1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi goodman180, 06/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. goodman180

    goodman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    "Vì một lần yêu mà dốc hết thơ ngây tâm hồn"

    Mọi người thế nào? với tôi, mối tình đầu thì đúng là như vậy.. chẳng suy tính, ko để ý đến những điều bạn bè nói về mối tình của tôi, chỉ cần nghĩ đến nàng là tôi cảm thấy vui rồi! Chúng tôi một người HN, một người SG, bình thường 1 năm chỉ gặp nhau 2 lần, và mỗi lần chỉ là 15 ngày, bạn bè nói tình yêu đó lãng mãn quá, chẳng thực tế nhưng tôi ko để ý ko quan tâm đơn giản vì tôi yêu. Mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là viết một bức thư cho nàng, tối trước khi đi ngủ lại viết 1 lá nữa, chưa kể đến những cái mail viết trong ngày, và đó là niềm vui của tôi! Vui vì được yêu vui mỗi khi được kể những điều mình vừa làm với nàng.. và việc đầu tiên trong ngày thứ 2 đầu tuần là đi gửi 14 lá thư đó vào SG. Dù đang đi chơi với bạn bè rất vui nhưng nếu hôm đó là thứ 7, và đã đến 10h thì tôi cũng về, về để gọi cho nàng và được nghe giọng của nàng, tôi ko cảm thấy đó là nghĩa vụ mà đó là niềm vui của tôi! Và đều đặn mỗi tối trước khi ngủ tôi được và mong được nghe "anh àh, em nè.. anh ngủ sớm nghen, hông thức muộn đâu!!!". Năm nàng chuẩn bị thi đh, tôi cũng như một người chuẩn bị đi thi vậy, sau giờ học ở lớp, sau giờ làm tôi lại lên những trung tâm luyện thi để mượn một ai đó bài học hôm đó của họ để photo và gửi vào SG cho nàng, vì nàng muốn thi 1 trường đh ngoài HN này.. đêm đêm tôi lên mạng ngồi một mình và đợi mỗi khi học thấy mệt nàng sẽ vào nói chuyện với tôi.. và rồi lại ngồi đợi, hôm nào cũng vậy, giấc ngủ của tôi bắt đầu lúc 5h sáng khi nàng đã đi ngủ, thực sự thì tôi chẳng khác gì một cậu học trò chuẩn bị thi đh dù khi đó tôi đã là sv năm thứ 2 rồi!!! Mối tình đầu đó của tôi đến cũng rất nhẹ nhàng, yêu cũng rất nhẹ nhàng và chia tay cũng vậy, dù có hơi cay đắng. Ngày sinh nhật, tôi nhận được một dây đeo chìa khoá có tên tôi + trái tim + tên nàng.. 7h tối nàng gọi điện ra chúc mừng sn và 12h đêm nàng lại gọi điện ra và "em ko muốn mất anh, anh sẽ luôn là một người anh trai môt người bạn thân bên em nhé!" và lý do là "nếu chúng ta như bao ngưòi khác, ngày nào cũng được ở gần nhau có lẽ tình yêu chẳng đẹp và lãng mãn thế này đâu anh nhỉ?".. Dù đã chia tay nhưng mỗi khi sắp ra chơi HN nàng đều nói "em ra đó chỉ muốn đi chơi với anh thôi, em sợ ngày nào đó anh có người mới, em.." và tôi đã ko "dám yêu" một ai khác nữa vì sợ khi nàng ra HN chơi sẽ ko có tôi bên cạnh.. 3 năm tôi đã sống như vậy, ko "dám yêu" một ai khác dù có rất nhiều cơ hội và ko ít người con gái đến với tôi.. Và đến tận cuối năm trước (3 năm sau khi chia tay), mối tình đầu chỉ còn là kỷ niệm đẹp chứ không còn là "hi vọng hão huyền" khi mà tôi nhận ra tôi đã lại yêu, yêu một người, nhưng khi tôi nhận ra thì cũng là lúc người đó đi xa, cái điều mà trong 2 năm người đó ở bên cạnh tôi, muốn tôi nói ra thì tôi lại ko..!!!
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    hè hè , lần đầu thôi , chưa nhằm nhò gì đâu . Thêm vài lần nữa đảm bảo chú sẽ thành " già và gian ác " như ai ngay
  3. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong thấy mình lại có thể yêu ...như chưa yêu lần nào ...
  4. TraHoaNu

    TraHoaNu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    1
    Biết nói thế nào nhỉ ?
    Có thể chuyện của tôi cũng giống một phần của bạn,cũng người Bắc, kẻ Nam nhưng đổi ngược vai trò với bạn và cô ấy .
    Chúng tôi cùng làm việc chung trên một diễn đàn nên quen nhau, rồi với sự vun đắp của bạn bè trên net mà cuối cùng cũng trở thành ox-bx với nhau . Chuyện tưởng như đùa ấy cuối cùng cũng biến thành thật với những dòng tin nhắn mỗi sáng thức dậy, những cuộc điện thoại đường dài trong đêm .
    Bạn bè quen biết của 2 chúng tôi thì ủng hộ , còn bạn bè tôi thì lại phản đối kịch liệt, cho tôi mơ mộng hão huyền, xa xôi trong khi những người ở gần nhau có khi cũng chẳng đi đến đâu.
    Nhưng tôi vẫn hi vọng vào tình cảm ấy, hi vọng vào người con trai đầu tiên mình đặt tình cảm hơn mức bạn bè và làm hết sức mình vì điều đó .
    Nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên nên ... cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu .
    Nhiều lúc tôi thầm trách anh sao lấy đi mất nụ cười vô tư của tôi, nhưng dù sao điều đó cũng giúp tôi trưởng thành hơn .
    Chỉ buồn cho bản thân mỗi khi miệng cười tươi lắm mà mắt vẫn ko cười được như xưa .
    Chuyện xưa tôi sắp xếp vào kí ức, coi nó như một kỉ niệm đẹp của một thời lãng mạn để mỗi khi nhớ lại cũng thấy vui .
    Chúng tôi lại là bạn .
    Mong bạn cũng sớm nhận ra điều phải làm ngay lúc này .
    Nếu còn có thể cứu vãn được thì hãy làm một việc gì đó thể hiện cho ur girl thấy tấm lòng của bạn .
    Còn nếu ko thể thì hãy để nó là một hoài niệm, thời gian sẽ giúp bạn quên cô ấy .
    Good luck !!!
  5. goodman180

    goodman180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ một ai đó hỏi tôi rằng "bạn có còn yêu cô ta không" "bạn có nhớ cô ta ko" chắc chắn tôi sẽ nói "tôi vân yêu, vân nhớ" nhưng yêu một kỷ niệm đẹp, nhớ mối tình đâu đầy kỷ niệm.. Để trả lời được câu hỏi này, tôi đã mất 3 năm để đi tìm kiếm câu trả lời đó.. 3 năm tôi sống trong những hi vọng, ảo tưởng, 3 năm tôi sống trong những dĩ vãng xa vời..!!! Tôi và nàng, mỗi người đã và sẽ có cuộc sống riêng của mình, kỷ niệm sẽ mãi là kỷ niệm, và tôi đã biết cách biến quá khứ đó thành kỷ niệm đẹp chứ ko phải những hoài niệm xa vời nữa!!! và tôi ko cảm thấy tiếc nuối với những gì tôi đã dành cho tình yêu đó!

Chia sẻ trang này