1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì không xinh ........!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Vì không xinh ........!!!

    Không có một khuôn mặt xinh xắn đáng yêu, ko có 1 vẻ dễ thương, ko có đôi mắt đẹp nụ cười duyên...hớp hồn ngay từ cái nhìn chớp nhoáng đầu tiên....Nó biết!Nhiều lần nó để "người ta" rời xa nó 1 cách lặng lẽ....Ngay từ những năm tháng đầu tiên ấy...nó đã hiểu ...nó đã muốn tự xác định mình là ai...những định nghĩa sai lệch của nó thật buồn cười...Nó ko biết rằng nó đâu có hiểu rõ bản thân nó...Những sự việc nhỏ nhặt xung quanh cũng đáng làm nó lưu tâm...những câu nói của " người đời" cũng làm nó bức xúc đến mức nạp từng từ từng chữ vào đầu....Nó đã phải cô gắng biết bao nhiêu....phải tỏ ra năng nổ và hoàn hảo....phải sôi nổi và tích cực để có được nhiều thứ nó muốn...những lỗi mà nó mắc phải được tha thứ 1 cách dễ dàng thì cũng ko lấy làm khó hiểu...xứng đáng với cống sức mà nó bỏ ra mà.....Nhưng nó đã thấy...1 đứa con gái xinh có được những gì....1 khuôn mặt đáng yêu thiện cảm...chỉ cần nhìn thôi...thì cái sự dễ dàng đã vượt trội nó rồi.....Nó tự nhủ:" Vì ko xinh"..........Vì biết mình ko xinh nên nó đã sống hết mình, sống năng nổ, sống để chẳng bao giờ có ai quên nó.....Vì nó ko xinh nên nó ghét sự nhầm lẫn...nó ghét người ta gọi nó bằng cái tên của kẻ khác....Vì nó ko xinh nên nó đã tạo ra cho mình 1 sự khác biệt...để ko ai gọi nó như " số đông"..... Vì nó ko xinh nên nó biết mình là ai...biết mình phải làm gì...Và nó đã quên đi những cái định nghĩa xưa cũ của nó....Giờ đây, nó tự tin vào chính mình....Vì sẽ chẳng ai quên nó....ko yêu nó....chỉ vì nó ko xinh

    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  2. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    nó cũng vậy .......một thằng bé chẳng có gì làm đặc biệt lắm , thậm chí có thể nói là rất tầm thường cộng với cái vẻ mặt lạnh lùng của nó khiến người ta rất khó gần . Khổ một nỗi nó lại là con nguời đa tình , gặp ai cũng yêu , gặp ai cũng nhớ thế nhưng nó chẳng bao giờ có dc bạn gái cả.... nó tưởng là mọi nguời khinh nó học dốt nên nó lao vào học như một thằng điên và nó đã trở thành giỏi nhất lớp........thế nhưng chẳng có gì thay đổi cả nó vẫn một mình
    Nó quyết định trở thành một con nguời lạnh lùng phớt đời .......khi đó lại có quá nhiều nguời thích nó và nó lại trả thích ai nữa . Nó sống khép kín trong cái thế giới riêng hư ảo của nó và cảm thấy nói chuyện dc với ai đó qủa thật rất khó khăn
    Đến một ngày , cô thiên thần bé nhỏ đã đi vào đời nó . Nó có thể nói chuyện với cô hàng giờ hàng giờ đồng hồ mà ko biết chán .... rồi khi nó quyết dịnh tỏ rõ lòng mình thì cô ta cười và bảo tại sao anh lúc nào cũng là người đến sau ??? nó cười một nụ cười xen lẫn thất vọng và cay đắng .... nó hỏi thiên thân rằng có thể cho nó một nụ hôn dc ko.... nàng gật đầu và đó là lần đầu tiên nó biết dc cảm giác đó
    Sau lần đó nó như thay đổi da thịt nó có thể nói chuyện với bất cứ ai và có khả năng quyến rũ một cách kì lạ đến lạ kì ....
    Nó thầm cảm ơn nàng đã hoàn thành nhiệm vụ của người đầu tiên và thầm cảm ơn cả số phận
    Chưa thấy khi nào đời có ý nghĩa với nó như bây giờ
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, cho anh mượn cái thiên thần bé nhỏ của chú em một hôm cái. Cũng đang muốn thay da đổi thịt đây
  4. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    hahhahaha khó đó anh ơi
    em còn đang tìm lại mà chưa có nữa l
  5. blind_cat

    blind_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng xinh thì ai mà chẳng thích . Nhưng chẳng phải là tất cả . Quan trọng nhất là con người như thế nào . Một tình yêu lâu bền hay không phụ thuộc vào 2 người là những con người như thế nào chứ không phụ thuộc vào ngoại hình của họ . (dĩ nhiên là em nào xinh thì có nhiều người thích . Bình thường thui mà , anh cũng thía nè)
    To live is to die ........ !!!
  6. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Con người cái xinh, cái đẹp nhất chính là tính chân thật và sống thực với lòng mình...! Như vậy là quá đủ rồi bé con ạ!
    Cái vẻ đẹp bên ngoài rồi cũng sẽ nhanh chóng tàn phai... như bông hoa nở rồi cũng đến ngày héo lụy... !
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Oh em rất xinh và dễ thưong đó chứ!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Xinh hay xấu đối với nó ko quan trọng,nó chỉ thấy mình nhìn tạm được may ko khiến người ta bỏ chạy là được.
    Nó cảm thấy nó ko có duyên lắm trong chuyện tình cảm,nó chán,chán thật .Cuối lớp 11 có 1 chuyện cũng liên quan đến t/c mà đến bây h nó chán chẳng muốn iu hay đương gì nữa.Đến bây h sắp thi đại học đồng nghĩa với việc nó sắp phải xa mọi người 1 lần nữa.Chán buồn!,nhưng biết sao được vì đó là tương lai của nó mà!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  9. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Tại sao nó ko nghĩ rằng nó chưa một lần mở rộng cách cửa con tim một lần để cho mọi người có cơ hội bày tỏ tấm lòng ????
    Tại sao nó cứ sống khép kín mình lại mà ko khám phá cuộc sống sôi động quanh nó?
    Nó cứ nhồi đó mà than thân trách phận thì làm sao mà khác đc?
    Hãy làm chủ số phận chứ đừng để số phận làm chủ mình......
    .... bạn ơi nếu bạn thích thì hãy làm ngay việc đó đi !!!!!!
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0

    Tôi thấy "nó" ở đây đang suy nghĩ về mình và những "nó" khác nữa cũng vậy, hầu như là đang viết về mình hay bất mãn một điều gì đó..
    "Nó" ko hiểu cuộc đời như thế hay là tự nhiên sụp đổ trong cuộc sống...nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, những "nó" mà tôi đã gặp ...tôi vẫn luôn cảm thấy rất gần gũi ít ra với cương vị một người bạn hay 1 người trong box...
    "Nó" có thể hơi sụp đổ vì thât vọng một điều gì..nhưng trong mắt những người khác "nó" ở đây vẫn được mọi người quý mến..
    Có thể trong chuyện tình cảm.."nó" gặp điều ko hay hay ko được như ý mình...nhưng ít ra trong bạn bè "nó" cũng chẳng thua kém ai mà còn hơn bao nhiêu người khác nữa...
    "Nó" đừng đòi hỏi quá nhiều..."nó" hãy chân trọng những gì mà nó đang có..rồi sẽ có một ngày "nó" sẽ có tất cả..sẽ hạnh phúc và thấy cuộc sống tuyệt vời hơn bao giờ hết..


    N&L

Chia sẻ trang này