1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vi không thể....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi haiyentina, 06/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Vi không thể....

    Vi không thể nào quên... Vi đã cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, nhưng vẫn không thể. Đã hơn 10 năm trôi qua, những kỷ niệm buồn vui vẫn hiện hữu trong trái tim, trong tâm tưởng và trong những giấc mơ. Sự thật thì tất cả đều đã xa cách, xa cách tình cảm của hai chúng ta và xa cách cả phần địa lý, tất cả rõ mồn một như vậy nhưng sao vi lại không chịu chấp nhận sự thật ấy...
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    10 năm??? Bạn lãng phí thời gian nhiều thế sao? Một cánh cửa khép lại,một cánh cửa khác lại mở ra.....cố gắng lên bạn nhé!
  3. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con người sinh ra lớn lên mà lại không được sống với những yêu thương của mình?.
    Không phải vi đã khép trái tim mình khi mối tình đầu của chúng ta không thành, không phải không có ai ngoài V đến với vi, theo đuổi vi. Với môi trường nơi vi làm việc và sinh sống vi cũng đã có rất nhiều cơ hội tốt đẹp, và vi cũng đã thử "quên một người đàn ông bằng một người đàn ông khác", nhưng vi đã không làm được, vi không có được cảm xúc khi bên người ấy. Cứ đi bên cạnh, cứ nhìn vào người ấy thì hình ảnh của V lại hiện về, vi không thể lừa dối và làm tổn thương đến người khác, vi càng không thể lừa dối chính mình vì như thế vi lại cảm thấy đau đớn hơn.
    Giờ thì chắc V đã có hp mới... còn vi....
  4. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    10 năm . Loại này hết thuốc chữa rùi . Cả nghĩa đen lẫn bóng .
    Thật tình thương bạn này lắm mà chả biết làm sao . Ôi t/y
  5. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Cái gì vốn không thuộc về mình thì chẳng bao giờ là của mình nữa cả. Nhưng vi đã cố chấp nghĩ rằng mọi cố gắng của mình sẽ có thể xoay chuyển được tất cả....
    Vi đã đi thật xa, xa V hàng nghìn cây số... vi đã cố gắng chôn vùi vào công việc, cố gắng tìm kiếm những niềm vui vào những chuyến du lịch v.v.v... nhưng vẫn không thể..... nước mắt vẫn âm thầm lăn dài trên gối mỗi đêm....vi buồn lắm V ạ.... V chẳng bao giờ hiểu và biết được tình cảm vi dành cho V....
  6. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè về... Vi nhớ kem Tràng Tiền, quán nước Hồ Tây.... Đã bao nhiêu năm trôi qua, mỗi dịp trở về vi lại đi qua những nơi ấy, nhưng vi đã không đủ can đảm dừng lại.... trái tim vi đau nhói, vi lái xe lao vút đi thật nhanh...
    Giá như hồi ấy vi thi trượt, giá như hồi ấy vi theo học trường khác thì có lẽ giờ này vi không phải đau khổ, không phải đi xa, không phải một mình cô đơn trên đất khách quê người.
    Vi trốn chạy vì vi sợ khi yêu V vi sẽ phát điên lên mất nếu vi vẫn ở trong bán kính mà vi vẫn có thể chạy đến tìm V mỗi khi vi nhớ V đến không kiểm soát được mình. Vi sợ cái kết cục thảm hại...
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Em trai kia tên Văn à?
  8. Mr_

    Mr_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    10 năm??? Nếu bạn bỏ nó qua 1 bên và sống hết mình tớ tin chắc bạn sẽ quên ngay thôi, tất nhiên không hoàn toàn. Tớ cá với bạn đấy
  9. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tối qua vi lại giật mình tỉnh dậy.... với cùng một giấc mơ ấy.... vi cảm thấy bế tắc... cầm máy lên, có tiếng trả lời nhưng vi không đủ can đảm, vi sẽ vỡ oà mất nếu như vi lên tiếng...
  10. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Không có gì là không thể chỉ là người ta có biết làm cho nó có thể hay không thôi....!
    Sống vì hôm nay, vì ngày mai chứ không ai sống vì quá khứ cả...!
    chúc bạn may mắn...!

Chia sẻ trang này