1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vì ngày mai trời lại sáng

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hiboss, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Vì ngày mai trời lại sáng

    Ngày mai trời lại sáng vì trời không mưa.Cuộc sống không bao giờ là mờ mịt ông trời không bao giờ tiệt đường sống của mọi người.
    Với những Xì trét thường ngày hãy xả vào đây để thấy ngày mai trời lại sáng.

                                          
     
     
     
                                                                                   In the end
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tức quá , ko thể chịu đựng được , tại sao lại có con người vô tình vô nghiã như vậy cơ chứ?
    sáng nay mình lại còn quên cái kính ở nhà mới đau !
    mình chỉ muốn đập cho nó một phát chết luôn !
    tiamo
     
  3. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    tức thế cơ à, thế sao không đập luôn đi mà lại để nó lại hả.mà đập làm gì cho nó mệt , vất nó ra ngoài đường ấy , đỡ tốn sức hơn hả . em dại lắm , đập cái gì thì cũng phải xem xem là tại sao lại thế , tự dưng đập cái kính , mà nó có tội tình gì đâu cơ chứ ? tại em chứ không phải tại nó => không thể đập kính . mà tại em hay quên => do gen di truyền từ đời này sang đời khác => tại cái gen => phải đập cái gen di truyền . mà gen di truyền thì không thể đập được => không đập cái gì cả . vậy thì tội gì phải bực, cứ cười lên cho đời nó vui có phải hơn không .

Chia sẻ trang này