1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VÌ MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG, HÃY CÙNG NÓI......

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi GIRL-OF-BARCELONE86, 24/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GIRL-OF-BARCELONE86

    GIRL-OF-BARCELONE86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    VÌ MỘT NGÀY MAI TƯƠI SÁNG, HÃY CÙNG NÓI......

    MỞ BÀI: HIHI ,EM LÀ DÂN 86 vào đây tham gia .Nhưng mà vừa qua bị treo nick!lòng em cảm thấy ăn năn và áy náy vô cùng vì những việc làm không tốt và chưa tốt của mình< huhuhuhuhuhhic hic hiuc hic hic hic ,xin các bác tha cho iem chứ đừng treo nick cho em nữa>
    < mở bài rấ mùi mẫn --> các bác nên mua khăn mùi soa của hãng nilize và dùng bột giặt BOLO làm mềm vải ..>
    THÂN BÀI: < thấy mở bài chăng đúng chủ đề gì cả>
    ĐI thẳng vào vấn đề luôn nè
    Các bác năm nay chắc hẳn ai cũng có mơ ước được vào 1 trường D.H nào đó mà mình yêu thích.Hoặc nếu ko thích vào đại học thì trong tư tưởng của mỗi người ai cũng có 1 niềm đam mê và sở thích ,ước mơ trở thành 1 ngôi sao ,hay 1 ca sĩ hay chỉ là 1 người nào đó rất bình thường sống âm thầm lặng lẽ trong vo vàn con người của cái thế giới rộng lớn này..
    Thui ,nói chung là mỗi người 1 ước mơ .
    Nhưng chúnh ta hãy cùng kể cho nhau những ước mơ và dự định đó đuợc ko?
    Để cùng nhau chia sẻ ,và biết đâu rằng sẽ có rất nhiều ý tưởng lớn gặp nhau khi chúng ta cùng nói ra .....
    Vì vậy ,các bác có thể cùng làm những việc như sau :
    1: nói tên trường ĐẠI học mà mình sắp thi ---> những ai cùng có ước muốn thi vào cùng 1 trường sẽ giúp đõ nhau học tập để cùng dắt TAY nhau bước vào cổng trường DH> , thế giới của những con người sáng tạo và tri thức... < và biết đâu có bác nào cảm bác nào ,sau khi biết bác kia thi vào trường X nào đó , thì bác đó sẽ cố gắng học hơn để được DẮT Tay bác kia vào D.H< phù ,khó hiểu quá các bác nhể>
    2: nói lên nghê nghiệp mà mình ưa thích ,và chúng ta đã từng làm cái gì để ước mơ thành hiện thưc.
    NÀO ,YMOS..... mời....


    LYYYYYYYYYY
  2. GIRL-OF-BARCELONE86

    GIRL-OF-BARCELONE86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em , mang tiếng học chuyên sinh Tổng hợp . hic hic nhưng mà thề độc với các bác ràng em em ghet môn sinh cực kì
    Bởi vì hồi học lớp 9 ,cô giáo dạy sinh của em suốt ngày lảm nhảm mấy cái câu: " PHÂN LY là hiên. tương.......>
    Trùi ui ,mang tiếng quá --> toàn bị trêu ---> cú
    Thế mà thi chuyên Hoa ko đỗ ,lại đỗ ngay vào chuyên sinh ,để rồi bước vào cổng trường cấp III với loìng hận thù sâu sắc cái trường TH dở hơi biết bơi tự dưng gọi người ta đi học ,để rồi lại suốt ngày nghe đi nghe lại cái câu nói đáng ghét đó" phân ....."
    Thôi , nhưng mà bây giò vào học ở đây thấy vui ơi là vui , được đi SÂP 3 ngày liền mà chỉ phải đóng có 150k < thấy tiền ít là sướng cả mắt..>
    Thử hỏi có trường cấp III nào cho học sinh đi chơi 3 ngày 3 đêm như chuyên Sinh TH chưa , lại còn đóng ít tiền nữa chứ < cái này là sướng nhất>
    hồi bé ,em thích được làm SU MO lắm< ảnh hưởng của NHẬT Bản>
    nên suốt ngày ăn ,ăn ăn và ăn.
    Ăn và mũm mĩm dễ thương như con lợn con ý --> siêu baby
    Xin lỗi các bác ,đây là chương I của câu chuyện
    Chờ suẹ phản hồi của các bác ròi em sẽ kể tiếp CHƯƠNG II
    TRường D.H em định Thi alf : ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
    < có bác nào cùng sở thích với em ko nhể>
    Hoặc D.H NGÂN HÀNG < lí do em thi vào trường này là có lần đi xem tử vi ,ông ý bảo em về sau làm GIÁM ĐỐC NGÂN Hàng ,oai chưa >.... có bác nào muốn vai tiền ko lãi nào,....
    LYYYYYYYYYY
  3. caigicungduocma

    caigicungduocma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    không phải là xem tử vi mà là ham tiền thì có

Chia sẻ trang này