1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị Hà Nội !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi vnn123, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không nhớ là có phải đầu tháng không nữa, mà hình như là đúng thì phải, vì mình rời khỏi HN là ngày 14-6, thi tốt nghiệp xong được khoảng 1 tuần thì đi, noi s chung cũng không nhớ rõ lắm. Bây giờ chỉ mong khi nào được về để được chào cờ thôi, ngày xưa chào cờ, năm thì mười hoạ mới chịu hát, bây giờ thì muốn hát cũng không được.
    Mình không phải tên là... cái tên bạn hỏi ấy Chee laan ạ, mình không nhớ là gì nữa nhưng mình không phải tên thế. Thậm chí còn chẳng có chữ nào giống như thế cơ

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  2. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    To heocon2008: Xin lỗi, mình tưởng bạn là một người mà mình chưa từng gặp, chưa từng nói chuyện, nên mình mới nhầm.
    Everything will flow...
  3. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đối với tôi là những buổi sáng sớm đi trên đường Phan Đình Phùng khi mặt trời rọi qua những tán lá dầy làm cho mình có cảm giác đang ở trong rừng thật là tinh khiết và thoải mái.
    Hà Nội đối với tôi là những buổi dạo chơi trên đường Phan Đình Phùng cùng những người bạn thân và cảm thấy mình thật "vĩ đại" khi phát hiện đoạn đường này thật đặc biệt, là phố duy nhất có hai hàng cây trên vỉa hè.
    Hà Nội đối với tôi là những tối thứ bảy ngồi uống nước trên ĐTH nhìn xuống Hồ Gươm, thấy lòng mình thật thanh thản.
    Hà Nội đối với tôi là những đêm 30 ngồi xem bắn pháo hoa bên bờ hồ cùng người bạn thân.
    Hà Nội đối với tôi là những buổi tối đi học thêm về vừa đạp xe vừa cùng bạn bàn tính về tương lai.
  4. yinkamp

    yinkamp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.823
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà nội nằm ở Nhật Tân. Hồi xưa cứ mỗi lần đi đến Nhật Tân đầu tiên là sẽ ngửi thấy mùi Hà nội và sau đó được thưởng thức vị Hà nội.
    Chà chà... giá được về Hà nội, tôi sẽ đến ngay Nhật Tân, mua một con cầy, tóm lấy hai chân, đập bẹt cái đầu nó vào tường (hình như tôi nghe ai đó dạy tôi cách này thì phải) và sau đó thưởng thức vị Hà nội tuơi sống....
    :)
    To: BabyTiger
    Tôi nghe bác nói mà tôi thấy thương cho thân fận mấy chú cún quá đi mất. Bác không có lòng yêu động vật nhỉ. Mà bác cầm 2 chân liệu có làm được cái việc mà người ta vẫn gọi là sát sinh đấy không hả bác?? Có khi con cầy đấy lại chẳng đớp bác mấy fát, fải đi tiêm fòng dại ấy chứ lị. Đọc bài của bác, tôi có cảm giác bác là 1 Con người của chế độ xã hội nguyên thuỷ, chuyên ăn tươi nuốt sống thui à.
    Đối với tui, đấy không bao giờ là hương vị Hà Nội cả!!!
  5. nhatnguyet

    nhatnguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một vài cảm nhận về Hương Vị Hà Nội
    Tôi rất yêu Hà Nội về đêm. Hà Nội về đêm tĩnh lặng và có nhiều thứ ban ngày ta không thể có. Hà Nội về đêm không có bụi bẩn, không có tắc đường, không ồn ào và không có sự oi bức của mùa hè. Cảm nhận về đêm Hà Nội mang lại một nét rất Hà Nội mà không một nơi nào có được. Những con đường nhỏ trải mình bên những bóng cây dưới ánh đèn đêm yếu ớt, lặng lẽ. Hoa lan, hoa sữa đầu mùa bây giờ mới thực sự mang hương thơm tinh khôi, cái đã bị sự náo nhiệt của cuộc sống ban ngày xua tan phần nào.
    Đâu đây leo lắt ánh sáng của quán ăn đóng cửa muộn, vào đêm đông vị ngọt của thìa nước dùng khiến đã đi rồi trong mình vẫn mang hơi ấm. Những đêm hè mát mẻ xoá tan hết nỗi mệt nhọc và nóng bức. Đêm thu mới cảm thấy ý nghĩa đích thực của câu hát " mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió", hương thơm đó theo ta cả trong giấc ngủ, sáng dậy rồi hương vẫn thoảng bên chăn. Những hạt mưa xuân tát nhẹ vào da mặt, mang theo mùi bánh trưng Tết luộc đêm đem lại một cảm nhận về ngày năm mới linh thiêng, một nét đáng yêu mà chỉ Hà Nội mới có. Hà Nội về đêm có chợ hoa Quảng An, nơi những cánh hoa còn ướt sương đêm chỉ có thể nhìn thấy dưới ánh đèn pin. Những bông hoa đẹp nhất của làng hoa Ngọc Hà, Nhật Tân được mang đến đây rồi sau đó được đem đi làm đẹp cho cuộc đời. Bóng tháp rùa cổ kính lung linh dưới ánh trăng đêm, có thể cụ rùa đâu đây đang hồi tưởng về những tháng năm lịch sử. Hồ Tây, hồ điều hoà của thành phố, lặng lẽ ẩn mình trong đêm tối, mộng mơ, êm đềm. Hà Nội đổi mới từng ngày duy chỉ có đêm Hà Nội vẫn còn lại nét đẹp vốn có.
  6. Chee_Laan_new

    Chee_Laan_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sao mình lại là con gái cơ chứ!
    Ui, đêm Hà Nội ... ước gì mình có thể ...
    Everything will flow...
    Được sửa chữa bởi - Chee Laan vào 02/04/2002 03:02
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 vị nữa của HN mà tớ cảm thấy rất nhớ là cái cửa hàng bách hoá tổng hợp ở trên bờ Hồ ấy, ngày xưa người ta hay nói là đến HN mà chưa vào BHTH thì coi như chưa từng tới HN. Từ ngày nó phá đi xây lại tớ chờ từng ngày để được dạo chơi trong đó như ngày xưa đã từng, chỉ tiếc là không chờ kịp mà thôi, bây giờ trông nó như thế nào cũng không biết nữa.
    Chúc những ai đã đang và sắp xa HN sẽ luôn nhớ mãi về HN yêu dấu của chúng ta, chúc những người ở lại luôn luôn và mãi mãi yêu HN, nghe như là thời ngày xưa, bộ đội VN rời xa HN đi kháng chiến ấy nhể
    To Chee Laan: Bạn quen ai thế, tớ là người chưa quen biết nè, mà thôi, nếu có viết thì viết nhắn tin đi, đừng viết trên topic thế này nữa

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN
  8. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chắc tôi sẽ không bao giờ quên được những buổi đứng trên tầng cao nhất của cột cờ ngắm Hà Nội đang dần dần tắt nắng, những chiều mưa mùa hạ có ba đứa dở hơi kẹp trên một cái xe máy và nhằm thẳng những vũng nước to nhất trên đường mà lao vào, trong đó cái đứa cầm lái là tôi, không thèm đeo kính mà cứ phóng vù vù trong mưa,hay những buổi tối ngồi trên tầng thượng nhà Cá mập cùng thằng bạn mới quen, vừa ngắm hồ Gươm về tối vừa buôn đủ thứ chuyện trên đời. Tôi sẽ không bao giờ quên được đâu, chắc chắn...
    ..yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra lăng Bác vào buổi tối để xem đổi gác à? Cũng hay đấy chứ.
    Thế nhưng bạn có bao giờ ra Lăng bác vào buổi sáng sớm hay chiều tối, khi người ta bật các vòi phun để tưới cỏ không? Thật sự là đẹp tuyệt vời. Trông cảnh cứ như là trong tranh vẽ ấy. Cả một quảng trường rộng lớn với hàng trăm, có khi hàng ngàn vòi phun cùng phun bọt nước trắng xoá. Cả một RỪNG CÂY NƯỚC, phải dùng từ như thế thì mới đúng. Khi đó tôi đã không kìm nổi cảm giác muốn lao vào trong rừng nước đó....mặc kệ bị ướt đẫm từ đầu đến chân. Những giọt nước li ti vương lên đầu, lên mặt, mát rượi.
    Đó là cái vị HN đấy.

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
    Được luckyluke42c1 sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 16/05/2003
  10. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Vị của HN là những cơn mưa rào đầu mùa hè, khi bạn lè lưỡi ra liếm những hạt mưa đó .hihi. Vị của Hn là vị lạnh của kem Tràng Tiền vào mùa đông. Mùa đông lạnh như thế, liếm kem , cảm nhận cái lạnh đi vào trong lòng, 1 nụ cười , 1 ánh mắt trao cho bạn, và nhận về 1 nụ cười . Vị của HN là buổi chiều mùa đông, 2 đứa hết sạch cả xiền, chỉ đủ để mua 1 bắp ngô nướng chia 2 (mình tranh nửa to ) Vị của HN ở cả đĩa ốc nóng nữa. Bao nhiêu là thứ.
    Có lần tôi uống 1 tách trà mang tên trà Hà Nội . Chưa bao giờ cảm giác cái gì giống HN như tách trà đó. Nó có vị đắng, ngọt và mát nữa. Nó đưa vào người hơi ấm và cả cái lạnh . Nghe giống quảng cáo trà quá. Có lẽ lúc đó tâm trạng nhiều nên cảm giác trà HN thật là HN.
    When you want it the most there is no easy way out

Chia sẻ trang này