1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

vì em yêu anh.........em sẽ là người ra đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi beocung, 21/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Thía lần sau em hát anh thu cả bài nhé
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    lần sau anh thu cả người hát nữa ấy chứ ...
    Mà nghe bài vì em yêu anh .. chỉ thích nhạc ... ko khoái lời ... ai thất tình .. hát roài Post cái link lên đây cho xôm đê
  3. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    khi đi em có mang theo gì ko
    Anh và em sẽ sống
    Trong một mái nhà tranh
    Lấy trúc thưa làm cổng
    Lấy tơ liễu làm mành
    --------------------------------------------------------
    úi anh ơi, giờ mà sống được trong nhà đấy cũng hơi khó đấy, thời buổi đất chật người đông thế này kiếm đâu ra được tranh, trúc, liễu để làm nhà vậy ah? Tiền tỷ chứ chẳng nói chơi đâu. há há
    Khi đi ah, phải mang tối thiểu vài thứ chứ, ai lại trắng tay ra đi đâu, há há
  4. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Từng lời bạn nói giống với chuyện của tớ wá. Tớ cũng đã cố quên từ lâu rồi nhg hn nhìn thấy comment này... tụ dưng thấy chạnh lòng.... Quên 1 ai đó thật là khó !!!!!!
    Có lẽ phải rất rất lâu nữa, mới đủ dũng khí để yêu 1 ai đó....
  5. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
  6. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của Chi xinh gửi lúc 23:56, 23/02/07
    Từng lời bạn nói giống với chuyện của tớ wá. Tớ cũng đã cố quên từ lâu rồi nhg hn nhìn thấy comment này... tụ dưng thấy chạnh lòng.... Quên 1 ai đó thật là khó !!!!!!
    Có lẽ phải rất rất lâu nữa, mới đủ dũng khí để yêu 1 ai đó....----------------------------------------------------------------------------
    Bạn ah, tớ biết một câu nói của Trịnh Công Sơn thế này:
    " Mỗi một cuộc tình, dù hợp hay tan thì nó cũng là 1 phần máu thịt của mình"
    Một khi nó đã thuộc về máu thịt của mình thì khó có thể mà quên được, nhất là khi đó là tình cảm đầu tiên. Nhưng bạn ah, phải cố gắng lên, tiếc nuối thì có, thất vọng thì có nhưng miễn là không thấy hối hận là được.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cũng...
  8. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ là người điên, trong vườn mê tình ái
    Em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy
    Thôi anh đi đi
    Người điên không biết khóc và người say không biết buồn​
  9. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ng đã ra đi vì 1 ng khác thì ắt hẳn anh ta yêu ng con gái kia hơn. Sao cứ fải giữ khư khư cho mình những thứ như thế này? Vì 1 ng thứ 3 hay vì bạn là ng thứ 3 k quan trọng.Bạn là ng ra đi hay thực sự anh ta k yêu bạn? Quan trọng ng bạn yêu đã k yêu bạn hay đến với bạn cũng chỉ vì cố quên ng anh ta yêu, 1 ngày anh ta nhận ra với bạn chỉ là nắng gió rồi cũng đã quay lại với ng anh ta thực sự yêu. Chậc.....đời vẫn là vậy. Cho nhiều sẽ nhận lại đc nhiều. Có thể k nhận từ ng này nhưng ắt sẽ nhận đc từ ng khác......
    Tôi cũng vậy. Ng yêu cũng thích 1 ng khác, nhưng rồi thì anh ta vẫn quay lại với tôi thôi. Đơn giản cái j của mình thì vẫn sẽ là của mình. Chẳng fải lo nghĩ. Còn bạn, cái j k fải của mình thì cố gắng hay tự dằn vặt mình trong nỗi nhớ mong thế này cũng chẳng đc j
    Bỏ qua đi và sống cho minh!
    Viết cho 1 ng nữa, 1 ng thứ 3 tôi ghét. Cũng cám ơn vì ng thứ 3 xen vào đó, anh và tôi cũng nhận ra chúng tôi yêu nhau nhiều thế nào, cần có nhau dù đã xa nhau gần nữa năm. Yêu nhau là vậy, thời gian và hoàn cảnh sẽ thổi bùng lên ngọn lửa lớn!!
    Có chỗ nào k fải, hy vọng bạn bỏ qua cho!
    Được rukawa_bigball sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 26/02/2007
  10. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh thầm ao ước
    Lấy vợ phải như Hồ Ngọc Hà hoặc Yến Vy
    Sáng sáng ngước nhìn trời, mơ có Hồng Nhung bên cạnh
    Bảo Hoà khóc vì ai, chó mèo hận nhau bởi lẽ gì
    Thả đồng 500000 nơi cửa phật

Chia sẻ trang này