1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì em vô tình nên khiến cho anh phải khổ đau

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimnhim81, 04/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Vì em vô tình nên khiến cho anh phải khổ đau

    Em tự trách em sao quá hững hờ, để đến bây giờ mới nhận ra rằng anh yêu em nhiều biết bao nhiêu.

    Anh yêu em trong tuyệt vọng, vì anh biết rằng trái tim em đã có hình bóng của người khác. Anh luôn bên em, những lúc em hạnh phúc hay khổ đau. Em đã đón nhận từ anh tình cảm mà em ngỡ rằng là của một người anh. Và em cũng đáp lại tình cảm đó như một người em gái.

    Khi cuộc tình của em tan vỡ, trái tim em khóc than. Em đã tìm đến anh để có được những giây phút bình yên. Mà đâu biết rằng cõi lòng anh còn tan nát hơn em.

    Hỡi ôi, thật trơ trêu, khi một ngày anh nói rằng anh yêu em. Anh thà nói ra điều đấy, để rồi mãi mãi mất em, còn hơn ôm một mối tình câm nín trong tim.

    Anh xin em thứ lỗi cho anh, vì anh không xứng đáng làm một người anh. Nhưng anh ơi, người cần được thứ lỗi phải là em. Em đã quá vô tình, vô tình nên khiến cho anh phải khổ đau...

    Mong ngày nào cũng có nắng trong tim
  2. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Chà câu chuyện của cậu bi dát quá nhỉ,hichic còn câu chuyện nào hơn thế nữa không

Chia sẻ trang này