1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị ngọt của chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng còn râm ran mãi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    [
    [/quote]
    Kha kha kha.
    cái quần gin đó... Tuyệt lắm nhé, bác cứ ra HN đi em sẽ bảo thằng bùng nhùng đó tặng bác ngay... với điều kiện là bác phải mặc đi Việt Bắc nhé.
    Nhưng nói nhỏ một chút, "nhờ" chiếc gin rách đó mà thằng cu Đ_B_N phải đi hồi sức lại cái ... kha kha.
    Chả là trời lạnh quá, gió lại lùa...
    [/quote]
    em sẽ mặc cái đó theo mí bác làm quả việt bắc !! mà lần này rút kinh nghiệm bác Đ_B_N em chơi thêmmấy cái tã giấy của tre em đễ bảo vệ cái ...... !!! không thì đi phục hồi lại thi mệt cho em lắm !!! nhất đinh phải xin cho được , chả là em mê quần jean bụi bụi mà lại rách rách thì tuyệt !!! em mới co khoảng hơn chục cái hà @!!!!!
  2. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    CSGT dân tộc Hơ Mông này các bác ơi

    Phóng viên Toét đang tác nghiệp, nhìn pro quá....
    Vợ chồng A Phủ mới tậu được chú pây xì này các bác ơi !
  3. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh đêm xập xoè cùng các em gái Thái dễ thương, mắt lúng liếng, da trắng phau phau, lại phải ngược chuyến nữa thôi Hùng ơi.............
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hì khiếp quá, bác Cao Sơn được ôm gái Thái, mặt mũi hí hởn, mà ai nói với bác iz360 đấy là spacy, xe đạp điện đấy.
    Em hết sức tuyên dương bác ***bungnhung đã mang con xe đạp điện đầu tiên lên vùng cao.
  5. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    hehe...quên mất , chú xe đạp điện leo dốc suối Giàng quá điên đảo, nhưng thỉnh thoảng hết điện thấy vợ chồng A.Phủ cứ è cổ ra đạp, nhìn mà thương quá !
    này windy, cũng phải ăn mừng vì sau chuyến đi đã rửa
    được 1 nỗi nhục là chạy được xe côn đi chứ !
  6. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi....ban nhạc Bức Tường Gỗ lên biểu diễn phục vụ bà con Suối Giàng nhân dịp Tết nguyên đán này...lúc đầu ban nhạc chỉ có 7 thành viên sau khi biểu diễn... 1 chú cún đã xin gia nhập Tường Gỗ ngay ( nhìn đội hình cũng máu đấy chứ bà con )
  7. dit_bung_nhung

    dit_bung_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Để chứng tỏ cũng có năng khiếu làm "dốc cơ" chú cún này còn tạo ấn tượng bằng cách đứng chỉ bằng 3 chân...
    Nhìn bức ảnh với đầy đủ các thành viên ban nhạc, lại thấy nhớ Gà cẳng cò ghê cơ. Cố lên nhé, kiếm thật nhiều tiền để vợ chồng Aphủ lại có dịp thong thả đạp xe lên Bản Mù...
  8. Ga_Cang_Co

    Ga_Cang_Co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Gà Cẳng Cò cũng nhớ Đít Bèo Nhèo lắm cơ, nhưng mà chúng mình phải coi chừng nhà Giang cào cào í, hí hí y đang có kế hoạch rửa nhục 5 năm lần thứ nhất cơ mà. Bổ sung phát nhục nữa là mãi mà không lừa được Gà Cẳng Tè đành phải đi Cò hí hí hí.
    Gà Cẳng Cò nhớ cả Hà Nhì Loncin Giang Cào Cào nữa cơ. Nhớ lúc trên núi đang mơ màng bàn tính với Giang Cào Cào về một cuộc sống vợ chồng lành mạnh, chỉ cần đôi bàn tay (để tát vào mặt nhau) và hũ mì chính - vị tinh - bột ngọt (để tọng vào mồm nhau cho nó ngất cbn đi) thì bây giờ lại chia xa, buồn thế chứ
    Bây giờ công việc cứ loạn hết cả lên, Gà Cẳng Cò bịnh rồi, mũi xanh lè, họng khản đặc, đầu óc lâng lâng toàn nhớ đến 5 héc-ta suối nước nóng với nửa vạn gái Thái lội bì bõm dưới suối và nửa vạn trai Mông múa may trên bờ, không quần không áo...
    Sáng nay không có trai Kinh nào đưa đi làm, chao ơi là nhớ Kít Đầy Quần trên Thái dưới Mông đưa em đi long nhong lên núi bằng con xe đạp điện trâu bò nhất trong lịch sử các loại xe.
    CBN nhớ...
    Đít Bùng Nhùng đạp xe lên núi
    Gà Cẳng Cò lúi húi đạp sau
    Giang Cào Cào xuất hiện rất mau
    Sư Diều Hâu cũng đâu thua kém
    Toét Mũ Lồi ngồi sau kèm kẹp
    Râu Đọng Sương thì cứ thả ga
    Mái Dập Dìu từ bếp đi ra
    Trống Sặc Sỡ rượt theo toé khói
    Nhợn Bảnh Bao cả ngày kêu đói
    Ả Rập Tàu thì máu gái thôi
    Bây giờ trăm ngã xa xôi
    Ngồi đây lại nhớ cái hồi hôm xưa
    Bà con ơiiiii, chúng mình sắp hàng cùng nhau #$$^$%^% vào cầu chì đê!
  9. izs360

    izs360 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Album ảnh Gà Cẳng Cò và những người bạn
  10. dit_bung_nhung

    dit_bung_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này