1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em là tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Những cái ôm thật chặt từ đằng sau , để a cảm thấy em gần bên anh . Cảm thấy ấm áp , thấy 1 chút đau , 1 chút hồi hộp , thấy sự gắng sức để ôm chặt anh của em
    Tình yêu của chúng ta như những bài hát , sẽ có nhiều bài hát buồn , nhưng cũng nhiều bài hát vui . A muốn nghe mãi , hát mãi về chuyện chúng ta , những giai điệu , nốt nhạc tình yêu .

    E nhiều lúc mâu thuẫn lắm em biết không ? Muốn anh chỉ có mình em , chỉ nghĩ đến em . Nhưng em lại k muốn anh yêu em nhiều . nguời yêu à , trong tình yêu thế nào là nhiều , thế nào là ít , và đừng so sánh nói rằng , em yêu anh không nhiều như anh yêu em . A chỉ cần biết 1 điều thôi : em yêu anh và a cũng yêu em . Làm sao có thể bắt ép mọi thứ rằng : hãy giảm đi 1 chút , hay là hãy tăng lên 1 chút .. Chỉ là hãy làm theo trái tim mình thôi .

    Anh k dám hứa xa vời với em , nhưng a sẽ bên e từng ngày , yêu e từng giây , nhớ e từng giây ... điều đó sẽ bắt đầu từ những ngày hôm nay .

    ........(1)......... anh sẽ không bao giờ hối hận khi đã yêu em , không bao giờ lừa dối bản thân mình về tình cảm anh dành cho em . Anh là người hạnh phúc nhất thế gian khi được sống trong tình yêu đó với em .

    Hãy để tình yêu dẫn lối , a nói cuộc sống k dễ dàng , nhưng a tin chúng mình có thể vượt qua .. Nhưng e hãy là chính em , hãy làm điều e muốn , anh tôn trọng và luôn ủng hộ em ... Vì em là tình yêu của anh !

    E nghe nhạc với anh nữa nhé , một bài hát của Trịnh Công Sơn , nhẹ nhàng nhưng nghe từng từ , a thấy nó k hề nhẹ nhàng , nồng cháy lắm ( cả khu rừng thay lá , thiên thu , dù ngày mai xa lìa thế giới , nhưng xuống đất , ta vẫn yêu nhau ...v...v...) . Anh nghe cả sáng nay rồi ..

    Hãy Yêu Nhau Đi
    Nhạc sĩ : Trịnh Công Sơn
    Biểu diễn Trần Thu Hà

    Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
    Hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa
    Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
    Ngày mãi mong chờ ngày sẽ thiên thu

    Hãy ru nhau trên những lời gió mới
    Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
    Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
    Dù mai nơi này người có xa người

    Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
    Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
    Mặt đất đã cho ta những ngày vui tới
    Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

    Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
    Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
    Hãy yêu nhau đi quên ngày quên tháng
    Dù đêm súng đạn dù sáng mưa bom

    Hãy trao cho nhau muôn ngày yêu dấu
    Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
    Trái tim cho ta nơi về nương náu
    Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều.


  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    THế là a trồng xong cái cây "Everyday happy" của e tặng a rùi đấy. Hem bít bao h thu hoạch đc e nhỉ?

    [​IMG]
    [​IMG]
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Trơi mưa .. Đêm nay thật lặng lẽ .. E khó hiểu và a buồn ! a sẽ ngồi đây đêm nay ... Vì e là tình yêu cua anh , e muốn gì a sẽ làm theo ý em ... Nghe mưa !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ngồi nghe "song for stormy night" mà đau lòng...
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Sánh nay lại lang thang, sương sớm thật lạnh ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh cho em ấm áp tuyệt vời, anh cho em khoảnh khắc mỉm cười
    Là nhiều lúc vui buồn hạnh phúc, là vòng tay nhớ nhớ thương thương
    Em ra đi chẳng nói một lời, mang cho anh tiếc nuối một đời
    Là nước mắt đêm buồn hiu hắt, là hằn sâu vết thương...đáy lòng.

    Vì anh yêu người như thế, anh sẽ luôn yêu người mãi thế
    Dẫu có đau đớn nhiều, dẫu có nước mắt nhiều thì anh vẫn yêu suốt đời...ời
    Giờ em đâu cần anh nữa, em đã quên muôn ngàn lời hứa
    Anh nhớ em rất nhiều, anh ước mong mỗi chiều nhìn thấy người anh thương yêu.....

  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu đến từ những điều em sợ
    Sợ xa anh, rồi sợ phải mất anh
    Sợ mỗi tối trên đường phố vắng tanh
    Em âm thầm bước đi không người dắt..
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Em muốn anh nói điều gì với em ?

    Silent
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời hơi âm u .. Mở cửa và nhìn cái cây , đất hơi ẩm , có lẽ mình k nên tưới thêm , kẻo nó lại úng ngập ..
    Hôm nay là ngày 25 , mình ngồi bật máy và nghe nhạc .. giờ lại đang thích bài : "if you are not the one" nên mình nghe suốt , thích cái câu " I share my life with "



    Tình yêu của chúng mình kì lạ lắm , em k từ chối anh như nhiều người khác đến với em , nhưng nó đến quá nhanh , e có lẽ bị như bị shock . cuộc sống yên ả , đều đều là điều em muốn . Anh như 1 cơn bão táp với đầy gió , bụi và mưa dữ dội . Cơn bão ấy sẽ cho mọi thứ biến mất vĩnh viễn để bắt đầu lại từ đầu .. Khi cơn bão đi qua , trời lại đầy nắng và gió , không khí thật thoáng mát , sạch sẽ . E sẽ hiểu bão mang lại gì cho em , cuộc sống là như thế nào , tuổi trẻ là như thế nào ? Nó nhanh đấy , nhưng nó muốn mang lại cho em cái kết quả "nắng , gió , thoáng mát .." Anh muốn thấy e cười , thấy em hạnh phúc với những gì a làm cho em .

    Hôm nay a thu dọn phòng đã , nó bừa bộn mà bố mẹ nói : " sao nó như 1 cái chuồng lợn thế ? " ( thực tế đâu có đến mức đó , bố mẹ cứ thuận miệng nói quá lên thế ) Đợt rồi ,cứ đi về là a vứt quần áo lung tung , a bật máy nghe nhạc , a bật đt nhắn tin cho em , sách đọc xong a để đầu giường , cuối giường , trên bàn .
    Anh sẽ gọn gàng trở lại , rồi sau đó a sẽ kiếm tìm cái gì đó để làm , để học . Anh sẽ không ngồi nhớ em cả ngày , chỉ dành ra 1 khoảng thời gian nào đó nhớ em , hoặc cứ nhớ 1 vài phút lại ngừng rồi sau đó lại nhớ , cứ thế . em muốn thế không nhỉ ? Em hay nói với anh : đừng yêu e nhiều quá , đừng nhớ e nhiều quá . Rồi có những lúc e lại ntin hỏi anh : có nhớ e không , có lo cho e không ? Em muốn anh hứa , nhưng khi a hứa thì e lại bảo a hâm , bảo a đừng nói trước , em thật chập mạch .

    Thời gian vừa rất dài , mà cũng rất ngắn . Cám ơn em thời gian qua đã bên anh , đã ôm anh , đã nhớ đến anh .
    Chuyện chúng mình thật bí mật . Và e cứ giữ nó đến khi nào e muốn tiết lộ .
    Người làm anh suy chuyển , làm a yêu đời , làm anh bối rối . chỉ có em ! Cám ơn ông trời , cám ơn em . Anh đã được yêu , thật hạnh phúc khi a là chính mình !

    Em hãy học đi nhé , thi cho tốt . Đừng nghĩ gì nữa , đừng lười nữa , em phải học chăm mà . Anh sẽ không gọi em đi chơi với anh nữa , mặc dù anh muốn lắm đấy , nhưng anh nghe em , anh yêu em !
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Sáng nay trời thật lạnh , gió thổi vù vù .. E đi đâu nhớ mặc ấm vào nhé , đừng mặc phong phanh như mấy hôm trước , e làm a sợ quá ! Và đi buổi tối cẩn thận .
    E học thế nào rồi nhỉ ? Có chăm không ? Cố lên nhé , đừng lười như anh , hậu quả tệ lắm .
    Hnay có 1 số việc phải làm , có lẽ phải kiếm thêm 1 cái bằng gì đó , đi tìm lớp chứng khoán , may thêm bộ quần áo ... Còn đôi giày của mình chứ , đặt mãi mà chưa thấy tăm hơi đâu , bắt mình chờ quá hẹn cả nửa tháng , làm ăn thật là kém , cố chờ thêm vậy ..

    Giờ này chắc e đang ngủ nhỉ , nghe nhạc em nhé : Chiếc Khăn Gió Ấm

    Gửi mây mang vào phòng vòng tay của anh nồng nàn
    Nhẹ nhàng ôm cho em yên giấc ngủ ngon.
    Ở bên đây bầu trời ngày mưa cứ rơi hững hờ
    Để tim anh cồn cào và da diết trong nỗi nhớ
    Dường như anh nhớ về em

    Gửi cho em đêm lung linh,và tiếng sóng nơi biễn lớn.
    Gửi em những ngôi sao trên cao,tặng em chiếc khăn gió ấm.
    Để em thấy chẳng hề cô đơn,để em thấy mình cần bên nhau,
    để em vững tin,vào tình yêu hai chúng ta.
    Rồi cơn mưa đêm qua đi,ngày mai lúc em thức giấc,
    nắng mai sẽ hôn lên môi em,nụ hôn của anh ấm áp.
    Và em hãy cười nhiều em nhé,vì em mãi là niềm hạnh phúc.
    Của anh mà thôi.

    Có 2 ca sĩ hát , em chọn nghe xem thích kiểu nào nhé , tùy em .
    1) Khánh Phương



    2) Nhật Tinh Anh

  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Em cứ nói ra , xong anh hỏi lại bảo , em chẳng nghĩ gì cả đâu .. anh chẳng hiểu nổi !

    Sáng nay phải dậy rõ sớm , 5h20' . Định chờ để gọi e đi học , nhưng thôi , ngủ tiếp . thích tự túc cho tự túc xem có hạnh phúc không ?!

    Nghe bài này đã .. Nghe từng câu từng câu từng câu , nghe đi nghe lại ! Ôi , myself !

    Hơn một lần khi tim anh muốn nói,

    những lời yêu thương nồng nàn và đắm say.

    Nhưng sao anh ngu ngơ mãi thôi.



    Khi em cười làm tim anh bối rối,

    nói gì đây khi lòng này đã ngất ngây.

    Người yêu ơi biết chăng,người biết chăng.



    ĐK:Khi em hé cười,yêu sao khóe môi.

    Anh như ngây ngô,bỗng wên bao lời yêu.

    Biết bao yêu thương trong lòng.

    Bỗng dưng sao lặng nhìn nín câm.

    Rồi khi đã một mình lại muốn em hiểu rằng,

    em là mặt trời hồng,sưởi ấm tim anh giá băng.


    Nghe bài 3ph ấy , bài kia anh pót lỗi !


  10. LaLa123

    LaLa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Nghe mà cứ thấy xót xa.... :(( Lại nghĩ về 1 chuyện vu vơ rùi

Chia sẻ trang này