1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị ngọt của chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng còn râm ran mãi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 21/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ừa, độ này đầu oc anh không được minh mẫn lắm, từ khi em chia tay anh không một lời nhắn nhủ, để lại anh với ngôi nhà hình nấm và giấc mơ đôi lứa,
    anh cay cái cầu chì nhà em lăm, thôi một lát nữa để anh gọi cái cậu chuyên gia về cầu chì bọn anh sẽ bàn kế hoạch
  2. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em cẳng cò xa nhớ !
    Ngồi biên thư cho em mà lòng anh đang bứt dứt không tả được (là đang muốn đi $@@#!! vào cầu chì mừ)
    Thế là anh em mình đã xa nhau được cả mấy chục tiếng đồng hồ rồi em nhỉ...nhớ cái giọng nửa miền Nam, Đà Nẵng của em ghê..
    Mấy hôm nay em cao chạy xa bay về chốn cũ, bọn anh (all trừ em) ngày và đêm o bế lão bụng bự...nào là cafe, bún, phở, nhậu....tán loạn, te tua...
    Chiều qua đang cafe, lão bụng bự hứng chí: "tiết đông se lạnh thế này có tí nhạc FÁP và rượu vang đỏ thì cuộc đời hỏi còn gì sướng hơn, HÙNG ơi...?!"
    Thế là CẦU CHÌ anh đây, set up ngay cái vine party đỉnh nhất phục vụ lão...
    Chiều nay anh em lại tụ tập cafe GIẢNG, bánh đa cua ngõ Tràng tiền...cuộc đời sướng thật....!!!!
    Gà cẳng cò ui, hè anh lại vô SG rối anh em lại quậy tán loạn nữa nha...

    u?c Toet s?a vo 10:38 ngy 25/02/2005
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  4. moitinh

    moitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hà hà................
  5. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Sao cứ đi nhớ cái con cẳng cò í làm gì nhỉ? hé hé, nó chỉ được cái nói lắm! Còn thì cứ lạnh run cầm cập như mèo phải nước í!
    Xem này, quả ảnh này copyright của bác Giang Cào Cào, mạn phép đề tựa:
    SIÊU NHÂN ĐIỆN QUANG LỘT XÁC THÀNH CƯƠNG THI ĐIỆN LẠNH​

  6. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    ....
    Đêm mùng 8 Tết, chia tay các chiến hữu Vespa miền Nam xong, B.S lại bước vào một cuộc chiến mới. Một cuộc chiến đầy hương vị của thức ăn lúc tối: ÓI!
    Chiếc ô tô chồm lên nhảy xuống, hết giật chị Toét rơi từ băng ghế xuống đất lại hất B.S ngã cắm đầu vào kiếng cửa sổ...Trên xe hầu hết đều thuộc binh chủng Vespa - mô tô phía Bắc, một số là cán bộ thuộc box Du lịch, và dăm ba mống hóng hớt mọi miền.
    Xe cứ thế rời xa cố đô Huế để tiến dần về thủ đô Hà Nội. Trời chuyển lạnh dần, gió hun hút ngoài cửa sổ, một bàn chân ai đó từ phía sau thò ra sát mang tai làm B.S tỉnh cả người!
    Xe ngừng cho hành khách xuống đi lại tranh thủ tập "lái", của đáng tội gió rít hun hút mà xe khách thì cứ ngược xuôi liên tục, thế là B.S đành ngậm ngùi leo lại lên xe ngồi Yoga... cho đến khi xe ghé vào một trạm xăng.
    9h hai mươi mấy phút sáng ngày mùng 9 Tết thì xe dừng ngay nhà hát lớn Hà Nội, bà con lổn nhổn leo lên leo xuống dở hành lý. B.S thừ người ra vì mệt...mặc xác ai làm gì thì làm...
    ...Vèo một nhát thì buổi trưa đã đến, tắm xong còn đang đờ hết cả người ra....rồi thì vèo một cái chiều sang..
    Gió ***g lộng, Hà Nội bắt dầu nổi gió, se se lạnh. B.S cùng madame Toét, Giang Cào Cào và anh Thắng Vespa lên bờ hồ nhậu nhẹt. Ngồi trên những tấm nệm nhỏ, mọi người ăn ốc, ăn cá...nói chuyện tỉ tã về những ngày tán loạn miền Trung và không quên lên kế hoạch cho một ngày mai bỏng cháy..
    Một lúc sau thì izs360 xuất hiện, rồi đến trơn trơn tròn tròn và hàng cồng kềnh cũng góp mặt với món cơm lam chấm muối vừng khá đặc sắc. Câu chuyện càng thêm phần hấp dẫn khi madame Toét dẫn dụ mọi người vào chuyến đi bốc khói suối nước nóng của ngày mai.
    ....
    Hehe từ từ rồi bốc khói, đi về giặt quần áo, lau nhà, bắt chuột cái đã
  7. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    ê, em gà cẳng cò xì cbn tốp lại để anh viết nhanh một chút còn chạy tiếp nhé
    từlúc em gà đang bắt con chuột cắn đứt dây cầu chì thì bọn em có bàn một kế hoach off nine hoành cbn tráng.
    Tuy nhiên điều mâu chốt của cuộc off gặp gỡ là em quyết định tham gia chuyến đi Yên Bái với bác Cao Sơn vào 8h30 sáng hôm sau, lúc đấy em mới quyết định đi đấy , may nhỉ không thì các bác mất vui ngay.
    Tụi em lên YB vào khoảng 2 h chiều, ngồi ngáp ngắn ngáp dài chờ đội từ HN lên, hì em may mắn hơn các bác đến sau là được cùng Bác Cao Sơn tham gia một lễ hội của người Tày đầu xuân.
    Bác Cao Sơn nhà ta trở thành nhân vật chính
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bà con thấy sự lạ bắt đầu kéo đến xem, em không biết mỗi xã vùng cao có bao nhiêu người nhưng đông lắm, chắc khoảng vài trăm người gì đấy
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mấy chú công an thôn được cử để coi xe cho CS
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị gậc gộc để giã và phang nhau
    Bà con nín thở chở phang nhau
    u?c Toet s?a vo 11:01 ngy 25/02/2005

Chia sẻ trang này