1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì không xinh ........!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gundame_wing

    gundame_wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Hic hic sao mà nó than nhiều quá dzậy? Nó có biết rằng chỉ cần nó có niềm tin là nó có thể thực hiện đc giấc mơ của nó ko?
    ngay cả em mèo lười còn đc nữa là nó cố lên TigerFire
  2. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của "mèo lười "mà nó thấy sao mà mèo mang nhiều suy nghĩ đến vậy/tại sao cứ phải nghĩ rằng ,mình ko xinh ,mình ko đáng yêu và dễ thương như người khác chứ nhỉ?Tại sao nó ko nghĩ rằng trong con người nó ,trong tính cách của nó có thể có nhiều cái đáng quý hơn là những nét đẹp bề ngoài kia.Tui chưa gặp nó bao giờ nhưng đọc những bài nó viết ,nói chuyện điên thoại với nó một lần ko hiểu sao tui lai thấy quý nó ngay.Thế đấy ,đừng bao giờ có những suy nghĩ như thế nữa,chắc nó sẽ vui vẻ hơn.(nói với người ta nhưng ban thân nó cũng ko bít được có phải nó đang nói với chính mình ko?)Thui thì chúc cho cả nó và mọi người luôn vui vẻ/
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nghe lèng tèng phèng tất cả ý kiến và cả riêng bài viết của em mèo...hình như em này chưa được anh nào cưa bao giờ hay sao ấy...thế mà nói cứ như là chả còn gì giá trị bản thân nữa
    Nếu cảm thấy bất mãn...qua đây yêu anh
    N&L
  4. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nếu không còn ai để yêu nhất định em sẽ yêu anh nhưng đối với em bây giờ tình yêu la f cái gì đó quá xa vời em cảm thây yêu chẳng có ý nghĩa gì hết nên tình yêu đối với em nên chấm dứt có lẽ se khiến cho ai đó không hận em chỉ thế thôi anh ạ .Trên đời này lãng mạng là gì chứ em căm ghét nó chẳng có gì cả yêu ư không never love
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  5. alone_black_cat

    alone_black_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó mới nhận ra tình yêu đối với nó là điều có thể sao .Nó không biết phải yêu người ta như thế nào mà không muốn người ta hận mình .Nó biết nó làm cho người ta buồn rất nhiều nhưng nó xin lỗi người ta nó biết nó luôn sai nó không bao giơ đúng nó chẳng là gì cả .Nó thật là ngu nó chỉ nghĩ cho nó mà nó không nghĩ đến người ta nó là đứa tồi tệm mà .
    Tôi sẽ yêu người bình thường nhất
    Tôi sẽ yêu ngươi nào thực chất hiểu lòng tôi
    " will you still love me tomorrow ?
    If i have wish i will wish you beside me! "
     
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0

    Nó ơi chị bảo nó nhé.Nó đừng băn khoăn nữa,cứ mãi thế này chính người ta cũng sẽ nghĩ nó ko thật và cả bạn thân nó cũng thấy buồn.Cuộc sống luôn thay đổi,mai nó thấy cái này buồn nhưng ngày kia nó thấy nó lại vui.CHị cũng o dám khuyên bé nhiều vì chị cũng hay có kiểu tâm trạng đó.Nhưng về chuyện tình cảm nó nên tin vào chính nó,tin vào anh,và nó cố sống sao cho thật với nó sống hết mình cho tình cảm đó nếu nó đã nghĩ kĩ đó là tình yêu.Nó nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Con Ye^u Me. Nha^'t Tre^n Doi`!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                       _Bi con cua me_
  7. gaubong1

    gaubong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Anh lovelinh2 àh!Cái từ "em này"ở trong câu nói của anh dang chỉ em nào vậy ạh?
    doi la cai dinh
    tinh la cai que
    anh ma loe ngoe
    la em dap chet!
  8. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đến bi h mới đọc được cái topic hay ho này đấy......
    Nói chung thì ngoại hình không phải là tất cả, ai cũng nói thế. Nhưng, lại nhưng ạh! Thía này nhé, ngoại hình cũng làm cản trở nhiều cái lắm. Ví dụ như cái nghề sau này của em ý, không có ngoại hình thì coi như là vứt --------------> em ơi về nhà nằm ngủ cho đỡ phiền nhá! Còn nếu có thì coi như là okie ngay. Đấy là nói về sự nghiệp (Với em, sự nghiệp bao h cũng lên hàng đầu, nên em nhắc đến cái này đầu tiên.) Lần đầu tiên mà ngoại hình cũng nằm trong năng lực của mình. Vì, nếu có một ngoại hình bắt mắt thì....mấy ông sếp sộp sộp lại mắc vào "mĩ nhân kế" rùi sa bẫy.... Tay cứ gọi là kí roẹt roẹt mà chẳng hỉu mình đang kí giấy bán nhà hay....cái giè nữa..... Đấy...........Còn với những nghề khác thì......Chịu, em kô bít.... Đòi hỏi thì cũng đòi hỏi nhìu cái. Nhưng, không hỉu sao bi h đọc báo em toàn thấy....yêu cầu ngoại hình khá, giao tiếp tốt.... Đấy... Mà ở đời, có phải là ai cũng có thể có ngoại hình được gọi là khá chứ ah?
    Còn có những người với T/y lên trên hết thì.....hehe, cái nỗi mặc cảm về ngoại hình làm cho người ta phải ghen đó. Mà con gái mà ghen thì kin phải bít rùi, mọi người nhờ. Từ ghen rồi dẫn đến thiếu tự tin. Lúc nào cũng phải nghĩ xem, anh ấy yêu mình vì cái gì, mình có xinh đâu mà anh ấy yêu....Vân vân.....Đủ thứ, đầu óc của con gái mà. Từ những chuyện đơn giản rất dễ dẫn đến chuyện phức tạp rắc rối. Rồi vì thế mà t/y rất dễ đổ vỡ. Hehe, mọi người chắc là cũng xem phim "Cơn lốc tình yêu" chứ. Cái laọi trà giảm béo gì gì đó. Rồi ông giám đốc với bà vợ....Đấy. Đổ vỡ cả chuyẹng ia đình của người ta ấy chứ đừng nói gì là.........yêu không. Hehe, mà hình như em hơi lan man roài thì phải
    Thôi, kết luận nè. Nói chung là ý. Ngoài ngoại hình ra thì....mình cũng còn nhiều thứ khác mà. Lúc nào cũng nhủ rằng: người ta yêu vì mình là mình, chứ không phải vì vẻ bên ngoài của mình -------> người ta yêu mình thật lòng. Cái khoản này thì bạn sẽ sướng hơn mấy người xinh xinh đó. Vì lúc đó, bạn sẽ lại phải ngồi tự hỏi rằng, không hỉu anh ý yêu vẻ bề ngoài hay bên trong mình nhờ ........... (hihi, con gái là thế đó, thế nào cũng suy nghĩ lung tung được).....Một người con gái quyến rũ thì đó là một người con gái thông minh, hài hước....lúc nào cũng cười, sống bằng trái tim của mình và sống thật lòng. Hãy cố gắng rèn luyện mấy cái tính trên, đảm bảo, hehe, ối anh theo chứ đừng nói gì cả....Bởi vì, dù sao, tất cả mọi vật chất sẽ trở về với cát bụi, thứ còn lại chỉ là tâm hồn bên trong con người mình. Vậy ổn chưa nhỉ?
    Mà công nhận chuyện xinh xấu ảnh hưởng hơi bị nhiều tới quan niệm của mọi người đấy nhỉ? Cũng tại người Việt trẻ thiếu tự tin hơi bị nhìu, chứ em thấy bọn nước ngoài ít có mấy người ngồi suy ngẫm lung tung mấy cái chuyện bên ngoài này lắm. Lúc nào, làm gì mà nó cảm thấy mình thoải mái nhất thì nó làm. Chứ..... Hơ hơ, mà cũng kô bít được. Hồi năm ngoái, em cũng hay để ý đến ngoại hình của mình lắm....Suốt ngày ngồi nghĩ, kô hiểu nếu anh ý nhận ra rằng mình xấu lắm, kô xinh thì sao nhỉ? Liệu anh ý có còn yêu mình....Rồi thì là, bên cạnh anh ý có bao nhiêu chị xinh, sao anh ý không yêu.....Hehe....đến lúc được anh ý cho mình thấy rằng, mình hơn mấy chị ý ở những điểm nào....mà điểm quan trọng nhất, đó là trái tim anh ý chọn mình....Thì lại thấy vui vui. Mình nhỏ bé, nhưng lại có ý nghĩa với một con người, vậy thì ngoại hình có là cái gì?
    Thui, em stop đây....(mặc dù còn muốn viết tiếp)
    Chúc mọi người vui vẻ.....
    [​IMG]
  9. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Chắc là anh ấy có ý đồ gì rồi G ơi , em phải cẩn thận nhá , mà em đang tự chê hay tự khen mình thế này nhỉhehe
    Khong yeu nhung ke yeu minh , lai yeu nhung ke nhin minh tho o
    <FONT color=#ffffff face="Verdana, Arial, Helvetica,
  10. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Nó đang rất hạnh phúc với tình yêu của nó, nhưng nó đang nhận ra có 1 cái zì đó đang ngăn cản tình yêu của nó!Nó quay đầu lại và nhận ra rằng 2 kì thi sắp đến gần!Nó bít rằng nó ko thể gần người iu mình như mọi khi!Mong rằng người iu nó sẽ hiểu cho nó!Quanh đi quẩn lại chỉ còn 3 tháng!Nó biết là nó cũng ko còn zì để học thêm nữa, nhưng mọi người nhà nó bắt nó phải học thì nó cũng đành học!Nó ko muốn phải dùng đến câu "Học tài thi phận" như 1 lời chữa cháy!Nếu có, đó sẽ chỉ là lới an ủi cho những người bạn của nó mà thui!Còn nó thì ko, nó ko có quyền trượt!Nó đành phải cố gắng!Khi iu nhau, xa nhau 1 ngày cũng là wá dài, chứ đừng nói là 3 tháng!Mong rằng người nó iu sẽ hiểu cho nó!

    Now &amp; forever, i'm sure that "i'm always with you"

Chia sẻ trang này