1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị hảo hán Lương Sơn Bạc mà bạn yêu thích nhất?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi winterlight, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vị hảo hán Lương Sơn Bạc mà bạn yêu thích nhất?

    Nói đến Thuỷ Hử chắc mọi người không ai là không biết.
    Vậy bạn thích vị anh hùng hảo hán Lương Sơn nào nhất?
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Tớ thích cái vị thứ 109 ấy.
    Mở hàng cho bác, làm ăn ở đây kém lắm bác ạ
  3. mygo1410

    mygo1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Công nhận box ninh bình chán vãi ,buồn tẻ mà chủ đề của bác lại cũng ko đc hay lắm ,úp giúp
  4. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    to mygo1410 : Tớ cũng công nhận chẳng hay lắm. Tớ chỉ muốn có 1 chỗ để mọi người bày tỏ tình cảm về người hùng mà mình yêu thích (trong Thuỷ Hử)
    Còn Box NB có buồn chán thật, nhưng mỗi người vô đây ít kêu chán đi 1 chút thì Box sẽ đỡ chán đi một chút (phản ứng dây chuyền chăng?)
    to vitcotdn : vị 109 phải chăng là Thác Tháp Thiên Vương Tiều Bảo Chính (Tiều Cái)
    Mình biết ý bạn không phải thế rồi nhưng nhận tiện cũng nói luôn : Tiều Cái không nằm trong số 108 các anh hùng Lương Sơn nhưng lại là 1 trong những người đầu tiên lên Lương Sơn và đã từng là trại chủ Lương Sơn Bạc.
    Nếu so sánh giữa Tiều Cái và Tống Giang (Hô Bảo Nghĩa Tống Công Minh ) thì mình vẫn thích Tiều Cái hơn, ông có chất anh hùng hảo hán hơn hẳn Tống Giang
  5. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên Khôi Tinh - Hô Bảo Nghĩa - Tống Công Minh (Tống Giang)
    Đa số người đọc không có cảm tình với người đứng đầu các anh hùng Lương Sơn Bạc. Có người so sánh "ngu" như Lưu Bị trong Tam quốc. Nhưng xét trên nhiều khía cạnh thì Tống Giang thua xa Lưu Bị. Sự kiện tiêu biểu nhất của Tống Giang trong Thuỷ Hử là giết Diêm Bà Tích.
    Mặc dù vậy, Tống Giang lại luôn được người trong Thuỷ Hử ngưỡng mộ, tôn kính, có lẽ đây chính là do tư tưởng trung quân - một hệ tư tưởng chủ đạo trong chế độ phong kiến trước đây
    Được winterlight sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 26/05/2008
  6. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    TO: Mygo1410
    " Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn tự trong tim?"
    Dẫu cho box ấy có im lìm
    Nhưng chê, nhưng trách có làm nổi lên???
  7. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Trước, sau giờ làm việc nhảy vô box đọc một số thông tin (nhảm), post một số thông tin mình thích (người khác cho la nhảm) nhưng đâu có cần ai đọc, ai reply đâu.
    Cứ để mọi thứ tự nhiên như vốn có của nó
    Không thích nổi (nhất là nổi lều phều)
    PS: Nói tầm phào vậy thôi, chẳng may chạm vào tự ái của ai thì xin lỗi trước vậy.
  8. Ti_a_mo

    Ti_a_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì kính nể Ngô Dụng tiên sinh nhất.
    Còn thì thích nhất Lý Quỳ.
  9. winterlight

    winterlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên Cương Tinh - Ngọc Kỳ Lân Lư Tuấn Nghĩa
    Lư Tuấn Nghĩa, ngoại hiệu là Ngọc Kỳ Lân, người thành Hà Bắc, võ nghệ cao cường, côn quyền không ai địch nổi. Tống Giang nghe danh rất muốn thu nạp, sai Ngô Dụng đi thuyết hàng. Khi về với Lương Sơn, Lư Tuấn nghĩa được xếp ở hàng thứ 2 sau Tống Giang
  10. diachiso

    diachiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Thiên ám tinh - Thạch diện tú - Dương Chí

Chia sẻ trang này