1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì không xinh ........!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trong 4 này nhiều cô cậu bé đáng thương quá nhè
    [​IMG]
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nó không hiểu tại sao cuộc sông bất công vậy .Đi đâu nó cũng bị tưởng nhầm là ai đó nó cảm thấy dường như mình bị lu mờ đi nó không cảm thấy tự tin vào mình nữa.Chẳng lẽ nó giống người ta đế thế có khi người ta lại gọi nó bằng cái tên của ai đó nó cảm thấy phật ý lắm bởi vì nó là nó chứ nó không phai là một ai đó . Đôi khi nó tự hỏi nó có thực sự giông ai đó không nó có phải là bản sao cảu ai đó không ? nó không nghĩ vậy nó muốn người ta nhơ đế nó bằng cái tên của nó .Nó muốn người ta yêu thương nó chứ không phải coi nó như ai đó để thế chỗ và yêu thương nó .Có lần nó hỏi mẹ "mẹ ơi con có giông bạn con không mẹ ?" mẹ nó bảo con chảng giống bạn con chút nào cả mỗi người mỗi vẻ chẳng ai giống ai cả hãy tự tin lên con . Có người nói yêu nó nó sợ người đó yêu nó không thật lòng và nó lo rằng người đó không yêu noc chỉ muốn tìm đế nó để thế chỗ người con gái khác ...
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  3. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn ko hiểu là nó sẽ phải làm zì nữa!? Nó đã hỏi rất nhìu người, nhờ nhất nhìu người tư vấn & luôn nhận được 1 câu trả lời duy nhất như cái tittle của nó, ngoài ra chẳng zì hơn! Nó vẫn biết là như thế! Nhưng nó muốn chứng minh cho người ta hiểu rằng: nó yêu người ta! Nhưng nó kém cỏi, nó ko bít làm zì cả, có người còn bảo nó thiếu kiên nhẫn! Nhg nó biết phải làm zì đâu!

    Now & forever, i'm sure that "i'm always with you"
  4. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Một thằng bé khác đang vào trang nầy đọc bài của một ai đó tên la Mèo Lười mà thấy tức cười ghê , nó cười , cười như điên như dại .... sao mà lắm người giống nó ngày xưa thế???? cứ vào tình yêu là lo là sợ ... nó tự hỏi tại sao cô Mèo Lười ko coi chuyện iu là thế chỗ của ai đó mà lại nghĩ rằng người ta tìm mình để thế chỗ???? rồi nó lại cười , lại tự hỏi sao mà người con gái ấy lại sợ giống bạn mình đến thế , nó thầm nhủ sao nàng ko sống như nàng đã sống , trước khi nàng quên người bạn đó chẳng nhẽ nàng gioóng ai??
    Cứ thế cứ thế bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu nó mà ko có đáp án............ nó đành chờ một người trả lời cho nó thôi ...
  5. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Sống là phải tự tin vào chính mình điều đó nói thì thật dễ nhưng mà làm thì thật khó.Con người chẳng bao giờ bằng lòng với chính mình cả.Chị nghĩ em Hà ko việc gì phải nghĩ suy nghĩ nhiều đâu em ạ.Ai rồi cũng sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình.Chị nghĩ trên đời này ko thiều người để cho ta yêu cả cái quan trọng là ta có nhìn ra người đấy hay ko thôi.
    Ờ có thể với một số người cho rằng nó là người vô duyên là người giả tạo.Nực cười thật nó tự nghĩ nó chẳng làm cái quái gì mà phải bị người ta nói thế cả.Những cái nó ko biết thì nó bảo nó ko biết.Nó nghe mọi người nói gì thì nó chỉ cười thế mà chỉ vì thế mà có người cho rằng nó giả tạo.Chả nhẽ mỗi lần nghe mọi người nói thì nó lại nói như thể rằng nó biết tất cả mọi cái.Quả thực con người đôi lúc thật đáng buồn cười.Nó cười cho cả nó và cả những con người nói nó như vậy.Mà thôi mạng thôi mà tự dưng nó đi chuốc một đống bực mình vào người làm gì thế.Nó ơi nó ngớ ngẩn quá rùi.Dù sao mạng là ảo nhưng người là thật.Trên đời cũng có người tốt với nó mà.
    Lúc nào đó trên đường đời tấp nậpTa vô tình đi bước qua nhauBước lơ đãng để rồi dang dở mấtTâm hồn ta xao động từ lâu
  6. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bi quan vậy nhỉ ???
    Con gái thường quan trọng quá truyện nhan sắc.
    Theo anh meo_luoi87 nên chú ý hơn đến cách nhìn của em với mọi người thay vì cách nhìn của mọi người với em.
    Với những người con trai thông minh thì con gái xinh hay không xinh không khác nhau nhiều lắm.Quan trọng là ở sự duyên dáng,diu dàng tế nhị...
    Em có đủ những điều đó đấy.Vì em thiếu tự tin con trai mới không thấy được điều đó trong em. Em nên vứt bỏ cái vỏ bọc không phải của mình, sống thật với chính mình và vui với những niềm vui , dù là nhỏ nhất chăng nữa.
    Vậy nhé yêu đời lên em ạ
    Từ ngày xa em anh đã để quên con tim...
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Nó cũng chẳng biết nó phải mở rộng lòng mình đến thế nào nữa.Khi lên lớp 12 có lần nó đã có cố "mở rộng" nó tưởng người ta hợp với nó.Nhưng rốt cuộc chẳng ra sao cả.Điều đó làm nó chán.Nó sôi nổi,với bạn bè với nhiều người nhưng nói đến tình yêu nó là đứa trầm lạng nhất.Nó ko than thân nó chỉ thấy cuộc đời bất công cuớp đi người thân thiết nhất của nó.Để đến bây h nó phải băn khoăn đến mức này ở mọi chuyện!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  8. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Nó sao mà bi quan quá vậy ??? nó ko nghĩ rằng có rất nhiều người cũng như nó nhưng họ ko tuyệt vọng đén mức vậy .... họ luôn luôn tin vào cuộc sống và họ ko coi trong chuyện tình cảm cho lắm bởi họ đã tìm thấy con đường đi riêng cho mình ..... họ muốn đi xây dựng đất nước để giúp cho dân đỡ đói khổ , để đất nước thoát khỏi khó khăn và biết đâu đấy !!!
    Trên con đường ấy , họ sẽ tìm đc nửa kia của chính mình
  9. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ mình không xinh bởi vì đối với em không có người con gái nào trong mắt em là xấu cả chỉ có người biết làm mình đẹp và không biết làm mình đẹp thôi . Nói thật tự tin thì em không thiếu em chỉ thiếu lòng tin vào con trai thôi .Từ bé đối với con trai em đã không có mấy lòng tin nhất là khi người ta nói yêu em. Em không thể nào tin một người mà em không hiểu rõ về họ cái gì cũng cần có thời gian .Anh bảo em nên vứt bỏ cái vỏ bọc không phải của mình em không hiểu .Em chẳng có cái vỏ bọc nào hết em luôn sông vui bên mẹ, em yêu mẹ em .Mẹ là lẽ sống của em. Em có thể làm tất cả vì mẹ em có thể không yêu một ai đó nếu mẹ em không muốn có lẽ sẽ có người nói em thật là thụ động nhưng đối với em chỉ cần mẹ muốn em sẽ làm cho dù khó đế đâu đi chăng nữa .Em không sợ thất bại em vui với những gì em có em hanh phúc đấy chứ ! Em cảm ơn anh đã có lời động viên em .
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông yêu bằng mắt,con gái yêu bằng tai,hik,cũng có khi ngược lại
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian

Chia sẻ trang này