1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì Linh lãng mạn quá , tôi không định lừa Linh đâu mà !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanhphuclaanh, 23/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhphuclaanh

    hanhphuclaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vì Linh lãng mạn quá , tôi không định lừa Linh đâu mà !

    Linh , tôi mong rằng Linh sẽ có lúc đọc được những dòng chữ này , để hiêu tôi và đừng trách tôi .
    Tháng 9 năm ngoái , một ngày đẹp trời , tôi vào Chat Room của Yahoo và tìm những baby để trò chuyện giết thời gian . Tôi không thích và không tin thứ tình cảm ( cả tình bạn lẫn tình yêu )trên mạng bao giờ , nên rất ít khi tôi vào room tìm bạn , chỉ thỉnh thoảng nổi hứng chọc ghẹo , chat một lần rồi thôi . Lần ấy tôi ngồi từ 4h chiều , đến 6h đã mỏi rã rời cả tay và mụ mị đầu óc bởi những thông tin về những em bé chảnh chảnh đầy nhan nhản trên mạng . Đang định về thì chợt trong room của tôi có một cái nick . "Hoamihottrongmuatn" ! Aha , thêm một em lãng mạn rồi đây . Chắc là em có gu nhạc bình thường , khuôn mặt cũng bình thường , thân hình nữ tính và ... , thôi khỏi mất công suy đoán , mần quen thôi nào !
    -chào em
    -chào anh
    -em là fan của Hồng Nhung à?
    -sao anh biết ?
    - em ở Thái Nguyên a ?
    -trời , anh hay thật đấy , anh là thầy bói á ?
    Haha , tôi chợt cảm thấy mến cô bé này lạ , cô nàng có vẻ ngây thơ quá , cái ngây thơ của bọn con gái cứ nhấp nháy tín hiệu cho người khác biết về mình nhưng lại giả bộ ngạc nhiên khi họ nói ra những điều đó . Nhưng tôi đã mệt mỏi và đành nói cho qua chuyện vài câu với em rồi add nick em vao list , chỉ để lấy lòng em mà thôi .
    2 hay 3 tuần saugì đó , tôi lại lên mạng giờ đó và chẳng có bạn bè online , chỉ thấy nick em sáng . Tôi , tất nhiên đã quên phéng mất em là ai nhưng tôi đang nhàn cư vi bất thiện nên đành gọi em và , rất thành thật , tôi xin lỗi vì đã không nhớ nhiều lắm về em . Sau khi đã hết lời xin lỗi , dỗ dành , chọc cười , tôi phát hiện ra em vẫn nhố về tôi và mong gặp lại tôi . Với tinh thần hiệp sĩ , tôi hứa với em , tôi sẽ là người bạn chân thành mãi mãi của em . Haha , cái trò hứa hẹn này thì chắc những ai từng chat chit cũng biết là chả ra làm sao rồi phải không , và tôi cũng không hi vọng em sẽ tin . Nhưng em đã tin tôi .
    Tôi tiếp tục ba hoa về khả năng làm thầy bói của mình , rằng em là người lãng mạn phải không , em thích thơ ca và âm nhạc , đúng chứ , ngoài ra em còn thích cả phim Hàn Quốc lẫn xoài chấm mắm ruốc chứ gì . Hà hà , tất nhiên là em thích tất cả những thứ ấy , và em bắt đầu thấy ấn tượng vế mình rồi đây . Sau đó tôi lòe em về tôi . Nào là , tôi là sinh viên Kiến Trúc năm cuối , đi làm ầm ầm , đồng thời đang lên mạng để tìm học bổng du học .
    Tôi kết thúc cuộc nói chuyện với em vào 8h tối sau khi hẹn 12 giờ đêm nay chat tiếp . Thật ngu ngốc không hiểu vì sao tôi lại phải cố tỏ ra là mình rất quan tâm đến em như thế nhỉ ???
    12h đêm . Tôi lò dò lên mạng tìm em . Thấy mình ngu ngốc không thể tưởng . Không thấy em đâu , thì ra em chưa download yahoo messenger vào máy . Chúng tôi đành chat với nhau bằng ... mail . Tôi gửi cho em 1 dòng ở chỗ subject , em lại gửi lại cho tôi tương tự . Mặc dù tôi chỉ cách cho em download rất chi tiết , em vẫn loay hoay mãi tới 4h sáng . Đêm đó tôi mệt và ngủ lăn quay , lòng chưa nguôi nỗi ấm ức về em . Tôi đang làm cái quái gì thế nhỉ ? Tôi là một đứa con gái cơ mà !
  2. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cũ như trái đất!

    Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy
    Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu
  3. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang nguỵ biện đấy, ko phải là Linh quá lãng mạn mà là bạn đã không chân thật với Linh đấy thôi. Có thể cô ấy tin bạn hoặc cũng có thể cô ấy quá ngây thơ hoặc giả vờ ngây thơ. Tình cảm trên mạng không đáng tin hay những con người trên mạng luôn thích lừa dối người khác và nghĩ rằng ai cũng thế nhỉ. Lãng mạn theo bạn = tin những lời trên mạng phải không bạn?
    [size = 6]Cuộc đời sao như dòng sông...[/size=6]
  4. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vớ vỉn!!!Hic khó chịu là cái em ngây thơ kia lại có cái tên hay dã man của mình!!!
    "A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out."
    "A friend is someone who is there for you when he'd rather be anywhere else."
  5. focus

    focus Guest

    Nhảm thật, cứ như là chuyên giữa lesbian ấy nhỉ
    Cuoi` len di, hanh. phuc' se~ mim~ cuoi`
  6. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    cái thứ tình cảm đó thì có gì đâu quá chi là BT bạn ạ!
    đọc thì thấy bạn vẫn còn gà con trong tình yêu lắm
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Huhu... tui cũng hay giả trai lắm, may mờ chưa gây nên vụ gì tai hại!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  8. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    heeeeeeee! nhở đâu tai hại mà ko bít thì sao
    yêu là mất trong nhà một ít ^_^
    vì mấy khi yêu mà chắc được yêu [/size=27]
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hô, nhỡ đâu em í cũng cải trang , một thằng ku giả gái chẳng hạn. Đùa thôi , Ko có gì đâu ! Quen thêm một ng` bạn cũng tốt chứ sao, chẳng nhất thiết là gái or trai, tốt nhất là em nên nói ra đi, hơn đấy ! Vui vẻ nhé, con con thôi mà

    Fantomat
    Ngày đó sẽ không xa xôi và chúng ta sẽ là người chiến thắng
  10. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    nếu ai mà cũng cái kiểu như u,thì chắc cái mạng cũng lộn tùng phèo,dù tin hay kô tin,nhưng loè người khác quá mức như vậy thì hơi bị..lố đấy!
    thực ra cũng chả có gì nghiêm trọng,mỗi người một nơi.chắc cô bé kia cũng kô dành quá nhiều tình cảm cho u đâu mà lo!
    tôi thỉnh thoảng cũng chui vào room chát,chả có ý định lừa ai,chỉ cho vui thôi mà,nhưng có những lúc gặp được những người bạn rất tuyệt,chia sẻ với mình những nỗi bực dọc,những niềmvui
    hey,hãy trung thực đi,bạn sẽ kô fải hối tiếc đâu mà!


    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang...

Chia sẻ trang này