1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em đã hứa sẽ níu kéo khi anh ra đi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toyotomi, 25/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoailangabe

    khoailangabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2008
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ . Yêu nhau , đợi chờ , hờn ghen giận dỗi , không chịu được chia tay...chia tay làm lành...yêu nhau ....cãi nhau....hờn ghen giận dỗi ...và cuối cùng chia tay mãi mãi.
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    @ kothichyeudonphuong : Con trai thuờng giống nhau, một khi đã nói chia tay có nghĩa là không còn gì để níu kéo nữa. Mọi thứ đã hết. Mừng là bạn chỉ có 6 tháng, như vậy có lẽ bạn sẽ quên nhanh hơn và đỡ đau hơn. Còn mình, 6 năm đủ để mình day dứt đến tận bây giờ , sau hơn 2 năm xa cách. Quả thật không dễ để quên, để nguôi. Nhưng mình mong bạn có đủ dũng cảm đứng lên và đi tiếp nhé. :)
    @21021981 : Phải, chia tay không phải là 1 giải pháp tồi tê, nó chỉ làm ta đau thôi. Tới giờ mình vẫn thấy mình đã làm đúng khi quyết định bỏ đi. Nếu còn níu kéo, có lẽ giờ này 2 đứa chả thể nhìn mặt nhau nổi nữa rồi. :D
    @ ZARG: Con trai các bạn, vừa đáng yêu vừa đáng ghét biết bao...
    @ xinhnhatttvn: Cám ơn sự chia sẻ của bạn, nói thật là mình cũng biết lấy người khác lấp chỗ trống thì cũng không hay lắm. Nhưng quả thật lúc đó chơi vơi và hụt hẫng lắm, mình chẳng nói cho ai nghe được cả, chẳng chia sẻ cho ai nghe được cả, thế nên mình cần lắm 1 người ở bên mình cho mình dựa vào. Biết là sai, nhưng vẫn mặc kệ...
    @ hpcaro : Đến giờ hỏi lại, anh vẫn bảo ngày đó 2 người chả có gì với nhau. Mình tự hỏi tại sao anh vẫn phải nói dối mình như thế? Cứ cười xòa thú nhận thì đã làm sao? Dù gì cũng đã qua rồi cơ mà... Con trai khó hiểu nhỉ? :)
    @ khoailangabe : có phải quy luật của những tình yêu đầu thuờng là như thế không? Yêu đương giận hờn chia tay và làm lành và cuối cùng chia tay mãi mãi...
    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 18/08/2009
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là, kể một hồi thấy chán, thấy vô nghĩa. Kể đến đây thì tự tìm được câu trả lời rằng, mình chả làm gì sai cả, mình đã làm đúng, vì hết yêu là hết yêu, vì chấm dứt là chấm dứt. Cho dẫu đã có lúc đẹp như thế, có lúc yêu như thế, nhưng tiệc nào chả có lúc tàn, tình nào chả có lúc tan. Ta đi để giải thóat cho nhau thôi.
    Sau khi chia tay đưọc nửa năm thì anh quay lại tìm em. Quay lại trong đêm ( anh giống con cú sống về đêm í, cứ cả ngày đi làm vớ va vớ vẩn với chục con rồi đêm lại tìm đến em, ghét thế không biết), gõ cửa trong lúc em đang lim dim ngủ. Điên tiết vì chả hiểu bố thằng điên nào đến nhà mình khuya thế này, em bật dậy, mặc thêm áo, rồi chợt nghĩ có khi là anh chăng. Em vẫn từng đợi anh như thế, dù biết anh nay đã yên bề người iu người đương rồi. Nghĩ vậy, nên em run run, ra mở khóa. Vậy mà là anh thật. Anh say ( lại say, khỉ gió). Em dắt anh vào đặt anh ngồi trên ghế, ra pha cho anh ly trà chanh nóng giã ruợu, và dấp khăn uớt lau cho anh. Anh cười, bảo em vẫn thế nhỉ. Em chả nói gì. Rồi anh nắm tay em, ôm em, tìm cách hôn em. Em không tránh. Chỉ có điều sao em ôm anh mà chẳng nghe được tình yêu của mình trào dâng nữa, chẳng khóc được như em vẫn hằng tuởng tuợng nữa? Trống rỗng. Thử hỏi, em có thể có cảm xúc gì khi anh đến đây ôm em trong vòng tay mà lại đến bằng chiếc xe của em Huyền cơ chứ??? Em biết thế vì cái móc khóa còn tòng teng chữ H to đùng kia kìa. Vớ vẩn thật.
    Duờng như thấy em đơ ra anh cũng mất hứng, anh buông tay. 2 đứa ngồi im 1 lúc trong cảnh tranh tối tranh sáng, rồi em hỏi sao anh đến đây. Ngẫm nghĩ 1 lúc, anh cuời, bảo có khi là 1 phút yếu lòng. Nghe thế em tức lắm. Máu háo thắng trong em bùng lên. Em cố tỏ ra dịu dàng, cố tỏ ra em vẫn còn yêu anh lắm, và cố khóc - thật là ngớ ngẩn- chỉ để gợi lên chút tình cảm trong anh. Nhưng mà, mất hứng là mất hứng mà phải không? Anh với em ngồi nói bâng quơ 1 lúc thì anh lăn ra ngủ mất. Chán. Em bỏ xuống bếp uống nuớc, tranh thủ lục ví anh xem thử. Tìm mãi chả thấy gì về em Huyền cả, lại bất ngờ lôi ra được đống ảnh... của em từ cái hồi xa xưa tít tắp. Cảm động ạ, hiz, vô cùng cảm động luôn í chứ. Nhưng chưa kịp rơi nuớc mắt thì lại thấy cái móc khóa có chứ H to ùynh, mọi cảm xúc trở thành trơ ra hết. Lúc ấy chỉ muốn đá cho anh mấy cái tống ra khỏi nhà cho xong. Nhưng em không nỡ huhu. Đúng là con gái yếu mềm.
    Sáng hôm sau mọi việc bình thuờng. Anh đi làm, em cũng đi làm. Anh bình thuờng vì với anh đó chỉ là phút yếu lòng. Còn em bình thuờng vì em chẳng chấp nhận cái kiểu bắt cá 2 tay của anh như thế. Em chỉ cảm thấy tội cho em Huyền.
    Nhưng có khi là 2 người đó cãi nhau nên mới tìm đến em? Đã thế để hình em trong ví làm gì? Vớ vẩn thật.
    Sau lần đó, anh còn đến tìm em thêm 1 lần nữa. Kết quả cũng giống y như vậy. Và lần gần đây nhất là sau Tết, anh không đến nhưng anh gọi cho em đến, vì anh say ( mình giống bảo mẫu quá) đến nỗi không đi vững được. Em hỏi sao không gọi người yêu hay bạn anh đến, anh bảo thì anh đang gọi em đó thôi. Ức chế. Nhưng đành phải chạy xuống. Kết quả là 1h đêm em phóng như bay ra khỏi nhà anh và sau đêm đó quả thật chả còn ai muốn gặp lại ai nữa. Anh đã đánh sập tình yêu và nỗi nhớ của em rồi. Đôi lúc nghĩ lại, tự hỏi sao hôm đó em không tát cho anh 1 cái rồi hẵng bỏ đi. Nhưng mà thật ra cũng không cần phải làm thế nhỉ. Chuyện đã thế này không nên làm cho nó thêm phức tạp và tệ hại làm gì.
    Em quên anh thôi.

    Được toyotomi sửa chữa / chuyển vào 18:15 ngày 18/08/2009
  4. lalamafia

    lalamafia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2009
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    Đến nước này thì quên đi bạn ạ. Mình có phải đồ chơi đâu mà lúc người ta cần thì người ta tìm đến, ôm ấp, ngọt ngào, còn ko thì đá văng 1 phát ko thương tiếc.
    RỒi mọi chuyện sẽ qua bạn ạ...
  5. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc tự hỏi không biết có phải anh cố tình làm thế , cố tình cho em ghét anh để em quên anh đi, để em tìm niềm vui mới vì anh biết em vẫn còn yêu anh nhiều lắm qua những dòng em viết trên blog - thật sự em cũng bất ngờ khi biết anh vẫn dõi theo em. Thật ra mà nói, nhờ những lần như thế, em bớt yêu anh đi 1 chút. Và đến lần cuối cùng thì em biết rằng mình đã không còn mong nhớ về anh nữa rồi. Nhưng mà chắc anh không được cao thuợng như thế đâu nhỉ? Chắc người như vậy chỉ có trong phim Hàn Quốc thôi nhỉ, mà em thì ít xem mấy cái phim dễ làm người ta khóc như thế, nên em không tin đâu. Ừ, anh cũng chỉ là người bình thuờng vậy thôi, cớ sao em cứ luôn thần tụơng hóa vậy?
    Chỉ có mối tình đầu là bao giờ cũng đẹp, cho dẫu đã xảy ra chuyện gì đi nữa...

  6. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng yêu "người ta" lắm, để rồi khi người ta của tớ cũng bỏ đi vì chữ "không hợp" tớ cũng buồn lắm.
    1 năm sau vẫn cảm thấy 1 điều gì hẫng hụt trong tim, vẫn ngước nhìn những nơi 2 đứa từng đi qua, vẫn có 1 chút hy vọng là "anh" sẽ quay lại vào 1 lúc nào đó, và chắc khi đó sẽ là lúc mình hạnh phúc lắm.
    Nhưng rồi chỉ 1 lần duy nhất, anh gọi điện chỉ để hỏi về 1 món đồ anh thất lạc, đột nhiên mọi cảm xúc trong tớ tụt hoàn toàn. Lúc đó có 1 cảm giác cực kỳ nhẹ nhõm, giống như thể chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Và đó là đêm đầu tiên tớ ngủ ngon không còn nước mắt sau cả một thời gian dài!
    Bạn toyotomi thật là dũng cảm và hài hước! Chúc bạn luôn hạnh phúc nhé!
  7. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    bạn viết hay quá
    chỉ muốn nói vậy thôi
    con gái chúng ta đều như vậy, dẫu biết ngay từ khi ban đầu cách tốt nhất vẫn là không níu kéo, nhưng cuối cùng lại vẫn làm như thế!chỉ là khi hết mình, nếu còn yêu sẽ mãi là của nhau, còn ngược lại, cũng không bao giờ hối tiếc.
  8. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mối tình đầu vừa được 1 tháng, dẫu biết ko thể quay lại, dẫu biết con trai khi nói chia tay sẽ ko thay đổi quyết định, thế nhưng vẫn cố gắng từng ngày, cố gắng níu kéo, rồi vết thương lòng càng lớn, càng khóc nhiều hơn...
    Tin nhắn vẫn ko có reply, điện thoại ko người bắt máy, cô đơn trong chính nỗi đau do mình tạo nên.
  9. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    hi vọng bạn níu kéo thành công. Vẫn tiếp tục hóng.
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Gương đã vỡ rồi, không lành lại được. Dù có dùng công nghệ cao đến mấy hoặc dùng hẳn đũa fép của Harry Potter đi, không để lại vết xước. Nhưng bản thân người làm vỡ nó, khi soi lại đều biết rằng gương này có khiếm khuyết
    Cá nhân tớ, không ủng hộ việc níu kéo, dù biết con gái ai cũng vậy. Đã yêu thì sẽ níu, đấy là bản năng, nhưng mà thế thì xót xa quá . Vì thế bạn chủ top dũng cảm lên nhé, tự cho mình một cơ hội khác đi
    Muốn hỏi thêm bạn chủ top một câu : bên top của bạn urgoforme bạn nói bạn bị mẹ quản chặt, không cho có người yêu, không cho đi chơi.... nhưng sao tớ thấy ở đây bạn kể thì , mẹ bạn khá thoáng và tâm lý đấy chứ ? Người yêu đến nhà muộn, ngủ lại, rồi 1h đêm bạn fi ra đường...chưa kể những lúc người yêu bạn say rượu ?. Tớ đã nghĩ bạn ở 1 mình nhưng vẫn thấy có mẹ xuất hiện mà Hay đấy là ngày xưa ? Vì anh này còn đến nhà xin fép ? Hay tớ bị loạn rồi ?

Chia sẻ trang này