1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VỊ MINH SƯ PHẬT GIÁO

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi whiteclouds, 16/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ rằng đã đọc nhiều chuyện đại loại như khi anh em nhà Wright cố gắng phát minh ra máy bay thì rất nhiều người ngoan đạo cản trở. Họ cho rằng phép "thần cảnh thông" đó chỉ dành cho Chúa và các vị Thiên Thần.
    Có thể rằng những chuyện đó là tuyên truyền để nói xấu Đạo Thiên Chúa.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 18/10/2008
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thì bây giờ các người ngồi trên máy bay được gọi là thượng đế đó mà.
  3. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đố ông động vật có vú nào biết bay?
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    con Dơi.
  5. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Khách hàng là... rượu đế!
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con dơi có thiên nhĩ thông đấy!
  7. Chakra

    Chakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đùa tí, nữ tiếp viên hàng không!
  8. wildcard

    wildcard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào lướt qua một số chủ điểm của các bạn về phật học, thấy các bạn đa thư ... (hi hi, nhưng chưa loạn ngôn) và nghiên cứu nội điển thâm sâu quá. Tôi có đọc qua một quyển tiểu luận nhỏ và rất tâm đắc với nó, đó là cuốn "Lưới trời ai dệt" của Nguyễn Tường Bách. Không biết đã có bạn nào đọc cuốn đó chưa? Rất hay và sáng sủa cho những ai muốn nhập môn trong khi đầu óc lại trót chứa đầy lô-gic Âu Tây (tôi nghĩ trong các anh chị em mình quá nhiều là những người được sống và học tập dưới mái trường xã hội chủ nghĩa thưòng loanh quanh với mỗi một chủ thuyết Mác-Lê), lại đủ sâu cho những ai muốn đào bới thêm, vì rất nhiều trang sách lại có thể coi là những công án hiện đại.
    Văn phong của bác Bách này cũng rất duyên dáng và đầy xúc cảm, viết về một đề tài khó khăn mà cứ nhẹ nhàng như dạo chơi, tôi cho đây cũng là một cách tự ấn chứng riêng của bậc trưởng thượng vậy.
    Nếu bạn nào muốn đọc mà kô tìm được nó ở hiệu sách thì xin liên hệ với tôi nhé, tôi sẽ gửi tặng bản scan qua email.
    Vài lời thân ái, ai thấy có hùng tâm tráng chí đột nhiên phát khởi xin phản hồi lại, vãn sinh xin vô cùng phấn khởi mà thù tiếp.
  9. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bác Bách để lại nhiều xúc cảm cho tri thức trẻ lắm.
    tớ chưa đọc quấn đó nhưng hồi đọc Đạo Vật Lý và Cái vô hạn trong lòng bàn tay thì thấy sốn sang khấp khởi, cho đến hôm đọc Đối diện cuộc đời thì tràn đầy ngạc nhiên.
    Lưới trời ai dệt vậy?
  10. wildcard

    wildcard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    He he, nghe nói là Indra dệt. Sau đó thì tôi dệt, bạn dệt ...

Chia sẻ trang này