko dễ chịu lúc nào ..đau đớn đến tột cùng ..khóc đến cạn khô ..nhưng bạn ah ..sai lầm lớn nhất là vừa chia tay ..trong lúc tuyệt vọng vớ ngay đại ai đó để mà lấp chỗ trống thì thật là ko hay chút nào ..nó chỉ làm bạn thêm tuyệt vọng ..thêm đau đớn hơn mà thôi ..vừa có lỗi với bản thân và cũng ko hay cho người bị lấy lấp vào chỗ trống kia ..và hơn hết có lỗi với cái tình yêu mình đang mang ...chúc bạn sẽ vượt qua ..từng đoạn ..từng bước ..sẽ ko thể bước đi 1 bước thật dài để mà quên nhanh đến thế ..nhưng hãy cố bước từng chút một ..dù chỉ là 1cm thì cũng cố bước ..vậy nhé ..
  8. nguoivobuon

    nguoivobuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2009
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    1 vòng tròn lẩn quẩn cứ yêu nhau rồi lại cãi nhau rồi lại huề sau đó lại cãi nhau.... cứ mãi tiếp tục nếu cả 2 kg tìm được lối thoát, kg thể sữa chữa hay cho nhau thêm 1 cơ hội rồi tha thứ.
    Khi đã yêu thì phải có qua có lại, quan trọng là phải cả 2 phải hòa hợp được với nhau, nhưng hình như có được điều đó thì rất khó
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Truớc khi out, em hỏi thăm về em Huyền, mới biết chia tay em được 2 tuần thì anh và Huyền chính thức quen nhau.Thế đấy, thế mà khi hỏi bộ 2 người có tình ý với nhau truớc khi chia tay em phải không thì anh chối đây đẩy. Nhưng làm gì có cái chuyện 2 ngừoi truớc đó chả thích gì nhau, chỉ sau vài ngày thấy người kia available cái là lao đùng vào nhau như thế?Anh tuởng em là con nít đấy à? Nghĩ thế thôi, chứ em biết giờ có tức, có biết, có vạch trần ra cũng chả để làm gì, nên em chả nói gì, cứ tiếp tục chat như bình thuờng.
    - .
    Có những cái phủi tay thật sự rất sạch?
    Đúng rồi, kiểu gì chả thích nhau từ trước rồi.
    Có thể chỉ đơn giản anh ấy ko muốn làm bạn buồn thôi.
    Mình thấy làm gì mà chia tay rồi, yêu nhanh như thế đâu
  10. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ!

Chia sẻ trang này