1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì không xinh ........!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới gặp được bạn của nó trên net. Hôm nay nó được chat với bạn của nó,người mà nó quan tâm nhất . Thế mà chỉ một câu nói đơn giản mà bạn của nó Bye nó , không thèm trả lời nó , nó đau lắm . Vì nó thấy nó không yêu cầu điều gì, chỉ muốn bạn của nó để nó giữ lại một người bạn thân, hay một người bạn thân trong trí nhớ của nó cũng được. Vậy mà bạn của nó coi nó chẳng là cái gì, đã hơn 2 năm quen biết, chơi với nhau nhiều, tâm sự với nhau nhiều , nó chẳng biết đã làm gì để bạn nó ghét nó . Nhưng bạn nó đã thật sự ghét nó rồi ! Nó ước gì thời gian quay trở lại , nó thà rằng không quen người bạn đó chứ không hề muốn để lại một nỗi đau trong lòng ............
    Mong người bạn của nó hiểu cho nó, suy nghĩ của nó bây giờ đơn giản hơn bạn nó nghĩ nhiều
     
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi học thêm về, bỗng gặp thằng bạn đang đèo một "em". Trời đất ơi, theo thẩm mĩ của mình thì em này xấu, xấu dưới mức xấu luôn. Lùn này, đen này, mà đấy chỉ là cái xấu phụ thôi nhá. Còn cái xấu chính là cái mặt thì chắc ko nên nói ra. Mà thằng bạn mình thì. Đẹp trai, cao ráo, học giỏi, chơi giỏi, thật là một trời một vực. 2 người bằng tuổi nhau nữa chứ. Đúng là ko thể hiểu nổi. Hôm nay hỏi mới biết "em" này tính rất hay, thế là thằng bạn mình thích thôi, đơn giản thật. Thế mà còn có người chẳng chịu thông suốt, suốt ngày đi than vãn linh tinh. Muốn người ta thương hại mình à, hay muốn Bụt hiện ra?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  3. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ở đời xấu ko còn tạm được chứ vừa xấu vừa thô lại còn vô văn hoá thì pó tay thôi
    nhiều người ko xinh nhưng họ biết cách gây chú ý đấy chứ
    mà ở đây mọi người đang bàn về cái gì thế đọc chả thấy liên quan gì đến tên của chủ đề cạ
    [​IMG]
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Nó hỏi anh " anh có yêu em không ? " tuy biết câu trả lời nhưng nó vẫn hỏi anh một câu hỏi mà nó cứ hỏi đi hỏi lại mãi .Nó biết anh yêu nó nhưng nó phải làm thế nào để đáp lại tinh cảm đấy đây nó với anh tuy hay có xích mích nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi .Anh ơi! nó trẻ con quá phải không ? anh hỏi nó có ghen không thì nó bảo nó không ghen vì nó đặt niềm tin nơi anh nó sẽ tin anh và nó mong niềm tin ấy sẽ không bao giờ phai nhạt mà niềm tin ấy luôn được xây dựng bỏi tình yêu của anh và nó . Anh có biết không đôi khi nó tự hỏi vì sao nó yêu anh lúc đầu nó cũng không biết đâu nhưng rồi nó biết nó yêu anh vì anh luôn ở bên nó luôn giúp nó vượt qua nọi trắc trở anh có biết nó hãnh diện biết bao khi nó có anh nó khoe với bạn bè thân của nó ai cũng vui cho nó và mọi người nói ''" tao vui lăm chưa bao giờ tao thấy mày vui như bây giờ" cảm ơn mọi người nhiều Nhím xù Vẹt già Khủng long cảm ơn các bạn đã ủng hôn cho nó .Nó sẽ không thay đổi đâu nó yêu cả người ấy và các bạn hãy tin vào nó nhé !!!!
    Will you still love me tomorrow ?​
    when i see him ,i feel the joy deep insied me, like a pilyrim who is lost and finds the right way at last​
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay nó và anh luôn cãi nhau.Từ khi có sự xuất hiện của một người khác.Nó giận anh bởi vì nó tưởng anh không ở bên nó thì anh sẽ đi học như anh nói . Nhưng có ai mà ngờ đâu anh lại đi với đứa con gái đó.Nó cứ nghĩ hai người là bạn nên không có vấn đề gì. Nhưng anh luôn khiên nó hiểu khác đi. Nó buồn nó tủi vì chẳng hiểu tại sao anh luôn bênh người con gái đó . Anh nói anh vẫn yêu nó nhưng nó cũng chẳng biết có thật hay không? Nó nói với mẹ thì mẹ bảo "chắc chắn chúng nó có vấn đề rồi con ơi ". Lúc nghe mẹ nói vậy thì trong lòng nó tan nát và buồn vô cùng tận. Nó phải đăng kí đi học tiếng anh để lấp đi khoảng thời gian khong có anh thế mà nó lại phát hện ra anh không đi học mà đi với người ấy nó luồn lắm .Có thể nó không xin xắn dễ thương như người ấy nhưng nó cũng có lòng tự trong cua nó .Tại sao anh đi chơi với người ấy lại để nó thấy làm gì cơ chứ .Anh làm nó buồn lắm.Nó chẳng biết nó có sai lầm khi nó quyết đinh yêu anh hay không? Nhưng những lúc ở bên anh nó rất vui và hạnh phúc tuy không phải lúc nào cung vây

Chia sẻ trang này