1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì không xinh ........!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    " Từ bé đối với con trai em đã không có mấy lòng tin nhất là khi người ta nói yêu em " chà con gái ai cũng nghĩ như meoluoi thì con trai ế hết...
    Mà hình như em bị ám ảnh bởi 1 kỉ niệm buồn nào đó thì phải.Con trai không phải ai cũng vậy mà.Mong em sớm có được niềm tin
     
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Đã từ lâu nó thấy mình hay mặc cảm ở mọi chuyện.Thế đấy,và cũng từ lâu mà chính xác là gần 3 năm rồi,từ ngày ko còn bố,nhà mất đi 1 chỗ dựa của 1 người đàn ông.Cùng là lúc đồng nghĩa với việc mọi việc của nó tự nó quyết định.Và đến lúc nó rất cần có bàn tay của 1 người đàn ông để giúp đỡ mẹ con nó.Nó tự hỏi có phải do như vậy nên nó thấy nó buồn về tình cảm của mình ko?,buồn vì chưa tìm được người yêu,buồn vì nó cần 1 đến tình cảm để có thể như bố ngày nào o?.Nó chẳng biết,nó hay hành động trái ngược 1 mặt nó mở rộng lòng mình vui vẻ,xông xáo,nhưng mặt trái thì nó lại thu hẹp mình vào.Sau những ngày học hành ,vui chơi,trở về nhà nó lại nghĩ nó lại buồn.Nó ko thấy vui gì nữa!,kiểu gì ấy,đâm ra nó hay cáu gắt với mọi người.Chỉ còn 1 cách là nó phải học thật giỏi,phải ngoan hơn nữa,ko phụ lòng bố thế thôi!!!!!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  3. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thằng bé từ lúc nó vào đọc được cái chủ đề này, nó cũng muốn lập tức viết lại nỗi lòng của nó,nhưng vì nó bận bịu với công việc nên nó không thể viết được ngay.Nhưng hôm nay , giờ phút này , nó đã thức đêm để nói lên nỗi lòng của nó. 1 Thằng bé luôn luôn nhiệt tình với mọi người nhưng nó lại không được đáp lại, nó tốt , nó thực sự tốt, nó nghĩ cho mọi người nhiều hơn là nghĩ cho nó, nhà nó nghèo, nó xấu trai , thỉnh thoảng tính nó còn hơi "hâm hấp" . Nhưng bản thân nó thì lúc nào cũng chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười nở trên môi mỗi người xung quanh nó, từ bạn bè nó, ba mẹ nó, chị của nó . Nhưng rồi, tất cả mọi người đều xa lánh nó ,nó không còn bạn bè , nó bị bố nó đuổi khỏi nhà , bây giờ nó đi làm thuê cho người ta, thuê cái nhà khu sinh viên ở . Nó chẳng còn 1 người bạn thân thật sự , tất cả bạn chơi với nó chỉ vì tiền của nó , đến lúc nó không có tiền thì chẳng có lấy 1 người bạn . Mẹ nó mới bị bệnh 3 tháng nay, bây giờ nửa thân bên trái liệt không cử động được nằm liệt 1 chỗ. Nhiều lúc nó muốn thăm mẹ nó, đút cơm cho mẹ nó ăn , xoa bóp chân tay cho mẹ nó nhưng ba nó chửi nó thậm tệ, nó là 1 thằng đàn ông nên tính tự ái rất cao, nó cãi lại , vừa cãi vừa bỏ đi . Bây giờ nó chỉ muốn kiếm được 1 người bạn thân thật sự , 1 người thực sự coi nó là bạn với tất cả tấm lòng . Bản thân nó vốn có 1 người bạn rất thân nhưng vì nó quan tâm đến bạn thân của nó quá, nó bị bạn nó mắng vì quá quan tâm rồi thì người bạn nó coi là chỗ dựa tinh thần duy nhất cũng đã lìa xa nó, thờ ơ với nó. Nhiều lúc nó cảm thấy thiếu thốn tình cảm , nhưng bây giờ nó khác rồi , nó dần dần trở thành 1 người thờ ơ với mọi chuyện, nó chẳng cần bạn , nó đối với người ta như những gì người ta đối với nó . Nó ngồi viết được những dòng này cũng cảm thấy nhẹ nhõm nhiều , nó chỉ mong sớm tích đủ tiền để làm vốn tự mở lấy 1 quán net cho chính nó ... Và bây giờ ! Nó đã đi được 1 nửa con đường mà hiện tại nó đang hướng tới
     
  4. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Thương thay...
    Cuộc đời của nó vậy rồi... chẳng biết phải khuyên nó thế nào... nhưng dù sao là man thì hãy cố lên... vượt qua mọi cái... hãy đứng thẳng, đi thẳng và thẳng đầu mà tiến... kô ngoảnh lại... kô hối tiếc những việc mình làm...! Đó mới đích thực là man!
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  5. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Vâng ! Xin cảm ơn .
    Và nó đã đạt được hơn 1 nửa điều đó rồi . Nó không còn hối tiếc và nó cũng chẳng bao giờ hối hận !
    Nó sẽ chịu trách nhiệm với mọi việc mà nó làm
     
  6. cinta4ever

    cinta4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
                      
                        A Smile On Ur Face Makes Everything Bright.
                                                 -- Saya Cinta Awak --
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nó không biết phải làm sao nữa nó cảm thấy rất bối rối khi ở bên anh nó không hiểu anh yêu nó vì lẽ gì nó không xinh như bao người con gái khác .Nó lại còn không duyên thì anh yêu nó vì lẽ gì nó muốn hỏi anh lắm như không biết phải hỏi anh như thế nào nữa.Chắc chắn anh sẽ nói anh không biết anh chỉ biết anh yêu em .Trùi ui thật là khó giá như anh giúp nó trả lời câu hỏi này như anh nào có biết đâu để mà trả lời nó chứ . Mỗi ngày được nghe thấy giọng nói của anh nó cảm thấy vui nó không biết có phải nó đã yêu anh rồi hay không nhưng mỗi khi nó ở bên anh nó cảm thấy vui biết bao .Anh đem niềm vui đến cho nó nó không còn hay buồn như chước .Bây giờ lúc nào nó cũng có thể cười khi nó nghĩ đến anh nó biết anh cũng....
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  8. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Nó đọc bài của người khác, nó cảm thấy thật vui . Mọi người có những tình cảm thật đẹp đẽ , nó vui lắm, thật sự vui . Nhưng vui 1 hồi thì tự nhiên nó nhó đến bản thân mình , nó cảm thấy lạnh lẽo , 1 sự cô đơn mà nó chẳng bao giờ muốn nghĩ tới. Trước nó cũng muốn cố gắng , đến hôm nay nó nản chí rồi , nó đã xin nghỉ việc , chỉ hết tháng này thôi nó lại ôn thi . Nó muốn về nhà xin lỗi ba nó và được chăm sóc cho người mẹ bị bệnh của nó , nó đang cố sức mình lấy hết can đảm để về nhà , nhưng mà nó vẫn còn cảm thấy 1 sự cô đơn lạnh lẽo thật đáng sợ . Có những lúc nó thật sự muốn khóc , nhưng vì nó là 1 thằng đàn ông nên nó phải kìm nén nỗi lòng của mình và nó khóc mà ko hề có 1 giọt nước mắt , nó khóc trong lòng , nó muốn có 1 người nào đó thông cảm với nó , chia sẻ với nó , và bây giờ nó nghĩ ....... nó muốn được tiếp tục đi học .
     
  9. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nó ơi sao tôi thấy nó lúc nào cũng băn khoăn lo lắng thế này.Có thể nó nghĩ nó ko xinh nó ko duyên nhưng với người khác nó rất đáng yêu và dễ thương đó chứ.Và nó ơi khi yêu khi thương 1 người khác cũng như người khác yêu thương mình nó cứ hãy mang dành hết tình cảm của nó cho người khác.Nếu nó cứ suốt ngày sống trong những câu hỏi tại sao nó sẽ thấy cuộc sống buồn lắm nó ạ.Mà nếu anh thật sự yêu nó thích nó thì nó đừng lo quá đừng hỏi anh nhiều quá,và hãy thấy tự hạnh phúc khi nó đã tìm được tình yêu của mình.Chính nó cũng có lần ko biết bao h yêu hay sao.Nếu nó ở bên cạnh anh thấy hạnh phúc thì cũng chưa chắc nó yêu anh thật sự đâu,hãy để thời gian trả lời ,nó nhé.Và nó cứ sống thật với nó đi cứ sẵn sàng đón nhận tình cảm đi ,đừng băn khoăn quá làm gì!!!!!!!!!!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nó như dở hơi ấy!,chán thật đề ra cái gì cũng ko bao h làm được.Kế hoạch để làm cái gì khi mà nó ko thực hiện.Quyết tâm á,sao khó thế nhỉ.Nó đề ra lịch tự học ở nhà,vậy mà nó chẳng thục hiện được,cứ nghe nhạc rồi đọc chuyện thôi.Hic hic sắp thi đh rồi,nó cứ thế này thì trượt thẳng cẳng mất!
    Dạo này nó thấy nó hiền hơn thì phải,nhưng ở nhà nó vẫn bị gọi là Bi hổ lửa,hic hic sao cho bớt tính nóng nảy này nhỉ.Nó hơi tự tin lên 1 chút rồi đấy,nhưng nó ko hiểu sao nó vẫn ko tìm được người đó nhỉ.Chán thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thanks for giving me-----> My mother!
                                                     _BI_

Chia sẻ trang này