1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vị ngọt của chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng còn râm ran mãi ...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Toet, 21/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BlueSerenade

    BlueSerenade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    1.580
    Đã được thích:
    1
    Hưởng ứng phong trào "văng" thơ, em góp một nhát thơ chổi tre:
    Xa xa trên núi lòi ra Đít
    Bùng Nhùng một đống như là Râu
    Đọng Sương lấm tấm trên mồm Toét
    Mũ Lồi hai cái ụp vào nhau​

  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Bây giờ đến ảnh hú hí của cả nhóm trong chuyến đi vừa rùi
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chuẩn bị để ăn sáng
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Vượt suối
    Nhưng không vượt được, phải thò chân xuống nước
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2

  7. Quang

    Quang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2001
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hi hi tớ không nhạy cảm đến thế đâu Bác Tokin đây đang ý hiệu giọng văn cũng như người, quen lắm í hi hi bác Tokin mến thân của em nhỉ
    Được quang sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 25/02/2005
  8. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Và đây là kết quả của vụ vượt suối của những tay nghiệp dư
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Em sợ lạnh lại phai chụp ảnh nên không có cái may mắn bị ướt giầy:
    Xe đạp điện xuống nước chập mạch, đành kiếm lối khác :
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tổng hợp kết quả

Chia sẻ trang này