1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì em yêu anh.........em sẽ là người ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beocung, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    vì em yêu anh.........em sẽ là người ra đi

    "Trái tim em có ước mơ
    Em vẫn nghĩ rằng lấy chông phải lấy người như anh
    Đêm đêm ngước nhìn trăng, mơ có ạnh bên cạnh
    Hoa trên đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai
    Thả chiếc khăn tay theo gío đến bên anh..."

    Em sẽ là người ra đi không phải vì em không còn yêu anh nữa, mà vì em còn yêu anh rất nhiều, anh của em ah.
  2. Nuocmatphale

    Nuocmatphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    vote 9 nút
    Bởi vì khi thấy bạn hạnh phúc thì tui cũng hạnh phúc.
  3. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    nhưng tại sao lại ra đi chứ, yêu đến thế cơ mà
  4. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    đang nghe bài này thì lại đọc thấy topic , thật là trùng hợp quá.
    ''...........thời gian không thể xoá đi tiếng yêu anh hôm nào, quặn tim đau từng cơn khi thấy anh vui cùng ai. Vì sao anh không nói là hết yêu em rồi? thà đau 1 lần đau còn hơn mang nhiều cay đắng?
    vì sao anh lại nỡ gian dối tim em hỡi người? kề vai em mà tim anh khắc ghi bóng hình ai? vì sao anh lại muốn chọn cả 2 con đường, lệ hoen cay bờ mi thì thôi ta đành chia tay vì yêu anh...
    EM SẼ LÀ NGƯỜI RA ĐI................................................................
    Chẹp, đúng là tình yêu thật khó, ngày xưa lúc chưa yêu tớ thấy những người bi luỵ thật là khó hiểu, nhưng mà giờ chỉ nói 1 câu thôi "cảm thấy thế nào phải thì làm"
  5. hodiep042000

    hodiep042000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao lại lạ thế nhỉ? có lẽ đâu bạn lại yêu đơn phương nên đành fải ra đi khi mà mãi ko lừa được anh chàng đó!
  6. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    @Hodiep...: bạn Hồ điệp ơi, tớ thì tớ cho rằng yêu đơn phương là tình cảm đến từ 1 phía, nên không thể gọi là tình yêu được.
    @All: Chia tay có lẽ là điều tốt cho cả 2, cũng không phải vì trong
    tớ hay người ấy của tớ có thêm một người thứ 3, chỉ đơn giản có lẽ bon tớ gặp nhau tại thời điểm không phù hợp, và cũng bởi vì không đủ niềm tin để mình có thể chờ đợi hay mong người kia chờ đợi gì mình cả. Hix
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    "em sẽ là người ra đi" hehe mình thích bài này, đi hát là không bỏ sót
  8. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hum nọ em hát thu âm hụt bài này ... hihi ghi được có một đoạn ...
  9. web4vn

    web4vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    khi đi em có mang theo gì ko
  10. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic nhớ câu hát : Tại sao yêu nhau ko đến được với nhau ?
    hichic

Chia sẻ trang này