1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em là tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Những khoảng khắc yêu đương ấy ... Như kẻ say rượu k biết nói dối , như trẻ con trả lời điều nó thấy .

    và em vẫn trong trái tim anh

    Vì em là tình yêu của anh !
  2. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Vào SG lại gặp đứa bạn đi công tác , chúng nó nhanh thật , đứa làm HSBC , đứa làm cố vấn tài chính cho các tập đoàn! Bị lôi kéo quá , trông bọn nó bảnh bao và xinh lên nhiều ! Bị rủ rê quá , chúng nó nhiệt tình vs mình thật , làm mình cũng vui !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vẫn bị hâm hâm í
  3. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Sao em cứ nghĩ a cười là a vui lại à ? k phải mãi mãi nhưng cũng k phải ngay lập tức .

    Yêu em a mới biết câu : sao yêu nhau , nghĩ về nhau mà lại k đến được với nhau ! Tình yêu là tất cả , là trung tâm mọi việc . Nhưng e k tin điều đó , em sợ , em lo nghĩ gia đình 2 bên k hợp nhau ... em bị chập mạch rồi !

    Dân Sài Gòn đen quá , ăn mặc thì hầu như là họ k chú ý đến lắm , họ vô tư ghê . trông mình rõ ra dân Bắc vào .. huhu , dễ bị bắt nạt lắm :((

    Thôi ,ngồi làm tiếp nào . Mấy anh chị ngoài HN đã đặt vé xem bóng đá rùi , cứ bắt phải ra xem .. Trời ơi .. Cố lên để ra cổ vũ Việt Nam nào !
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Yêu là nghĩ cho người mình yêu !

    Yêu là tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của người mình yêu !

    Yêu là dám hi sinh bản thân cho người mình yêu !

    Yêu là dũng cảm đối mặt với lời chia tay để người mình yêu tiến bước tiếp ...

    Tình yêu với tôi là sự thiêng liêng , cao quí , sang trọng và phải tự nhiên ! Tôi sẵn lòng hi sinh , sẵn lòng thử thách ...
    Tôi không yêu như mọi người , mọi người đều muốn phải có được người mình yêu , như là muốn chiếm được ... Tôi thích tự nhiên ! Yêu là khó hiểu , và k bao h có lối mòn , k ai ép được cả .

    Đừng nói rằng : quên em đi . E hãy sống thật tốt và sau này có hạnh phúc . Có ng luôn thực sự muốn điều đó từ trái tim . E hãy sống thật với em nhé . Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em .

    Vì em là tình yêu của anh !
  5. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Trời HN rét rồi , em nhớ mặc áo ấm nhé . Thỉnh thoảng nhớ về anh , có lẽ sẽ là những kỉ niệm vui đấy ! Mùa đông ấm áp hãy đến với em ..

    Anh vẫn lạnh giá ...
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Từ SG bay ra đây , thời tiết khác hẳn .. Trời rét quá , mình k thể chịu nổi cái mùa đông này . Sao mình ghét mùa đông thế không biết .
    Ngồi thưởng thức cốc cam ấm , nghe nhạc : Trái Tim không Ngủ yên !

    K biết e thi cử ra sao nhỉ ? tốt k nhỉ ? Thỉnh thoảng a cảm nhận được tình cảm của em ấy , như giác quan thứ 6 đó , kì lạ lắm , nhưng a cứ "gặm nhấm" từng chút một - một mình !
    Em nhớ anh , và anh cũng thế - tình yêu của anh à ! Cố lên nhé !

    Cái cây của em tặng anh , nó mọc rễ rồi em ạ , nó ngoi lên khỏi mặt đất rồi , giờ thiếu đất cho nó ấy , nó dài quá .. như tình yêu của chúng mình vậy , em k thể biết nó nhiều và tự nhiên ntn ...
  8. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Em hãy ngủ sớm nhé , anh phải nói lại rằng : a nghe ngta nói ngủ sau 12h đêm nhiều thì sau 30 tuổi có nhiều biến chứng k tốt đấy . Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé , em ốm là có ng buồn đấy !

    A đi SG về có mua quà cho em đấy , k biết là e có muốn a cầm đến cho e k nhỉ , đặc sản trong đó ấy , nhưng mà đồ ăn trong đó toàn đồ béo í . a cứ giữ đó zậy . hihi . Đi vào đó , cứ khi ăn mấy đồ đó lại nhớ đến em ^^ thế là mua cho e , cứ coi như cùng anh ăn *.*

    Chúc em ngủ ngon nhé .. giấc mơ của anh !

    cái mầm Happy của em kìa , nó ngoi lên giữa những cây đậu đỗ đó :x


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em hãy ngủ sớm nhé , anh phải nói lại rằng : a nghe ngta nói ngủ sau 12h đêm nhiều thì sau 30 tuổi có nhiều biến chứng k tốt đấy . Em hãy giữ gìn sức khỏe nhé , em ốm là có ng buồn đấy !

    A đi SG về có mua quà cho em đấy , k biết là e có muốn a cầm đến cho e k nhỉ , đặc sản trong đó ấy , nhưng mà đồ ăn trong đó toàn đồ béo í . a cứ giữ đó zậy . hihi . Đi vào đó , cứ khi ăn mấy đồ đó lại nhớ đến em ^^ thế là mua cho e , cứ coi như cùng anh ăn *.*

    Chúc em ngủ ngon nhé .. giấc mơ của anh !
  9. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    đêm qua bị chập mạch làm cho đơ @@
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    sáng nay có đọc thấy có câu :
    Nói chung trong cuộc đời mỗi con người sẽ xuất hiện 3 ng`: ng` ta yêu nhất, ng` yêu ta nhất và ng` kết hôn cùng với ta. Để 2 trong số 3 ng` đó là 1 thì thật khó và để 3 ng` là 1 thì càng khó vô hạn!
    Cuộc sống là phải biết chấp nhận với những gì mình đang có! Hạnh phúc chỉ là quan niệm của bản thân mà thôi! Vì thế hãy luôn lạc quan và yêu đời nhé!

    nhiều ng tìm được đúng , bên cạnh đó nhiều ng lại ngộ nhận ..
    chả biết thế nào mà lần ...

Chia sẻ trang này