1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em là tình yêu của anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhsang_cuoi_duongham, 22/11/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là khó hiểu , mình đến với nhau rất tình cờ , và ra đi cũng rất nhẹ nhàng . Mình nhớ cô ấy nhiều lắm , yêu cô ấy nhiều lắm , mình làm cho cô ấy thay đổi nhiều thứ . Mình biết không có gì là vĩnh viễn cả , nhưng khoảng thời gian đó , đã có nhiều kỉ niệm vui vẻ với nhau và đó là những giây phút mình sẽ nhớ , mình đã cố gắng để cho cô ấy hiểu về mình , về tình cảm của mình , cả về cuộc sống quanh cô ấy . Mình muốn níu kéo lắm chứ , nhưng có lẽ mình biết , người mình yêu sẽ được hạnh phúc k nhất thiết phải ở bên mình . Mình thực sự hy vọng và vui nếu có ai đó hợp với cô ấy hơn mình , dù mình biết sẽ chẳng ai yêu cô ấy nhiều như mình , hy sinh cho cô ấy nhiều như mình .
    Cô ấy thật là đáng yêu và có nụ cười rất đẹp . Khi yêu cô ấy , mình chỉ muốn ngắm trộm lúc cô ấy cười
    Mình cũng tự hào khi khoảng thời gian đó mình đã làm cho cô ấy hạnh phúc , mình muốn kéo dài quãng thời gian ấy lắm , nhưng có lẽ trong mắt cô ấy có quá nhiều nỗi sợ hãi , nhiều lo âu . Hy vọng cô ấy sẽ bớt đi điều đó trong tương lai khi k có 1 ng yêu đời , suốt ngày làm cô ấy cười , làm cho cô ấy nhiều điều bất ngờ , những ý nghĩ thú vị như mình . Chỉ cần cô ấy hiểu rằng : mọi thứ vui vẻ và may mắn luôn có trong cuộc sống , đừng suy luận quá nhiều để sự việc bị méo mó đi ..

    Mai mình bay vào Sài Gòn tiếp , mình chẳng còn dám nói gì với cô ấy nữa .. cô ấy cần ở một mình để cảm nhận những giá trị cuộc sống , những niềm vui , những niềm hạnh phúc .

    Noel sắp đến , chúc cô ấy noel vui vẻ , chúc cô ấy noel hạnh phúc , cũng mong ai đó sẽ làm cho cô ấy vui ... Thế là mình vui ... ( mình đôi khi ngốc thế đấy ) ... Cô ấy cứ viết điều cô ấy nghĩ , đừng vì mình mà thôi làm điều cô ấy muốn và thích làm .. mình vẫn nhớ cô ấy ..
  2. huong_mss

    huong_mss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    sao lại có kiểu tình yêu ngồi từ xa mà nói thế nhỉ, chán thật
  3. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top đừng nhớ nhung làm gì, đừng viết gì nữa thì sẽ tốt hơn đấy. Bạn đã xác định quên cô ấy rồi, thì hãy quên đi. Mình thì thấy rằng bạn yêu thật lòng nhưng tình yêu của bạn còn mong manh lắm, chưa đủ lớn để giữ cô ấy bên mình, bạn đã xác định rằng chấp nhận để cô ấy ra đi rồi mà!
    Mình thấy bạn là người lạc quan thế nên hãy vui lên nhé.
  4. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Cô ấy đang đọc cái mình viết đó .. Hjhj !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình bị hâm và nhiều cái cô í hiểu đó .. Nhưng kệ , cứ viết cái mình đang nghĩ thôi .. Dày dặn hay mỏng manh , mạnh mẽ hay yếu đuối , biết nghĩ hay vô lo .. Dám nghĩ dám làm hay k ... Cô í cũng bít cả đó chớ . Tại mình nghĩ cho cô í và ... nên ...
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    chắc là không nói được nên mới viết ra, chứ cách tốt nhất là đã nói phải nói rõ, nói thẳng vào mặt cho hai mặt một lời[:D]
  6. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Uh, đứng trc cô ấy mình run lẩy bẩy .. Thế mới lạ chứ >.< .
    Mai đi rồi mà h k ngủ đc .. đừng buồn và mệt mỏi... Mai e có party , vui lên nhé e ..
  7. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    Nay bận quá đi mất thui ... SG đông khủng khiếp ...
  8. lmhong69

    lmhong69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn đông người thật ; nhưng nếu yêu bạn hãy cố lên đừng buông xuôi , hãy vỉ tình yêu của mình. YÊU LÀ KHÔNG TỪ BỎ BẠN AH . Đêm noel bạn hãy làm một điều gì đó đi.
    mong chờ một tin vui từ bạn chứ ko phải là những dòng tâm sự buồn
  9. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    hãy thử dũng cảm 1 lần, nói chuyện cùng cô ấy ...
  10. anhsang_cuoi_duongham

    anhsang_cuoi_duongham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    1
    cô ấy vào đọc topic này suốt đó đấy ! (cô ấy là thành viên lâu năm của ttvn rùi cơ :D )
    Cô ấy bảo mình đừng viết nữa ... và mình vẫn thỉnh thoảng nói chuyện với cô ấy .

    Chúc mọi người noel vui vẻ ... noel này 1 mình , ngắm đường phố sài gòn nhộn nhịp .. thú vị thật ! thích lắm ấy ...

Chia sẻ trang này