1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em là tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/11/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    E lại làm anh mất ngủ .. em k hiểu cảm giác của a sao ?
    Ngày đầu năm mới mà đã đau đầu .. lại phải uống thuốc ..
    apologize ..
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    1 + 1 = 1
  3. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai si tình, đọc bài nì của bạn, bỗng dưng thấy mình yêu ng` yêu mình hơn ạh :x:x, bthg` a ấy cũng hay thể hiện t/c kiểu này,mình toàn thấy a thật là ủy mị[:D][:D]. Vậy mà đọc 2pic của bạn mình lại thấy hay và xúc động ạh [:D][:D]. Ôi bị yêu ông hưm nhà mình điên đảo hí hí
    Thank bạn nhé, đã giúp mình nhận ra đc t/c của ny mình dành cho mình nhiều thế nào :x:x, mình tin cô ấy rồi sẽ cảm động trc tình yêu chân thành của bạn đó :-bd
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1

    Có ng hiểu và trân trọng , có ng thì lại không .. có ng thì cho là số phận ..
    còn mình thì nhiều khi chân thành đến mức ngốc nghếch , mù quáng , rồi thành dại gái đấy bạn ạ ..
    anh chàng mà bạn nói đến chính là mấy người trong topic của bạn post cách đây hơn 1 năm à ?
    Bạn gọi a ấy là hâm à ? giống cái biệt danh mà cô ấy gọi mình , nhưng h cô ấy lạnh nhạt lắm , và cũng k quan tâm gì đến cảm giác của mình nữa ..
    cảm giác của mình , chẳng ai hiểu ..

    E buồn , e nhớ anh , yên tâm , cta đều biết rằng a sẽ ở bên em ....
    A buồn , a nhớ em , cứ thế , cta đều biết rằng a vẫn 1 mình !
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Stuck
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Khi anh thể hiện tình cảm thật nhiều , quan tâm thật nhiều .. thì em lại bảo anh : đừng yêu em nhiều quá , kẻo sau này a lại giảm bớt tình yêu ấy !
    Khi em nói em cần ở 1 mình , em cần tĩnh tâm , bảo anh đừng viết gì nữa .. anh tôn trọng em và a k hỏi han kĩ quá , thì khi chat với em , em lại bảo : không còn thấy anh quan tâm em như trước nữa !
    Em nói : khi em ra đi , anh có kéo em lại không , anh có giữ em lại không ? Và em bảo : nếu anh yêu em , anh cần em , thì anh sẽ làm thế , anh sẽ giữ chặt tình yêu bên mình !
    Em chúc anh sang năm mới : em chúc anh yêu ai , anh sẽ có được người đó và hạnh phúc với ng đó !

    Rồi bây h , Em cứ nói đi , e nói đủ mọi thứ chia tay e cần nói đi , nói như cái đêm thứ 6 đó , anh nửa chừng , rồi sau đó em lại gọi anh , lại nói em nhớ anh ..

    Anh bị mắc kẹt .. vì em bị chập mạch như thế ..

    Sáng nay qua nhà em , ngồi bên đường , nhìn vào con đường mà trước đây a hay chở e về .. những tiếng cười , những cái ôm thật chặt như hiện lên cùng cơn mưa đến bất chợt ..
    Anh gọi e lúc đó , a có về nhà đâu , a ra quán bia ngồi 1 mình .. gặm nhấm và nhìn những dòng người qua lại đường phố ..
    Giờ a vẫn hơi mệt , nhức đầu , hơi đói .. đúng là a là ng si tình .. a k giấu giếm cái tình yêu của a và e ..
    Anh dành chủ nhật buồn cho em !

    Gloomy Sunday ..
  7. samixinhyeu

    samixinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Hi A!

    Ngày mới vào cái box này, A bảo toàn nổi buồn ... A còn bảo sẽ thổi làn gió mới cho box nữa ... E tưởng làn gió mới của A đầy những niềm vui ... nhưng :) hình như ko phải rồi ... Dạo này A cũng nhiều tâm sự quá nha!

    Happy new year! ... Nhiều niềm vui mới.:)
  8. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, tình yêu nào rồi cũng đơm hoa kết trái, hạnh phúc nào cũng sẽ bền lâu, ai yêu nhau mà không đến được với nhau, có chăng chỉ là những niềm đau. Nên hạnh phúc là thứ gì mỏng mảnh mà dễ tìm lắm, không phải ai không yêu đều biết, ai cũng yêu một lần nên đời người hạnh phúc trong tầm tay. Ai cũng nên duyên thì đừng nên nói chuyện tề gia trị quốc bình thiên hạ. Nhề.
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    anh vẫn vui vẻ lắm í .. nhưng thỉnh thoảng phải có lúc buồn đấy chứ ! chuyện tình nào cũng phải trắc trở cả thui mà ^^ Cám ơn em , chúc e năm mới sẽ có nhiều điều tốt lành ! lâu lắm k thấy e vào cái box này nữa đấy nhỉ :D

    sarah tâm sự mà mình đọc 1 lúc là bị chóng mặt hoa mắt ấy @-)


    ----------------------------

    2 người Yêu nhau mà k có tình yêu thì chẳng thể nói đến chuyện gì khác . Bước đầu tiên là phải có tình yêu , sự rung động khó tả với nhau , rồi sau đó mới đến những chuyện bên lề .. Cứ lo chuyện bên lề , chuyện tương lai xa vời , còn chuyện chính k lo thì sao những chuyện khác đến được ^^ đúng không mọi người ?
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    :-c
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con chim non nó đậu trên cành son hót véo von hót véo von

Chia sẻ trang này