1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì facebook chúng tôi ly hôn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thanhthuyvt46, 09/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtrongdai1989

    phamtrongdai1989 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    2
    bạn có nghĩ là mới đầu chỉ là nhắc lại, sau cuộc sống nhiều cái áp lực, lại muốn làm hoàng tử vs công chúa của nhau như ngày xưa cho nó thay đổi cảm giác ko? nếu đã ko là gì, ko còn j thì nên tôn trọng người mới, ngyêu bạn có thể ko có ý đó, nhưng đối phương cứ mời gọi miễn phí thế thì mấy ai mà ko ngả lòng hả bạn?
  2. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Uh, đúng thật, con người thì ai cũng sẽ có những lúc yếu lòng, nên thôi tốt nhất nên hạn chế tất cả mọi thứ có nguy cơ tiềm ẩn nhỉ :D
  3. Totokid

    Totokid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2015
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    10
    Cái gì cũng có 2 mặt các bác nhỉ, thời đại công nghệ phát triển đôi khi facebook có lợi, ví dụ ai đó mất đồ hoặc nhặt được đồ, tung lên mạng, bạn bè chia sẻ, sẽ nhanh chóng tìm được ... nhưng hệ lụy thì như câu chuyện nhà anh chị này haizzzz.
  4. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn, lúc nào cũng có 2 mặt của 1 vấn đề mà. Căn bản mình nhìn nhận vấn đề đó như thế nào thôi :D
  5. HoaHongXanh102

    HoaHongXanh102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2015
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    63
    Vì Fb chúng tôi chia tay đúng là FB có cái lợi có cái hại thật. Mà câu ni nghe cũng nhiều lắm rùi nè.

Chia sẻ trang này