1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị Hà Nội !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi vnn123, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Ừ mình cũng không phải là người mê hoa sữa nhưng những buổi tối đi qua những con phố phảng phất hương hoa thấy thú vị vô cùng.
    Mình thích Hà Nội có nhiều hồ nước.
    Chưa bao giờ phải xa Hà Nội, vẫn ở đây mà vẫn chưa cảm nhận hết hương vị Hà Nội.

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  2. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    mùi vị Hà Nội chỉ đơn giản là cảm giác khác lạ những hôm trở gió, từ trong phòng ấm bước ra ngoài đường, hơi hướng và vị gió thật lạ, lành lạnh man mát buốt qua da thịt, đi bộ dưới những con đường đầy lá vào những lúc này thì cảm nhận vị Hà Nội đúng nhất, ước gì Hà Nội mãi đẹp như vậy
    East or West, WC is best
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tôi thích đi bộ trên những vỉa hè trên đoạn đường Chu Văn An và Phan Đình Phùng lá vàng như trải thảm dưới chân, thơ mộng vô cùng. Hà Nội đẹp cũng bởi vẻ lãng đãng hào hoa trong những buổi chiều mùa thu mùa đông sương khói... Những lúc như vây, bất chợt thấy một hai tà áo dài trắng nữ sinh thong rong dạo phố, tôi muốn reo lên: có phải đây chính là Hà Nội?
  4. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    À, quên mất. Có bạn nào vào quảng trường lăng Bác buổi tối chưa nhỉ. Hay phết đấy. Cứ một tiếng được xem các chú cảnh vệ đổi phiên gác một lần. Đúng 21.00 được chào cờ. Bi giờ buổi tối trên đó hơi bị đông vui. Có nhiều người không còn lạ lẫm với việc đổi phiên gác hay chào cờ nữa nhưng vẫn thường lên đó. Có lẽ đó cũng là vị Hà Nội trong tôi chăng, chỉ Hà Nội mới có!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  5. fandem

    fandem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thích nhất là đường Thanh niên. Chưa ở đâu tôi thấy có một đường phố giống như vậy.
    FANDEM In 1980 family
  6. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    thế dancing_heart đã đi qua lăng Bác vào lúc 7h sang chưa, 7h kém 5 là chào cờ, còn sau đó là đổi gác và các chú ÔMÔ (mấy chú mặc wần áo trắng tinh từ đầu đến chân ấy) lại di diễu hành. Sáng sớm mà nghe mấy bài diễu hành ấy thì phấn chấn lắm, dù hôm trước có mất ngủ hay lo lắng gì vè bài kiểm tra thì cũng tiêu tan hết
    Mình mà là con trai thì...
  7. dancing_heart

    dancing_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Dancing_heart cũng biết là vào buổi sáng sẽ có chào cờ mờ chưa có điều kiện thưởng thức. Cũng lâu lâu rồi chưa lên trên đó để được xem đổi gác và được chào cờ. Buổi sáng chắc hẳn cũng rất tuyệt!

    To the world You may be one person,
    But to one person You may be the world.....
  8. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng được thưởng thức chào cờ buổi sáng rồi, lại đúng hôm đi thi tốt nghiệp chứ, sướng vật.
    Ngày xưa khi còn ở HN, nếu có ai hỏi tớ mùi Hn thế nào thì tớ chịu, chẳng biết trả lời thế nào, bây giờ mà có ai hỏi tớ thì tớ sẽ bắn như liên thanh liên. Mùi Hn là mùi hoa sữa, là những là áo dài trắng thướt tha, mùi sương trong những buổi sáng sớm, vị spicy trong những bát phở, bát bún...
    Nhớ Hn quá đi mất

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  9. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế mà mình cứ tưởng gần đây ở lăng mới có chào cờ chứ, hoá ra có từ lâu rồi à? Chắc tại gần đây mình đi học sớm nên mới biết. Hay là anh pig đi vào ngày đầu tháng nên mới có chào cờ.
    À mà có phải anh tên là PPA không vậy?
    Everything will flow...
  10. Link_lang_tu

    Link_lang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hic..kho cho em qua em cha biet minh cam thay duoc cai gi nua co le la giong nhu ban gi do noi la chua bao gio xa hanoi nen chua thay duoc cam giac xa ,nho hanoi cho nen khong cam nhan duoc het cai vi cua hanoi. Bay gio moi nguoi di choi,di dao Hotay rat dong dac biet la buoi toi thu bay ,nhung oi thoi hit tho khong khi trong lanh thi it ma chi thay hoi nguoi cung khoi xe may thi nhieu

Chia sẻ trang này