1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị Hà Nội !!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi vnn123, 22/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cleopatra18

    cleopatra18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại thời còn cắp sách đến trường, tối tối cả lũ kéo nhau ra quảng trường lăng Bác, chạy đuổi nhau dọc theo con đường lộng gió, chạy chán chee qua ra trêu mấy chú công an đổi gác:" chú ơi, chú cười đi....." Cả bọn cười vang mà các chú chẳng cười hehehe.....
    Cleopatra
  2. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết thế nào là vị Hà Nội.HN với em chỉ là những bài hát nghe lòng có một cảm giác nhói lên,da diết.Chỉ là những lần lang thang thấy gió vụt qua,thấy lá bay bay,lại nhói nhói,đau đau.Là những cơn mưa giăng giăng rơi rớt trên đường phố.Em thấy giọng người HN hay lắm.Liệu em có biết yêu HN chưa đây?
    Tí tuổi đã ti toe....
  3. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà Nội là khi ta và bạn ta, hai đứa lang thang trên đường HN chán chê rùi, khi dừng lại trên phố Tràng Tiền, đứng bên đường mà ăn một cây kem mát lạnh.
    Kem Tràng Tiền không biết đã có từ bao giờ, nhưng nó đã đi vào câu cửa miệng của người lên thăm HN từ xưa " Đi tầu điện, ăn kem Tràng Tiền"
    Buổi tối mùa này, lên Tràng Tiền sẽ thấy trước cửa hàng kem đông nghịt người, nam thanh nữ tú, đứng ngồi bên xe máy mà thưởng thức những cây kem mát lạnh.
    Xa HN, ăn cây kem lại nhớ Tràng Tiền, nhớ HN vô cùng..........

    Click the picture to know who I am
    Lucky Luke
  4. eXcccp

    eXcccp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ...."cô đơn sấu dụng vào ngõ vắng ...."
    <===+++====+====+++==>​
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Vị HN....Một buổi nhiều nhiều gió,trời mát.Bạn đi lang thang và cảm thấy trong gió một cái gì đó...Cũng là Hà Nội!
    Tí tuổi đã ti toe....
  6. FUTURE_HN

    FUTURE_HN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    1
    Vị Hà Nội,là ngày hôm nay,ngồi trên cao,ngắm dòng người chầm chậm trên đường Thanh Niên và nhìn về quá khứ.Chẳng cần biết ai đó đang nói gì,nghĩ gì,mình chỉ luyên thuyên về HN,như một lời trách móc,như một ký ức xa xôi.Thế đấy,vị Hà Nội là một niềm tự hào vô bờ bến,man mác và nhói đau.Nặng hơn cả tình yêu!
    Vị Hà Nội,là mỗi lần nhâm nhi "Trà Hà Nội",thấy lạ lạ,ngọt ngọt, đấng đắng,không hiểu nổi mình sẽ phải diễn tả cái cảm giác uống nó thế nào.Đối với người yêu HN,mọi thứ,mọi điều,kể cả đơn giản như một cái tên-có HN trong đó,là chứa đựng cả sự trìu mến và yêu thương không nói được thành lời.Không hỏi mình rằng trà HN là gì,không nói rằng trà HN lạ lắm-như là HN vậy...vì có biết gì đâu.Không thể so sánh một thứ rất nhỏ với cả một thành phố 3 triệu dân,hay là bất cứ một một cái gì đó dù rất nhỏ nhoi cũng đều chứa đựng cả tâm hồn HN?Không biết...chẳng bao giờ biết được.Chỉ có hồn Hà Nội,vị Hà Nội,cái nét rất riêng của Hà Nội vẫn tồn tại mà thôi....

    Nơi ấy là Hà Nội..
    Người ấy là người Hà Nội...

  7. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà Nội ư ? chẳng biết nó chính xác là gì nữa cả , chỉ biết rằng cho đến tận bây giờ vẫn nhớ lắm những tiếng tàu điện leng keng , nhớ những lần áp tai vào cột điện để nghe xem tàu sắp đến chưa , nhớ những lần đứng ấm ức vì không nhảy tàu chui theo các anh các chị được vì nhỏ quá .
    Còn giờ đây , cuộc sống cứ cuốn con người ta đi , được cảm nhận nhiều hơn , được biết nhiều hơn nữa Vị của Hà Nội . Chắc là với thời gian sẽ còn được biết thêm nhiều nhiều hơn nữa nhỉ . Nhưng chỉ ưóc rằng không phải là vị đắng , cay , chua , chát mà chỉ có vị ngọt thôi , chỉ vị ngọt thôi .......
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  8. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Vị của Hn bây giờ phong phú hơn nhiều. Kem đã có kem Wall, Susu, Vinamilk.....những cây kem được làm công nghiệp, bọc trong gói nilon in màu hấp dẫn. Hôm rồi mình cùng thằng bạn quay lại trường cấp hai. Hai thằng mua kem ăn, loại kem chanh múc trong thùng ra, phết lên hai miếng bánh xốp trắng phau. Và cả hai thằng cùng sáng mắt lên, sao ngon thế nhỉ. Cũng có thể giải thích là do trời nóng nên tự dưng thấy nó ngon. Nhưng thật khó tìm được cái cảm giác mát lạnh, hehe ngọt ấy, cộng với hương chanh thoang thoảng ở các loại kem bây giờ.
    Hai thằng ăn liền bốn cái kem mỗi thằng. Vừa ăn vừa nhớ lại những kỉ niệm HN hồi cấp hai đó! Đẹp và nhẹ nhàng!
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui. Bác này nói đúng ý em. Đúng vị HN cũng được chứa đựng trong trà HN. Ngọt, mát, đắng, dịu dịu. Thật là khó tả. Thật đúng như HN vậy. Đối với những người yêu HN thì đó là cảm nhận trong tâm hồn mỗi người. Và mỗi người yêu HN trong từng tâm trạng cảm nhận vị HN khác nhau.
    E hèm., vừa ăn kem Tràng Tiền xong cảm nhận vị HN vừa thơm, vừa mát. Buồn thì cảm nhận vị HN đắng đắng, dịu dịu,. Vui thì HN có vị ngọt, lâu tan. ... Thật khó mà tổng hợp.
    Kìa chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn....​
  10. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Vị Hà Nội...Ôi,nhớ làm sao quán nước ven đường,trời mưa lâm thâm,giá rét...một tách trà nóng,một điếu thuốc và một người bạn tri kỉ ngồi bên cạnh...!Còn gì thú vị hơn???
    ...My dreams really wouldn't matter without You...

Chia sẻ trang này